Du học sinh Quảng Trị đón Tết xa quê

Du học sinh Quảng Trị đón Tết xa quê
4 giờ trướcBài gốc
Đi tìm “Tết Việt giữa trời Tây”
Trần Anh Quân, du học sinh ngành Trí tuệ nhân tạo tại Úc luôn bận rộn với bài vở và công việc làm thêm trong những ngày Tết. Mặc dù vậy, chàng trai trẻ vẫn tranh thủ thời gian dạo quanh các khu phố châu Á để tìm kiếm bóng dáng ngày Tết quê hương qua những góc trang trí mai đào rực rỡ. Anh Quân cũng không quên ghé vào nhà hàng Việt để tự thưởng cho mình hương vị quê nhà.
Lần đầu đón Tết xa nhà mang lại cho Anh Quân nhiều bỡ ngỡ - Ảnh: NVCC
“Hôm trước có vị khách người Trung Quốc ghé vào cửa tiệm em làm thêm. Thấy em là người châu Á nên đã tặng em một bao lì xì đỏ thắm. Đang nhớ nhà nên món quà nhỏ này khiến em vui và cảm động cả ngày”, Anh Quân hào hứng chia sẻ.
May mắn được học tập tại môi trường có nhiều du học sinh Việt, Tết giữa trời tây của Lê Hoàng Nguyên (du học sinh ngành song ngành Toán Ứng dụng và Kinh tế học Tài chính tại Mỹ) có phần rộn ràng và ấm cúng hơn. Mỗi năm, Hội sinh viên Việt Nam tại đây cùng các tổ chức học sinh gốc Á khác đều tụ họp để cùng nhau tổ chức tiệc mừng tết Nguyên đán.
Các hoạt động đậm chất truyền thống như viết thư pháp, làm bao lì xì hay trình diễn áo dài đều được các cô cậu học sinh tự tay thực hiện. “Tuy không thể tái hiện hoàn toàn không khí Tết ở quê hương nhưng điều này cũng đủ làm những người con xa xứ như chúng em cảm thấy ấm lòng”, Hoàng Nguyên tâm sự.
Hoàng Nguyên và các bạn người Việt tổ chức Tất niên ở Mỹ -Ảnh: NVCC
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của chàng trai sinh năm 2004 trong hai năm đón xuân ở xứ người chính là cuộc thi đố vui về tết Âm lịch dành cho sinh viên. Bởi cặp thí người Mỹ da trắng lại xuất sắc vượt qua dàn đối thủ nặng ký đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... để giành giải nhất chung cuộc. Hoàng Nguyên tâm sự rằng em vừa bất ngờ, vừa tự hào khi văn hóa Á Đông được đón nhận rộng rãi đến vậy.
Không đâu bằng Tết quê nhà
Để vơi bớt nỗi nhớ nhà, Ngô Hồ Khánh Linh (sinh năm 2003) (du học sinh ngành Giáo dục Mầm non) Úc cùng chị gái mua bánh chưng ở chợ người Việt và bày mâm cỗ. Mặc dù vậy, cô gái trẻ vẫn thấy “thiếu một điều gì đó”.
“Ở đây nhịp sống nhanh, ai cũng bận rộn nên chẳng được quây quần gói bánh như ở Việt Nam. Từ ngày xa nhà Tết với em cũng hóa thành điều gì đó xa xăm lắm, tìm đâu cũng không thấy hương vị, không khí như ở nhà”, Khánh Linh tâm sự. Đón xuân ở xứ lạ khiến cô gái sinh năm 2003 càng thêm thấm thía giá trị của đoàn viên và trân quý những phút giây ở bên gia đình thân yêu.
Đón xuân ở xứ lạ khiến Khánh Linh càng thêm thấm thía giá trị của đoàn viên và trân quý những phút giây ở bên gia đình thân yêu -Ảnh: NVCC
Mặc dù có nhiều niềm vui ở xứ người nhưng Hoàng Nguyên vẫn luôn đau đáu nỗi nhớ gia đình, bạn bè thân thuộc mỗi dịp Tết đến, xuân về. Chàng trai chia sẻ nỗi trăn trở: “Có đôi khi em muốn dùng sự bận rộn để quên đi và xem Tết như một ngày bình thường. Nhưng rồi em nhận ra Tết cổ truyền không chỉ là một ngày lễ đơn thuần mà còn mang ý nghĩa văn hóa dân tộc”.
Vì vậy, dù cách nửa vòng trái đất nhưng Hoàng Nguyên vẫn tranh thủ “đón giao thừa online” cùng người nhà và gửi gắm những lời chúc ý nghĩa đến bạn bè ở Việt Nam. Càng nhớ nhà, chàng trai trẻ càng có động lực cố gắng học tập để khi trở về sẽ là một bản thân khiến gia đình tự hào.
Hạnh Nguyên
Nguồn Quảng Trị : http://www.baoquangtri.vn/du-hoc-sinh-quang-tri-don-tet-xa-que-191571.htm