Tuyến đường 418 trên địa bàn xã Phúc Thọ xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Hằng Thu
Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 418 được phê duyệt tại Quyết định số 147/QĐ-KH&ĐT ngày 19-6-2013 với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng. Tại thời điểm khởi công (năm 2019), dự án được đón nhận trong niềm hân hoan, phấn khởi của nhân dân huyện Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây cũ (nay là xã Phúc Thọ và xã Đoài Phương). Theo thiết kế, quy mô đường cấp III đồng bằng, tuyến đường được cải tạo, mở rộng kỳ vọng sẽ trở thành mạch máu giao thông quan trọng, giúp giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông, tạo động lực cho các xã Phúc Thọ, Đoài Phương và vùng lân cận phát triển. Thế nhưng, thực tế sau gần 8 năm triển khai dự án vẫn chưa thể về đích.
Được biết, dù dự án đã hoàn thành gần 90% khối lượng từ lâu, nhưng hiện còn khoảng 200m đường qua địa phận thôn Vân Lôi vẫn "án binh bất động" nhiều năm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Sự dang dở này biến con đường vốn được kỳ vọng kết nối giao thông thành một "cái bẫy" đối với người tham gia giao thông.
Thực trạng mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường tại đoạn đường chưa thi công đang trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân. Theo quan sát của phóng viên tại đây, mặt đường nhựa cũ đã hỏng nát từ lâu, thay vào đó là những "ổ trâu", "ổ gà" lồi lõm, lổn nhổn, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi bay mù mịt mỗi khi có phương tiện lưu thông.
Một người dân sống tại ngõ 20, thôn Vân Lôi nói: "Dự án kéo dài gây nhiều phiền hà cho người dân Vân Lôi sống dọc tuyến đường. Những ngày nắng, bụi mù mịt bao phủ cả khu dân cư, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Ngược lại, khi mưa xuống, đoạn đường biến thành những hố bùn lầy lội, trơn trượt khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn".
Còn anh Nguyễn Văn Nam (xã Phúc Lộc) - một người thường xuyên di chuyển qua đây cho hay: "Vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện đông đúc, phải chen chúc nhau trên đoạn đường hẹp, xuống cấp khiến ùn tắc xảy ra như cơm bữa. Đã có không ít vụ va chạm giao thông xảy ra chỉ vì người dân cố tránh những hố sâu trên mặt đường. Mong dự án sớm được thi công nốt giúp người dân đi lại thuận lợi".
Trao đổi với phóng viên Hànôịmới, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Đầu tư hạ tầng xã Phúc Thọ Hoàng Văn Trọng - đại diện chủ đầu tư dự án, thông tin: Mặc dù UBND xã đã chỉ đạo Ban phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thực hiện giải phóng mặt bằng, nhưng vướng mắc lớn nhất hiện nay nằm ở 4 hộ gia đình, cá nhân tại thôn Vân Lôi chưa đồng thuận. Các hộ dân này yêu cầu được bồi thường toàn bộ phần đất hành lang giao thông mà họ đã sử dụng từ trước đến nay. Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành, diện tích nằm trong hành lang giao thông không thuộc đối tượng được bồi thường về đất. Sự thiếu hợp tác trong việc kiểm đếm không chỉ làm ngừng trệ việc thi công dự án mà còn khiến dự án hết thời gian thực hiện, phải xin gia hạn.
Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, UBND xã Phúc Thọ đã ban hành quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ chưa đồng thuận. Trong giai đoạn sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã sẽ chỉ đạo các đoàn thể, lãnh đạo thôn Vân Lôi… tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình. Nếu các hộ dân vẫn cố tình không hợp tác, xã sẽ buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và tiến độ chung của dự án. Mục tiêu UBND xã Phúc Thọ đặt ra là phải hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong quý I-2026 để bàn giao cho đơn vị thi công triển khai nốt đoạn cuối, đưa công trình vào sử dụng.
Việc sớm hoàn thiện khoảng 200m đường còn lại là nhiệm vụ chủ đầu tư dự án cần thực hiện sớm đáp ứng mong mỏi của người dân xã Phúc Thọ nói riêng và nhân dân vùng lân cận nói chung. Chỉ khi Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 418 hoàn thành mới khắc phục được tình trạng ùn tắc, bụi bẩn, ô nhiễm môi trường như hiện nay, giúp người dân xã Phúc Thọ và các vùng lân cận đi lại thuận lợi, hạn chế tai nạn giao thông, đặc biệt thoát khỏi cảnh bụi bặm đã đeo bám các hộ dân thôn Vân Lôi suốt gần 8 năm qua.
Hy vọng dự án này sẽ không còn phải nhận thêm một quyết định "gia hạn" nào nữa, để niềm vui của người dân xã Phúc Thọ thực sự được trọn vẹn.
Thu Hằng