Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết, ở cách đất liền (phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh) chừng 250 hải lý, Đoàn Công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã vượt sóng gió, đem những món quà Tết Nguyên đán cổ truyền đầy ý nghĩa của hậu phương tới cán bộ chiến sỹ và người dân đang làm nhiệm vụ trên các nhà giàn DK1.
Đặc biệt, tại một số nhà giàn DK1, do thời tiết khu vực phức tạp, sóng to gió lớn nên đoàn công tác đã phải sử dụng dây để đưa người lẫn quà tết lên nhà giàn DK1. Đây cũng là cách duy nhất để tiếp cận nhà giàn khi thời tiết trên biển diễn biến phức tạp. Mặc dù vậy, niềm vui như vỡ òa khi đoàn công tác lên nhà giàn an toàn.
Sau đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận tại nhà giàn DK1/12 và DK1/14 ở bãi cạn Tư Chính nằm trên thềm lục địa phía Nam khi đoàn công tác sử dụng dây để lên nhà giàn.
Hàng hóa được vận chuyển từ tàu lớn sang ca nô nhỏ để chuẩn bị tiếp cận nhà giàn. Ảnh: Đoàn Xá.
Vì các nhà giàn DK1 nằm trên bãi cạn nên ca nô là phương tiện duy nhất có thể tiếp cận. Ảnh: Đoàn Xá.
Hàng hóa, quà tết được cần cẩu ở nhà giàn kéo lên từ ca nô. Ảnh: Đoàn Xá.
Do sóng to gió lớn, ca nô không thể áp sát chân nhà giàn nên đoàn công tác phải đu dây thừng để lên nhà. Ảnh: Đoàn Xá.
Lần lượt từng người bám vào sợi dây thừng để được kéo lên nhà giàn. Dù vất vả nhưng mọi người đều mong muốn đặt chân lên nhà giàn. Ảnh: Đoàn Xá.
Theo tìm hiểu, khi sóng gió trên cấp 5 thì cách duy nhất để tiếp cận nhà giàn DK1 là đu dây. Ảnh: Đoàn Xá.
Trong khi người lên nhà giàn lần lượt thì hàng hóa, quà tết được cho vào bao tải lớn cẩu lên. Ảnh: Đoàn Xá.
Từng thành viên đoàn công tác vượt sóng gió để đem quà tết từ đất liền tới các cán bộ chiến sỹ nhà giàn DK1. Ảnh: Đoàn Xá.
Đại Trí