Nhắc đến Trư Bát Giới, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh một kẻ ham ăn, lười biếng và đặc biệt là mê sắc. Trong phiên bản phim Tây du ký năm 1986, hắn bị trừng phạt vì dám trêu ghẹo Hằng Nga, khiến Ngọc Đế nổi giận và đày xuống trần gian. Tuy nhiên, nếu xét theo nguyên tác, tội háo sắc chỉ là một phần nhỏ trong những lỗi lầm mà hắn mắc phải.
Ảnh minh họa.
Theo nguyên tác, chính Trư Bát Giới đã tự thuật về nguyên nhân bị đày khỏi Thiên đình:"Nhờ có thần lực lớn, được Ngọc Đế phong làm Thiên Bồng Nguyên Soái, tiếp quản tám vạn binh Thiên Hà, ở Thiên cung vui vẻ tự tại biết bao. Chỉ vì uống say trêu chọc cung nga, làm sập Cung Đấu Ngưu, còn ăn linh chi của Vương Mẫu. Ngọc Hoàng đích thân hạ chỉ đày ta xuống tam thiên giới."
Như vậy, ba tội lớn của hắn bao gồm:
Uống say trêu ghẹo cung nga.
Làm sập Cung Đấu Ngưu.
Ăn linh chi của Vương Mẫu.
Trong số đó, tội háo sắc thực chất chỉ là nhẹ nhất. Việc làm sập Cung Đấu Ngưu và ăn linh chi – vốn là báu vật của Thiên đình – mới thực sự khiến hắn bị giáng chức. Đặc biệt, đắc tội với Vương Mẫu Nương Nương chính là nguyên nhân chính khiến Trư Bát Giới bị đày xuống trần gian.
Một chi tiết quan trọng khác có thể làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người về Trư Bát Giới. Trong nguyên tác, khi gặp lại cung nga từng khiến hắn chịu tội, hắn đã thốt lên: "Tỷ tỷ, ta với tỷ là chỗ quen cũ, ta với tỷ chơi một lúc."
Điều này cho thấy hai người vốn đã quen biết từ trước, không phải là tình huống "vừa gặp đã trêu ghẹo" như nhiều người vẫn nghĩ. Không những vậy, trong buổi tiệc Bàn Đào, chính sự quá chén của Trư Bát Giới khiến hắn hành xử thiếu kiểm soát, nhưng cung nga này cũng không hoàn toàn phản kháng mà còn cùng hắn uống rượu.
Hơn nữa, nếu Trư Bát Giới thực sự chỉ là một kẻ mê sắc, tại sao hắn có thể kiềm chế trước mỹ nhân của Nữ Nhi Quốc – người thậm chí còn khiến Đường Tăng rung động? Khi nghe lời đề nghị thành thân của Quốc vương Nữ Nhi Quốc, Trư Bát Giới đã phản ứng mạnh mẽ: "Bọn ta là hòa thượng, sao lại làm vợ chồng với cái bộ xương khô như bà được? Tha cho sư phụ ta đi!"
Điều này chứng tỏ rằng, với Trư Bát Giới, nhan sắc không phải là yếu tố quyết định. Hắn không dễ dàng lung lay chỉ vì sắc đẹp.
Dọc đường thỉnh kinh, Trư Bát Giới cũng từng ra tay tiêu diệt nhiều yêu tinh xinh đẹp như Ngọc Diện Hồ Ly, Bạch Diện Hồ Ly Tinh, Hạnh Tinh… Nếu thực sự là một kẻ háo sắc, liệu hắn có nỡ xuống tay? Điều này chứng tỏ rằng Trư Bát Giới biết rõ giới hạn của mình, có thể phân biệt đúng sai và không đánh mất lý tưởng chỉ vì mỹ sắc.
Như Ý (t/h)