Tràn đầy niềm hứng khởi, tự hào, biết ơn
Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim" tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Nhật Nam
Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức, đã diễn ra trong không khí hùng tráng, sôi nổi. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đầy ắp khán giả đủ mọi lứa tuổi, từ những bạn trẻ rạng rỡ tới những người lớn tuổi có mái tóc bạc phơ, từ những chiến sĩ công an, bộ đội tới các cán bộ công chức và người lao động.
Hơn 50.000 khán giả trong sắc áo cờ đỏ sao vàng tham gia chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân
Đúng như nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chương trình là bản hòa ca của lòng yêu nước kết hợp âm nhạc, trình diễn sân khấu, nghệ thuật phức hợp với chiều sâu của lịch sử và cảm hứng thời đại, cảm xúc cộng đồng. Chương trình tái hiện những trang sử hào hùng, tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh và gửi gắm thông điệp về lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.
Từ thiết kế sân khấu mang hình chữ V biểu tượng cho “Việt Nam – Chiến thắng”, cho đến những hình tượng thiêng liêng như lá cờ đỏ sao vàng tung bay, đoàn quân sải bước uy nghiêm mạnh mẽ, hay các lát cắt phi thời gian tái hiện lịch sử... tất cả đều được dàn dựng công phu với mong muốn khơi gợi niềm tự hào, gắn kết hàng triệu trái tim người Việt Nam trong và ngoài nước.
Khán giả hứng khởi tham gia chương trình. Ảnh: P.Mạnh
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình nhuộm đỏ màu cờ Tổ quốc, 5 vạn người cùng tự hào hát Quốc ca, đoàn quân đều tăm tắp với những bước đi mạnh mẽ, màn diễu binh cực kỳ phấn khích, những ca khúc quen mà lạ thông qua phần hòa âm mới mẻ, những ca sĩ, nhạc công, vận động viên nổi danh nhưng lại dung dị, đóng vai người lĩnh xướng cho hàng chục ngàn người, khán giả ngất ngây hòa chung giọng…
Ngay khi chương trình diễn ra và nhất là sau đêm nghệ thuật đặc biệt này, bùng nổ trên khắp các nền tảng mạng xã hội là những chia sẻ tích cực. Nhiều trang Facebook, nền tảng video đã đăng tải trích đoạn, dưới mỗi clip là nghìn lượt bình luận về chương trình...
Khán giả Dương Hương Ly bày tỏ: “Xin trân trọng cảm ơn Ban tổ chức đã mang đến một sự kiện vô cùng tuyệt vời và ý nghĩa. Được thưởng thức một chương trình đỉnh cao đầu tư kỹ lưỡng về nội dung để khán giả liên tục vỡ òa, được hòa mình vào bầu không khí sục sôi niềm tự hào dân tộc cùng hàng chục nghìn đồng bào, và cùng hát vang những bài ca bất hủ là những trải nghiệm thật sự không thể nào quên”.
Còn khán giả Huong Vu nhận định: “Chương trình ý nghĩa từ tên gọi. Đôi khi chúng ta không cảm nhận được Tổ quốc, tình yêu nước luôn chảy trong máu, trong tim của mỗi người cho đến khi được kết nối. Dòng cảm xúc được kết nối và dẫn dắt bởi âm nhạc, ánh sáng, màu cờ đỏ sao vàng đến cả lời ca, biểu cảm của từng nghệ sĩ. Các bạn trẻ cũng thuộc làu những bài ca cách mạng, nhạc đỏ nhưng là đỏ của sức mạnh, yêu nước mãnh liệt”.
Khán giả trẻ đến với chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân
Theo khán giả Ngọc Diệp Nguyễn, rất nhiều khán giả trung niên, cao tuổi xác định “cháy” cùng các bạn trẻ trong đêm diễn. Về nhà lúc 0h mà cụ nào cụ nấy vẫn lâng lâng, sáng vẫn dậy sớm thể dục mặc nguyên áo cờ đỏ đầy tự hào.
Khán giả Ngô Ngọc Huy phân tích đầy tâm huyết: Đây “concert chính luận” mà mỗi một khán giả đều có mặt với tinh thần yêu nước, yêu Tổ quốc từ trong trái tim. Hơn 50.000 khán giả, từ nam, phụ đến lão, ấu, từ thành phố đến các vùng quê hội tụ đều hô vang “Tổ quốc trong tim” với sự tự hào và hứng khởi. Xúc động mạnh là màn hòa ca Quốc ca, đã đẩy tinh thần khán giả lên cao trào đầy hứng khởi.
Theo khán giả này, ca sĩ Tùng Dương là điểm nhấn, hát đơn hay hát chung đều chạm đến tim khán giả. Võ Hạ Trâm, Phạm Thu Hà, mang nhiều màu âm nhạc hàn lâm. Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Thanh Duy mang tính giải trí cao. Màn pháo hoa ấn tượng kết chương trình cùng ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” đã thực sự mãn nhãn và để lại ấn tượng tốt đẹp với mỗi người và với tinh thần “Tổ quốc trong tim” của hàng vạn người.
Còn bạn trẻ Nguyễn Duy Khôi bày tỏ: "Là thế hệ gen Z được tham gia chương trình toàn những ca khúc nhạc "đỏ" nhưng mình thấy rất gần gũi và hiện đại. Cảm giác tự hào khi cờ đỏ sao vàng phủ kín khán đài thực sự khó tả. Người trẻ như mình đôi khi mải chạy theo xu hướng mới, nhưng tham gia chương trình này mình thấy tự hào về truyền thống và hiểu rõ hơn trách nhiệm giữ gìn và phát triển đất nước”.
Khơi dậy tình đoàn kết, niềm tự hào hướng tới tương lai
Màn biểu diễn hùng tráng, xúc động trong chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân
Nhiều khán giả chỉ thưởng thức chương trình qua truyền hình và các nền tảng số, nhưng cũng bày tỏ cảm xúc rằng, đây là một chương trình nghệ thuật với những ca khúc nhạc cách mạng quen thuộc, nghệ sĩ cũng là những gương mặt quen, nhưng đêm diễn thật tuyệt vời, lan tỏa, “lên men” tình yêu nước.
Thành công của chương trình có lẽ bởi “Tổ quốc trong tim” tái hiện các dấu mốc lịch sử của đất nước gắn với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và khát vọng dân tộc. Mỗi tiết mục mang đến những trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc đồng thời đánh thức những cung bậc tự hào về Tổ quốc.
Các ca khúc trong chương trình là những bài ca cách mạng đi cùng năm tháng, như “Mười chín tháng tám” (Xuân Oanh), “Đoàn vệ quốc quân” (Phan Huỳnh Điểu), “Đường chúng ta đi” (Huy Du, Xuân Sách), “Làng tôi” (Văn Cao), “Lên đàng” (Lưu Hữu Phước), “Hò kéo pháo” (Hoàng Vân), “Mẹ yêu con” (Nguyễn Văn Tý), “Bài ca hy vọng” (Văn Ký), “Khát vọng” (Phạm Minh Tuấn), “Huế - Sài Gòn – Hà Nội” (Trịnh Công Sơn), “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” (Doãn Nho, Hữu Thỉnh), “Tiến về Sài Gòn” (Lưu Hữu Phước), “Đất nước trọn niềm vui” (Hoàng Hà), “Giai điệu tự hào” (Phạm Hồng Biển), “Bác Hồ Người cho em tất cả” (Hoàng Long, Hoàng Lân), “Như có Bác trong ngày đại thắng” (Phạm Tuyên)…
Các nghệ sĩ nhiều thế hệ hết mình trên sân khấu. Ảnh: Báo Nhân Dân
Đây là những “kho báu ký ức tập thể” của người Việt. Khi vang lên trong bối cảnh hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, những giai điệu ấy trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, gợi lại ký ức hào hùng, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc với thế hệ đi trước. Thông điệp “Tổ quốc trong tim” có sức gợi cảm xúc mạnh, chạm vào nền tảng giá trị chung của mọi thế hệ: Tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm công dân.
Không chỉ âm nhạc, chương trình còn có sân khấu phức hợp với hình ảnh tư liệu, ánh sáng, màn hình LED… được hòa quyện, tạo thành câu chuyện xuyên suốt. Điều này giúp người xem không chỉ nghe mà còn thấy và cảm bằng nhiều giác quan. Hiệu ứng dàn dựng ở quy mô lớn tại Mỹ Đình, cộng thêm khung cảnh biển người áo đỏ sao vàng, tạo nên hình ảnh tập thể vừa hùng tráng vừa rực rỡ, tươi sáng.
Màn hát Quốc ca hùng tráng. Ảnh: Báo Nhân Dân
Họa sĩ, nhạc sĩ Văn Thao - con trai cố nhạc sĩ Văn Cao cho rằng, màn hát Quốc ca của hàng chục nghìn người tại chương trình là một tiết mục đầy xúc động và có ý nghĩa đặc biệt. Theo ông, bài “Tiến quân ca” từ lâu đã không chỉ là bản Quốc ca của đất nước, mà còn là biểu tượng gắn bó sâu sắc trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Ông nhấn mạnh, tình cảm thiêng liêng mà người dân dành cho lá cờ đỏ sao vàng và cho “Tiến quân ca” là điều khiến thế giới phải trân trọng và nể phục. Ông cho hay, chính cha mình từng khẳng định: “Tiến quân ca” là bài hát dành cho nhân dân và phải trao nó cho nhân dân, cho đất nước. Sự cộng hưởng giữa âm nhạc và tinh thần dân tộc trong tiết mục đồng ca tại chương trình sẽ tiếp tục khẳng định giá trị bất tử của “Tiến quân ca”, như một biểu tượng thiêng liêng gắn kết triệu trái tim Việt Nam.
Tham gia chương trình với tư cách khán giả đặc biệt, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả của bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, chia sẻ trên Facebook cá nhân: “Lần đầu tiên mình tham gia một concert 50 ngàn khán giả quá tuyệt vời như vậy. Một chương trình nghệ thuật chính luận gồm những bài hát về quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc với chương đầu là những bài ca đi cùng năm tháng xuyên suốt chiều dài lịch sử… được hòa âm trẻ trung nhưng quá đỗi hào hùng.
Về ca khúc của mình được trình diễn trong chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết: “Thật may mắn khi bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” lại được chọn là một trong những bài hát ở phần hai chương trình. Một bản phối quá hoành tráng, một giọng ca đầy nội lực, một khung cảnh quá kỳ vĩ khiến tim mình như choáng ngợp trong niềm tự hào của người nhạc sĩ. Một phiên bản “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” mang lại cảm xúc hoàn toàn khác biệt với sự bùng nổ mãnh liệt và dòng năng lượng cuộn trào dâng lên như sóng biển khiến mình trong giây phút đó tin rằng bài hát này sẽ có sức sống lâu bền trong lòng khán giả và mọi người dân Việt Nam”…
Một điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của 68 quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1, những người từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại” (9/5/1945 – 9/5/2025) đã đem đến những cảm xúc đặc biệt cho khán giả. Các chiến sĩ tái hiện màn diễu binh hùng tráng tại Quảng trường Đỏ trong tiếng hò reo cổ vũ đầy tự hào của hàng vạn khán giả Việt Nam.
Các vận động viên truyền cảm hứng trong chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân
Sự góp mặt của các vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam như: xạ thủ Phạm Quang Huy, cầu thủ Quang Hải, kình ngư Ánh Viên, lực sĩ cử tạ khuyết tật Lê Văn Công, cùng nhiều gương mặt thể thao đã mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường quốc tế. Sự hiện diện của các gương mặt ấn tượng này góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, truyền thông điệp đoàn kết, tự hào dân tộc.
Khán giả Lại Hợp Nhân chia sẻ: “Hồi nhỏ đi học thuộc nằm lòng 5 điều Bác Hồ dạy, thì tại chương trình 5 vận động viên Việt Nam tiêu biểu với 5 keywords (từ khóa) mà ai cũng thấy mình trong đó: Tự hào - Biết ơn - Xúc động - Hãnh diện và Hạnh phúc. Đúng là Tổ quốc mãi trong tim”.
Tuy nhiên, chương trình cũng có một vài khâu chưa được hoàn hảo, nhất là việc sắp xếp để hơn 50.000 khán giả có thể vào sân vận động để thưởng thức chương trình trọn vẹn. Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cũng giãi bày, Báo Nhân Dân không phải đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, mà chỉ quen làm báo. Chương trình không tránh khỏi sơ suất vì quy mô quá lớn. Không biết có cơ hội và khả năng để làm một sự kiện tương tự hay không. Nhưng cứ cháy hết mình, với mong muốn duy nhất là cống hiến cho xã hội.
Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” đã thành công trong việc chạm đến nỗi niềm yêu nước sâu sắc nơi đông đảo người dân Thủ đô và cả nước. Sự hài hòa giữa nội dung chính luận, nghệ thuật biểu diễn và hiệu ứng kỹ thuật, cùng với sự lan tỏa rộng rãi trên truyền hình, mạng xã hội, đã tạo nên một không gian tinh thần mạnh mẽ, đánh thức khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.
Thụy Du