Du học sinh người Lào và câu chuyện xúc động về 'dế yêu' bị mất

Du học sinh người Lào và câu chuyện xúc động về 'dế yêu' bị mất
3 giờ trướcBài gốc
Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip của chị Maysaa Bouavone Phanthabouasy, một du học sinh người Lào tại Việt Nam, ghi lại khoảnh khắc cô òa khóc vì bị mất chiếc điện thoại trị giá hàng chục triệu đồng, khi tham quan Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Ba Đình, Hà Nội).
Maysaa được nhiều người biết đến khi là cô gái người Lào xinh đẹp đến Việt Nam du học nhưng thường xuyên có những video chia sẻ về quá trình khám phá văn hóa, con người và ẩm thực Việt Nam với góc nhìn tích cực, luôn tràn đầy năng lượng.
Sau khi đăng tải clip, câu chuyện đã có kết thúc đầy bất ngờ, tối cùng ngày, Công an phường Ba Đình đã tìm lại được chiếc điện thoại và trao trả cho chủ nhân.
Công an phường Ba Đình nhanh chóng tìm thấy và trao trả chiếc điện thoại bị mất cho chị Maysaa.
Theo thông tin từ Công an phường Ba Đình, khoảng 20h ngày 11/10, chị Maysaa đến trình báo việc bị mất điện thoại khi tham dự Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại khu vực Hoàng thành Thăng Long. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, rà soát khu vực. Đến 21h cùng ngày, nhờ sự hỗ trợ của người dân, chiếc điện thoại đã được tìm thấy và trao trả cho chị Maysaa. Nhận lại tài sản, Maysaa bày tỏ xúc động, vui mừng gửi lời cảm ơn chân thành đến CBCS Công an Ba Đình.
Hành động nhanh chóng, tận tình hỗ trợ khách nước ngoài của lực lượng Công an phường Ba Đình không chỉ giúp cô gái trẻ lấy lại tài sản mà còn để lại ấn tượng đẹp về hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô – chuyên nghiệp, trách nhiệm và hết lòng vì nhân dân phục vụ, đồng thời thể hiện tình cảm nồng ấm và sự hiếu khách của Việt Nam dành cho bạn bè quốc tế.
LC
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/doi-song/du-hoc-sinh-nguoi-lao-va-cau-chuyen-xuc-dong-ve-de-yeu-bi-mat-i784395/