Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ vừa có những chia sẻ đầy tâm huyết về dự án điện ảnh lớn nhất trong sự nghiệp của mình mang tên "Viên đạn cuối cùng". Bộ phim không chỉ tái hiện hành trình chinh phục đỉnh cao của huyền thoại bắn súng Hoàng Xuân Vinh mà còn đánh dấu sự hợp tác đặc biệt giữa điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc.
Theo chia sẻ từ vị đạo diễn trẻ tài năng, những ngày ghi hình tại “xứ sở kim chi” để lại cho anh nhiều cảm xúc khó quên. Êkíp làm phim phải làm việc giữa cái lạnh kỷ lục âm 15 độ C, nhưng tinh thần chuyên nghiệp của đoàn phim Hàn Quốc đã giúp mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Theo Đinh Tuấn Vũ, dù hai bên khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa làm phim, giữa các nghệ sĩ vẫn tồn tại một sợi dây kết nối vô hình nhưng vô cùng bền chặt.
Giải thích về quyết định lựa chọn quay phim song song tại Việt Nam và Hàn Quốc, đạo diễn khẳng định đây là yếu tố then chốt để truyền tải trọn vẹn câu chuyện. Nhân vật trung tâm của bộ phim là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, đây không chỉ là vận động viên Việt Nam đầu tiên giành Huy chương Vàng Olympic mà còn gắn liền với sự dìu dắt của hai người thầy đặc biệt là HLV Nguyễn Thị Nhung và chuyên gia Park Chung Gun. Những năm tháng tập huấn tại Hàn Quốc đã góp phần quan trọng giúp các xạ thủ Việt Nam rèn luyện bản lĩnh thi đấu, vì vậy việc tái hiện bối cảnh này trên màn ảnh là điều không thể thiếu.
Ê-kíp diễn viên phim Viên đạn cuối cùng: Nhan Phúc Vinh, Lee Kyung Young, Thanh Hương, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, Lương Gia Huy, nhà sản xuất - Patrick (sản xuất phim "Ký sinh trùng")
Đinh Tuấn Vũ cho biết, quá trình hợp tác với nền điện ảnh hàng đầu châu Á mang lại cho anh nhiều trải nghiệm đáng giá. Dù đã chuẩn bị rất kỹ từ các buổi họp trực tuyến, anh vẫn không khỏi bất ngờ khi bước vào trường quay thực tế. Thách thức lớn nhất không nằm ở kỹ thuật mà ở rào cản ngôn ngữ, bởi phần lớn êkíp Hàn Quốc không sử dụng tiếng Anh. Tuy nhiên, sự quy củ, kỷ luật và thái độ làm việc nghiêm túc của họ đã giúp mọi khoảng cách được xóa nhòa. Trong suốt hai tuần ghi hình, anh chưa từng chứng kiến bất kỳ sự căng thẳng hay to tiếng nào, mọi ý tưởng của đạo diễn đều được lắng nghe và triển khai một cách mạch lạc.
Bộ phim quy tụ nhiều gương mặt gạo cội của điện ảnh Hàn Quốc như: Lee Kyung Young, Lee Jung Eun và nam tài tử Jung Il-woo. Đặc biệt, diễn viên Lee Kyung Young – người đảm nhận vai HLV Park Chung Gun đã gắn bó với dự án suốt 6 năm trời. Đạo diễn kể lại rằng ông dành nhiều tình cảm cho Việt Nam và luôn thể hiện sự tự hào mỗi khi khoác lên mình chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng.
Không chỉ êkíp quốc tế, dàn diễn viên Việt Nam gồm: Nhan Phúc Vinh, Thanh Hương và Lương Gia Huy cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ. Dưới cái lạnh cắt da tại Incheon, họ vẫn phải mặc trang phục mùa hè để tái hiện không khí Olympic. Chính tinh thần quyết tâm và sự gắn bó đã giúp đoàn phim vượt qua mọi điều kiện khắc nghiệt.
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chỉ đạo êkip sản xuất trên trường quay
Sau hành trình 6 năm nhiều thử thách, trong đó có quãng thời gian gián đoạn vì đại dịch Covid-19, "Viên đạn cuối cùng" đang dần hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Với Đinh Tuấn Vũ, bài toán dung hòa giữa kỹ thuật điện ảnh quốc tế và hồn cốt Việt Nam đã tìm được lời giải. Anh tâm niệm rằng khi đạo diễn hiểu rõ mục tiêu của mình, những cộng sự chuyên nghiệp ở bất kỳ đâu cũng sẽ sẵn sàng đồng hành. Khoảnh khắc các diễn viên cất cao Quốc ca Việt Nam ngay trên trường quay tại Hàn Quốc là giây phút khiến toàn bộ êkíp lặng đi vì tự hào.
Đối với nam đạo diễn, dự án này không chỉ là một cột mốc nghề nghiệp mà còn là minh chứng cho tình cảm và sự kết nối giữa những người làm nghệ thuật xuyên biên giới. Bên cạnh "Viên đạn cuối cùng", Đinh Tuấn Vũ hiện cũng đang trong giai đoạn hậu kỳ cho bộ phim điện ảnh "Ốc mượn hồn". Tác phẩm này dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào tháng 6-2026, hứa hẹn tiếp tục là một dấu ấn mới trong sự nghiệp sáng tạo của anh.
Chúc An