Dòng người đổ về Di tích Phủ Na (xã Xuân Du) trẩy hội đầu xuân.
Điều dễ nhận thấy nhất trong mùa lễ hội năm nay đó là không chỉ dừng lại ở sự đông đúc, mà các hoạt động được tổ chức nền nếp, có chiều sâu. Tại một số di tích trọng điểm của tỉnh như Phủ Na, Đền Nưa - Am Tiên, đền thờ Lê Hoàn, đền Sòng Sơn, đền Độc Cước hay Di tích lịch sử Lam Kinh... không khí lễ hội vẫn giữ được sự linh thiêng vốn có. Việc niêm yết giá dịch vụ, sắp xếp hàng quán, phân luồng giao thông được chú trọng thực hiện; lực lượng chức năng, đoàn viên thanh niên có mặt thường xuyên trong những ngày cao điểm để hướng dẫn, hỗ trợ du khách.
Lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ ghi nhận công đức tại di tích Phủ Na.
Nhiều du khách chia sẻ rằng họ cảm thấy thoải mái hơn khi tham gia lễ hội, không còn tâm lý e ngại vì tình trạng mời chào rút quẻ, chèo kéo sử dụng dịch vụ hay lộn xộn ở các di tích. “Đi lễ đầu năm đến di tích Phủ Na tôi thực sự phấn khởi. Mặc dù lượng khách rất đông, song cảnh quan sạch đẹp, đặc biệt tại mỗi khu vực đền thờ đều bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn người dân dâng hương, giữ gìn vệ sinh chung. Tôi đánh giá cao cách tổ chức năm nay, vừa trang nghiêm vừa trật tự”, anh Trịnh Xuân Tính, phường Hạc Thành nhận xét sau chuyến hành hương đầu xuân.
Trong không gian “Tết xưa làng cổ” (phường Hàm Rồng), nhiều trò chơi dân gian thu hút sự tham gia của các bạn trẻ.
Cùng với đó, các hoạt động văn hóa - trải nghiệm cũng tạo thêm điểm nhấn cho mùa du lịch đầu năm. Chương trình “Tết xưa làng cổ” tại làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng là một ví dụ sinh động. Không gian làng cổ bên dòng sông Mã trở thành nơi tái hiện những nét văn hóa, trò chơi dân gian gắn với ký ức Tết xưa. Nhảy bao bố, đi cà kheo, bịt mắt đập niêu, đi cầu khỉ... thu hút đông đảo Nhân dân, du khách hào hứng tham gia.
Nhiều bạn nhỏ thích thú khi lần đầu được hòa mình vào không khí hội làng đầu xuân tại làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng).
Điều đáng quý là các trò chơi không đơn thuần mang tính giải trí, mà gợi mở ký ức và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc. Giữa sân bóng làng cổ, tiếng reo hò cổ vũ vang lên mỗi khi chiếc niêu vỡ, mỗi khi bắt được vịt hay chạm tới đích của hành trình chinh phục cầu khỉ. Nhiều gia đình chọn ở lại lâu hơn để con trẻ được trải nghiệm, thay vì chỉ tham quan rồi vội vã rời đi.
Chị Nguyễn Thị Thảo, xã Lưu Vệ, bày tỏ: “Qua tìm hiểu tôi được biết tại làng cổ Đông Sơn tổ chức rất nhiều hoạt động trải nghiệm Tết xưa, vì vậy gia đình tôi đã bố trí thời gian đến đây vào ngày mùng 2 Tết để các con được trải nghiệm các trò chơi dân gian. Con tôi lần đầu được chơi đi cầu khỉ và hòa mình vào không khí hội làng gần gũi, ấm áp. Nhờ đó mà chuyến du xuân của gia đình chúng tôi thêm phần ý nghĩa”.
Từ thực tế mùa lễ hội đầu năm có thể thấy, du lịch xứ Thanh đang từng bước chuyển từ “đông khách” sang “hài lòng khách”. Các địa phương không chỉ chú trọng số lượng, mà quan tâm nhiều hơn đến chất lượng trải nghiệm và hình ảnh điểm đến. Nếp sống văn minh - nơi lễ hội được tuyên truyền thường xuyên đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả người dân và du khách. Đây được xem là yếu tố nền tảng để xây dựng thương hiệu du lịch bền vững.
Tất nhiên, phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm. Hạ tầng tại một số điểm di tích cần được đầu tư đồng bộ hơn; cần bố trí các phương án phân luồng du khách để tránh quá tải vào những ngày cao điểm; sản phẩm quà lưu niệm, dịch vụ phụ trợ cần phong phú; hoạt động truyền thông số cần chuyên nghiệp hơn để tiếp cận nhóm khách trẻ... Tuy nhiên, từ dư âm của mùa lễ hội đầu năm nay, có thể thấy một tinh thần đổi mới mạnh mẽ đã và đang hình thành.
Di tích Phủ Na với lượng khách đông trong những ngày nghỉ Tết, song du khách chấp hành nghiêm việc không thắp hương tại các khu vực ban thờ bên trong đền, đảm bảo an ninh trật tự và PCCC.
Mỗi mùa xuân đi qua là một phép thử đối với ngành du lịch. Và mùa xuân 2026 đã cho thấy xứ Thanh không chỉ giữ được hồn cốt di sản, mà còn biết cách làm mới mình để phù hợp với yêu cầu phát triển. Khi phần lễ được tổ chức trang nghiêm, phần hội được sáng tạo hấp dẫn; khi người dân trở thành chủ thể gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa; khi du khách rời đi với ấn tượng đẹp - đó chính là nền tảng quan trọng để du lịch Thanh Hóa bước vào năm mới với tâm thế tự tin hơn.
Dư âm lễ hội vì thế không chỉ là ký ức của những ngày đầu năm, mà là động lực cho cả chặng đường phía trước. Từ những tín hiệu tích cực ấy, du lịch xứ Thanh hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào một năm 2026 khởi sắc, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến lịch sử - văn hóa giàu bản sắc và thân thiện trong lòng du khách.
Hoài Anh