Rộn ràng chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa
Nếu được hỏi đâu là sự kiện để lại nhiều ấn tượng nhất trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa qua, có lẽ phần lớn câu trả lời sẽ là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80. Được tổ chức quy mô lớn với sự tham gia của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng quần chúng cùng bạn bè quốc tế, sự kiện diễu binh, diễu hành A80 không chỉ tái hiện những trang sử hào hùng mà còn thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây cũng là một trong những sự kiện diễu binh, diễu hành lớn nhất từ trước đến nay, đánh dấu cột mốc 80 năm lịch sử vẻ vang của dân tộc.
Đặc biệt, điều khiến sự kiện trở nên ấn tượng không chỉ dừng lại ở quy mô mà còn ở không khí nhộn nhịp, hào hứng hơn bao giờ hết tại Thủ đô. Nơi đây chứng kiến cảnh hàng chục nghìn người đổ ra đường trước 1 - 2 hôm “cắm trại” giữ chỗ đẹp, bất chấp thời tiết mưa nắng thất thường để được tận mắt xem các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và khoảnh khắc trọng đại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.
Khoảnh khắc người dân đứng ken dày hai bên phố, hò reo, vẫy cao lá cờ đỏ sao vàng khi khi các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đã tạo nên một bức tranh giàu cảm xúc. Ở bức tranh đó, hình ảnh người lính đi trong lòng Nhân dân một lần nữa được tái hiện trên các con phố của Thủ đô. Có lẽ đây sẽ là hình ảnh khắc sâu trong tâm trí mỗi người, để khi nhớ về, ai cũng thốt lên rằng: Hòa bình đẹp lắm!
Có mặt tại cả 3 buổi sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, Lê Thu Phương (SN 1998, Hà Nội) chia sẻ: “Đây sẽ là hình ảnh khắc sâu mãi mãi trong trái tim tôi. Tôi được nhìn thấy “màu sắc” của hòa bình trên từng con ngõ, phố phường của Thủ đô Hà Nội. Tôi được nhìn thấy cơ đồ, tiềm lực, vị thế của Việt Nam giàu mạnh, uy lực và vững chắc. Và hơn hết, tôi cảm nhận rõ tình yêu nước đang sôi sục trong lòng mỗi người dân, cùng lòng biết ơn sâu sắc dành cho các bậc cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc”.
Tại đây, Thu Phương còn có dịp gặp gỡ, trò chuyện với rất nhiều người dân từ khắp các tỉnh, thành cùng về Thủ đô để hòa chung niềm vui kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. “Chúng tôi cùng nhau chờ đón từng đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, chia sẻ cho nhau chỗ ngồi, từng gói đồ ăn, thức uống, kể cho nhau nghe những câu chuyện gia đình, cuộc sống như những người anh em lâu ngày gặp lại. Và rồi mọi cảm xúc vỡ òa khi hàng trăm, hàng nghìn người cùng khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, đặt tay lên ngực và đồng thanh hô vang hai tiếng Việt Nam”, Thu Phương bồi hồi nhớ lại.
Trở về TP HCM vào ngày mùng 5/9 nhưng đến giờ Nguyễn Minh Ngọc (SN 1994, TP HCM) vẫn khắc sâu trong tim hình ảnh tuyệt đẹp về Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80. Dù sinh sống và làm việc tại TP HCM nhưng Minh Ngọc đã thu xếp công việc ngay từ tháng 7 để có thể bay ra Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Được bạn bè dẫn đi trải nghiệm văn hóa Thủ đô, được tham gia các sự kiện mừng đại lễ nhưng để lại ấn tượng cho cô nhiều nhất vẫn là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80.
Người dân xếp hàng chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. (Ảnh: Hải Nguyễn)
“Tôi đến với Hà Nội với một tâm thế vô cùng hào hứng, vì đã từng hòa mình vào dòng người tham dự A50 tại TP HCM nên niềm vui của những ngày tháng Tư lịch sử vẫn còn âm vang trong tôi. Và rồi A80 tại Hà Nội một lần nữa khiến tôi phải xúc động bật khóc vì hòa bình đẹp và ý nghĩa quá. Đặc biệt hình ảnh giữa dòng người kiên nhẫn chờ đợi đoàn diễu binh, diễu hành, hàng nghìn cựu chiến binh khoác quân phục, lặng lẽ ngồi sát bên nhau, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử đã tạo nên một khoảnh khắc xúc động trong tôi”, Minh Ngọc chia sẻ.
Quả thật, trong những buổi diễu binh, diễu hành, không ít người đã không khỏi xúc động trước hình ảnh hàng nghìn cựu chiến binh hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, chờ đón khoảnh khắc Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành A80 diễn ra. Được biết, các cựu chiến binh đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, từ miền núi trung du, Đồng bằng Bắc Bộ cho đến tận miền sông nước phương Nam. Có người đi cùng đồng đội trên chuyến xe chung, có người được con cháu dìu bước, có cụ phải chống gậy, ngồi xe lăn… nhưng dù có đến từ đâu, đến bằng cách nào tất cả đều có chung một niềm háo hức, mong được tận mắt chứng kiến giờ phút thiêng liêng của ngày Quốc khánh 2/9.
Khi triệu trái tim hòa chung nhịp đập
Ngoài theo dõi diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, những ngày qua, người dân cả nước còn có dịp trải nghiệm một “điểm hẹn” văn hóa - nghệ thuật - giải trí - công nghệ quy mô chưa từng có tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC). Với bất kỳ ai đặt chân tới đây trong dịp Quốc khánh, cảm giác đầu tiên hẳn là sự choáng ngợp. Trên diện tích hơn 900.000m², triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trải rộng cả không gian trong nhà lẫn ngoài trời, mang đến trải nghiệm đa chiều, hiện đại và giàu cảm xúc.
Trần Thanh Tùng (SN 1998, Hà Nội) cho biết anh phải dành đến 2 ngày mới có thể khám phá hết VEC: “Bước vào khu vực trong nhà là Nhà triển lãm Kim Quy, tôi ấn tượng vì ở đây có tới 9 đại sảnh, mỗi sảnh lại mang một chủ đề riêng, dẫn dắt tôi đi qua từng chặng hành trình 80 năm lịch sử dân tộc. Ra đến khu vực ngoài trời, tôi còn bất ngờ hơn khi thấy bốn sân triển lãm rộng mênh mông ở cả bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc khiến tôi có cảm giác như đang lạc vào một triển lãm khổng lồ, vừa hiện đại, vừa sống động. Đặc biệt, điều làm tôi thích thú nhất là được chiêm ngưỡng những hiện vật gắn liền với lịch sử, trong đó có chiếc IL-14 số hiệu VN-C482 - chuyên cơ từng chở Bác Hồ và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong kháng chiến chống Mỹ”.
Còn đối với Nguyễn Thu Hằng (SN 2001, Hải Phòng), đến với VEC không chỉ để khám phá mà còn để lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ qua từng khung hình. “Tại VEC, chỗ nào cũng rực rỡ cờ hoa, đẹp đến nao lòng. Ngoài việc tham quan hàng trăm gian trưng bày, trải nghiệm nhiều chương trình nghệ thuật, điện ảnh, công nghệ, tôi cùng gia đình còn tranh thủ ghi lại thật nhiều bức ảnh. Mỗi bức hình không chỉ đơn thuần là kỷ niệm của gia đình mà còn là minh chứng cho những ngày cả nước hòa chung niềm vui, niềm tự hào trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Mấy hôm nay xem lại ảnh tôi lại muốn được trở lại ngày hôm ấy”, Thu Hằng bộc bạch.
Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đưa du khách đi qua từng chặng hành trình 80 năm lịch sử dân tộc. (Ảnh: T5G)
Bên cạnh đó, một trong những điểm nhấn của Thủ đô trong những ngày qua chắc chắn phải kể đến loạt “concert quốc gia”. Nếu như cụm từ này được biết đến từ dịp diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, thì đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 từ khóa này một lần nữa “hot” trở lại. Với hàng loạt concert hoành tráng đã được tổ chức như “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”, V Fest - Thanh xuân rực rỡ”, “Tổ quốc trong tim”, “Tự hào là người Việt Nam”, “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”… ít nhiều đã để lại dư âm sâu đậm trong lòng khán giả.
Là một trong 50.000 khán giả tham gia chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân phối hợp UBND TP Hà Nội tổ chức, Trần Anh Thư (SN 1989, Hà Nội) cảm thấy may mắn khi có mặt tại “concert quốc gia” rực đỏ sắc cờ này. Theo Anh Thư, dù chương trình phục vụ công chúng miễn phí nhưng chất lượng của chương trình khiến mọi người phải bất ngờ vì sự chuyên nghiệp. “Tôi vẫn còn nhớ khi kết thúc chương trình, MC có lời dẫn là “Tổ quốc không ở đâu xa/Tổ quốc nằm ở tim ta - muôn người”, vào khoảnh khắc đó tôi nghĩ không chỉ tôi mà mọi khán giả có mặt đều dâng trào cảm xúc. Khi ra về tôi còn nghe thấy nhiều bạn trẻ nói rằng đây là lần đầu tiên các bạn được cảm nhận cảm xúc yêu nước, tự hào dân tộc mãnh liệt đến thế”, Anh Thư chia sẻ.
Cùng với những sự kiện lớn kể trên, dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa qua còn mang đến vô vàn hoạt động đặc sắc khác, để lại trong mỗi người những hình ảnh, khoảnh khắc và cảm xúc rất riêng. Để rồi khi nhịp sống thường ngày lại tiếp diễn, dư âm về một mùa thu đặc biệt vẫn còn nguyên vẹn, như thể mọi thứ mới vừa diễn ra ngày hôm qua, như thể chúng ta lại đang sống trong khoảnh khắc hàng triệu trái tim cùng hòa chung nhịp đập.
Tuệ Anh