Mặc dù cả hai đã thành khẩn khai báo, nhưng sự ân hận chỉ dành cho cha mẹ, người thân mà hiểu được hành vi của mình đã ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng của hàng ngàn fan hâm mộ, những người đã bỏ qua ồn ào, thị phi để ủng hộ vô điều kiện trong suốt hành trình làm nghệ thuật và là thành tố quan trọng mang lại thành công cả về chuyên môn lẫn kinh tế cho bản thân và cả gia đình.
Đinh Long Nhật, Sơn Ngọc Minh và gần 70 đối tượng tại cơ quan Công an.
1. Cho đến ngày 20/5/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất giai đoạn 1 về việc triệt phá thành công một đường dây ma túy quy mô lớn trên địa bàn. Trong giai đoạn này, đơn vị đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Đặc biệt, trong số các đối tượng bị xử lý trách nhiệm hình sự, có 2 trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có lượng fan hâm mộ khá lớn theo dõi trên mạng xã hội và thực tế biểu diễn trên các sân khấu lớn nhỏ là ca sĩ Long Nhật, tên thật là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967, đăng kí thường trú tại TP Huế; chỗ ở hiện nay là phường Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh và ca sĩ Sơn Ngọc Minh, sinh năm 1990, tại phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Tại Cơ quan công an, Long Nhật có thái độ khá bình tĩnh, hợp tác, trả lời rành mạch các câu hỏi của điều tra viên, thậm chí còn không quên đính chính thêm: "Lúc mua, anh cũng không thấy gói kia...”. Theo lời khai của Long Nhật, anh ta thường xuyên cùng với người giúp việc và một “đệ tử” (thực tế là quản lý của ca sĩ Long Nhật là Nguyễn Minh Nhật) sử dụng trái phép ma túy dạng đá. Để phục vụ cho những cuộc “thăng hoa” cùng cái chết trắng ấy, Long Nhật đã bố trí riêng một phòng trong căn nhà anh ta đang ở, sắm sửa đủ loại từ dụng cụ nấu cho đến bình hút hít..., sửa sang một căn phòng khác để quản lý của mình là Minh Nhật ở luôn trong nhà cho tiện.
Có được tất cả những thứ ưng ý, Long Nhật liên hệ với Kiều Quốc Nhã để mua ma túy về hút hít, và để tránh bị hư hỏng, mỗi lần chỉ đặt mua một lượng tương ứng với 500 ngàn đồng. Khi Nhã mang ma túy đến giao, Long Nhật không bao giờ xuất đầu lộ diện, mà giao cho Nguyễn Minh Nhật tiếp nhận, trả tiền và thưởng thêm 500 ngàn đồng gọi là phí vận chuyển, sau đó mang cất giấu, bảo quản. Hằng ngày, theo thời gian đã được ấn định, Minh Nhật chiết một ít ma túy đá cùng người giúp việc “nấu” lên cho đến khi “chín” thì mang vào phòng để cùng Long Nhật sử dụng. Số ma túy còn lại nhóm này cất giấu và tiếp tục sử dụng những ngày sau đó.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với cha là nhà thơ Nguyệt Đình nên từ những năm còn cắp sách đến trường, Đinh Long Nhật đã bộc lộ khả năng âm nhạc. Tuy nhiên, ngày ấy cuộc sống của văn nghệ sĩ khá chật vật nên người cha đã không muốn cho Long Nhật đi theo con đường này, mà muốn hướng theo con đường công chức hoặc làm ăn kinh tế để cuộc đời bớt lận đận, song cũng may được người mẹ hết lòng ủng hộ nên lâu dần cha của Long Nhật cũng đồng ý để con trai thực hiện ý nguyện của mình. Trải qua nhiều lần thi thố tài năng, gõ cửa hết đoàn này đến trung tâm khác mà chỉ nhận được những cái lắc đầu.
Bước ngoặt trong sự nghiệp của Long Nhật chỉ thực sự đến khi thi đỗ vào Đoàn Ca nhạc Hải Đăng tại Nha Trang vào đầu thập niên 1990. Từ đây, Long Nhật chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp và dần được công chúng biết đến rồi nhanh chóng trở thành ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc quê hương, trữ tình. Nam ca sĩ từng ghi dấu qua nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca như “Mấy nhịp cầu tre”, “Ở hai đầu nỗi nhớ”, “Tình Huế”, “Nhớ nhau hoài”, “Nụ hồng”, “Hai chuyến tàu đêm”... và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình, sân khấu ca nhạc, thậm chí có lúc còn được mời tham gia vai diễn trong phim điện ảnh. Sau thời gian hoạt động tại Nha Trang, Long Nhật chuyển vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống và tiếp tục làm nghề. Ngoài ca hát, Long Nhật từng làm MC, dẫn một số chương trình thiếu nhi như “Tuổi Ngọc”, tham gia các show truyền hình và phát hành một số album như “Xin làm người hát rong”, “Thu vắng”, “Nỗi niềm”...
Những tưởng, với nền tảng xuất thân và vượt qua con đường gập ghềnh để đến với nghệ thuật sẽ giúp Long Nhật trân trọng gia đình, bản thân và lấy đó làm nền tảng để phát triển sự nghiệp theo hướng tích cực bằng chính khả năng trời ban của mình. Tuy nhiên, khi đã khẳng định được tên tuổi trong làng ca nhạc với hàng nghìn fan hâm mộ thường xuyên theo dõi trên nhiều nền tảng thì anh ta lại ngả theo con đường mà một số ca sĩ, nghệ sĩ đã vấp ngã rồi nhanh chóng tàn lụi đó là dùng thị phi để nổi tiếng nhanh, sử dụng ma túy đánh lừa bản thân để mỗi đêm chạy được nhiều show.
Cụ thể, trước vụ việc liên quan ma túy đang gây chú ý, Long Nhật từng đối mặt với một scandal lớn khi bị đồn liên quan đến vụ việc tại Hà Nội. Thông tin này từng lan truyền mạnh, khiến hình ảnh Long Nhật bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để đính chính về những tin đồn này, Long Nhật nhiều lần khẳng định đây là tin đồn sai sự thật và đặc biệt trong chương trình “Ký ức tươi đẹp”, anh ta còn nói trước ống kính máy quay rằng khi sự nghiệp đang ở giai đoạn thuận lợi thì scandal bất ngờ xuất hiện.
Ngoài ra, Long Nhật còn cho rằng tin đồn này xuất phát từ một người liên quan đến vụ việc đã khai rằng có nhiều ca sĩ nổi tiếng lui tới, trong đó có nhắc đến tên anh nên dư luận mới hiểu lầm.
Áp giải các đối tượng về khu vực tạm giữ.
Sau những biến cố, Long Nhật được đông đảo khán giả dang rộng vòng tay chào đón với hy vọng sẽ được chứng kiến một ca sĩ với giọng hát ngọt ngào dùng chính bản lĩnh của mình để tiếp tục đứng vững trên sân khấu. Tuy nhiên, lúc này vì lối sống buông thả khiến cho sức khỏe không được đảm bảo nên để theo kịp các show diễn đòi hỏi phải quẩy hết mình, Long Nhật đã tìm đến ma túy đá và xem nó như một thứ bùa hộ mệnh để hằng đêm vừa thể hiện mình là ca sĩ đầy sức sống trên sân khấu và sau đó là những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng.
Bác sĩ chuyên khoa thần kinh Phạm Thanh Tâm cho biết, ông đã từng điều trị cai nghiện cho một số đối tượng là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Trong số này, có trường hợp gặp biến cố lớn trong cuộc đời, nghề nghiệp đã sa vào con đường nghiện hút và khi tỉnh ra đã tự nguyện đi cai nghiện, nhưng cũng có trường hợp đã nổi tiếng được người thân trong gia đình buộc đến tư vấn cai nghiện thì cho rằng họ sử dụng ma túy đá chỉ để cho tỉnh táo, hưng phấn khi biểu diễn và hoàn toàn kiểm soát được hành vi. Tuy nhiên, họ không thể hiểu hoặc có thể là không chịu hiểu ma túy chỉ cần sử dụng vài lần là có thể gây nghiện và phụ thuộc vào nó. Sử dụng trong thời gian dài chắc chắn sẽ gây mất ngủ, gây ức chế thần kinh, loạn thần và nếu không cai nghiện kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng, trong đầu luôn xuất hiện ảo giác, xem những người xung quanh là đối thủ luôn rình rập để hại mình nên chỉ cần một câu nói hay hành động không vừa ý là lập tức tấn công đối phương... Vì vậy, cách nói tự kiểm soát được mình khi đã sử dụng ma túy chỉ là cách nói ngụy biện, thực tế khi đã nghiện thì bản thân con người hoàn toàn lệ thuộc vào nó.
2. Trường hợp ca sĩ Sơn Ngọc Minh tuy có bối cảnh khác với Long Nhật, nhưng cũng đốt tương lai trên làn khói ma túy. Dù sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở TP. Cần Thơ, nhưng cha mẹ và anh chị em trong gia đình vẫn cố gắng chăm lo cho Minh ăn học đàng hoàng. Khi tốt nghiệp cấp 3, Minh đã thi đậu Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, tuy nhiên do điều kiện kinh tế gia đình eo hẹp nên đành phải gác lại giấc mơ thoát nghèo bằng con đường học vấn để ở lại quê lao động phụ giúp gia đình. Dù từng được bạn bè cùng trang lứa ca ngợi có giọng hát hay và động viên tham gia một số chương trình thử thách, nhưng nghĩ trình độ của mình có hạn nên Minh không tham dự.
Tuy nhiên, số phận vô tình đẩy đưa Sơn Ngọc Minh đến với âm nhạc, khi đang đi làm thuê thì nhận được lời mời tham gia casting cho một nhóm nhạc mới. Nhận thấy Minh có giọng hát giàu cảm xúc, lại có ngoại hình cao ráo nên được chọn trở thành thành viên thứ tư của nhóm nhạc có tên V.Music vào cuối năm 2009 và đến đầu năm 2010 thì chính thức ra mắt.
Thời điểm ấy thị trường âm nhạc trong nước có rất ít nhóm nhạc nam tham gia hoạt động chuyên nghiệp nên V.Music nhanh chóng tạo được dấu ấn trong giới trẻ khi thể hiện hình ảnh trẻ trung, hiện đại cùng phong cách biểu diễn đồng đều, ăn khớp. Chỉ trong thời gian ngắn xuất hiện trong làng âm nhạc, V.Music sở hữu nhiều ca khúc được khán giả trẻ yêu thích như “Xinh tươi Việt Nam”, “Ngày hạnh phúc”, “Nếu anh và em”, “Ký ức anh và em”... Ngoài ra, nhóm cũng tham gia nhiều chương trình cộng đồng và nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật của V-pop giai đoạn 2010-2013, đặc biệt là đầu tàu Sơn Ngọc Minh được đông đảo khán giả trẻ săn đón.
Đinh Long Nhật và Sơn Ngọc Minh.
Sau gần 4 năm hoạt động, V.Music tuyên bố tan rã vào đầu năm 2014 để các thành viên theo đuổi con đường riêng. Dù nhóm đã tan đàn xẻ nghé, Sơn Ngọc Minh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật bằng việc là người đầu tiên trong V.Music phát hành album cá nhân, nhưng kết quả lại không được khán giả đón nhận như mong đợi. Nhận thấy bản thân không đủ sức hút, Minh không phát hành album nữa mà tham gia gameshow và biểu diễn tại nhiều sân khấu, tuy nhiên cách biểu diễn của anh thiếu năng lượng, không còn phù hợp với giới trẻ nên không tạo được sức hút và cứ thế, tần suất được mời biểu diễn trên sân khấu giảm dần theo thời gian.
Biến cố trong cuộc đời mỗi con người thì ai cũng có, thay vì ngã ở đâu thì đứng dậy ngay tại chỗ đó thì Sơn Ngọc Minh lại buông xuôi tất cả, cho rằng cuộc đời bạc đãi mình nên lao vào sử dụng ma túy đá. Cho đến khi bị bắt, Sơn Ngọc Minh vẫn ngây ngô rằng những cơn hưng phấn được mang lại từ hút hít ma túy sẽ làm cho anh ta vượt qua stress trong cuộc sống và chỉ có ý định sử dụng trong thời gian ngắn cho đến khi quên hết những nỗi buồn về sự thụt lùi trong âm nhạc, sẽ dừng lại để tìm cho mình hướng đi mới mà không nghĩ rằng đã bị ma túy chi phối hoàn toàn hành vi của mình.
Đối diện với điều tra viên, Minh tỏ ra rất ân hận vì làm buồn lòng cha mẹ và người thân, nhưng khi được hỏi nếu không bị phát hiện, liệu có thể tự mình đi cai nghiện để thoát ra khỏi cái vũng lầy mà làm lại cuộc đời thì anh ta mới giật mình nhớ lại rằng bản thân từng vài lần muốn từ bỏ, nhưng không thể vượt qua được sự cám dỗ, nhất là khi ngửi thấy mùi ma túy mà bạn bè đang sử dụng...
Nguyễn Nga