Sáng sớm 3-6 (giờ Mỹ), một nam thanh niên 23 tuổi bị đặc vụ Mỹ bắt sau khi trèo qua tường vào dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump ở bang Florida, theo tờ New York Post.
Anthony Thomas Reyes. Ảnh: VĂN PHÒNG CẢNH SÁT TRƯỞNG QUẬN PALM BEACH
Nam thanh niên này tên là Anthony Thomas Reyes. Sau khi trèo tường vào dinh thự, người này nói với cảnh sát rằng muốn “truyền đạo” cho ông Trump và kết hôn với cô Kai Trump - cháu gái ông Trump.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Tổng thống Trump đang ở thủ đô Washington, D.C.
“Tổng thống đã được thông báo về vụ việc” - người phát ngôn Nhà Trắng nói với New York Post.
Hiện chưa rõ Kai Trump – con gái của ông Donald Trump Jr. – có mặt tại Mar-a-Lago khi vụ việc xảy ra hay không.
Mật vụ Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.
Dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở bang Florida. Ảnh: CNN
Mar-a-Lago là khu vực được bảo vệ cấp liên bang, mọi khách đến đều phải qua kiểm tra an ninh trước khi vào.
Dinh thự không tiếp khách vào thời điểm Reyes trèo tường. Các cổng được Mật vụ canh gác đều đã đóng.
Vụ việc đánh dấu lần thứ hai Reyes bị bắt khi cố gắng đột nhập vào dinh thự này. Lần trước là vào đêm giao thừa 31-12-2024. Reyes khi đó bị giới chức bang Florida cáo buộc xâm nhập trái phép.
THẢO VY