Du học về nước, cô gái trẻ chọn gắn bó với nghĩa trang khiến nhiều người bất ngờ, nhưng lại chứa đựng nhiều cảm xúc phía sau

Du học về nước, cô gái trẻ chọn gắn bó với nghĩa trang khiến nhiều người bất ngờ, nhưng lại chứa đựng nhiều cảm xúc phía sau
5 giờ trướcBài gốc
Cô gái có tên Tiểu Bạch hiện làm việc tại công viên tưởng niệm sinh thái Phượng Hoàng Sơn. Những ngày cận kề tiết Thanh minh, nơi đây trở nên trang nghiêm với nhiều người đến viếng, trong đó có cả những người không thể trực tiếp có mặt và gửi gắm trách nhiệm cho những người làm dịch vụ như cô.
Trong khung cảnh những hàng bia mộ phủ bóng cây tùng bách, Tiểu Bạch lặng lẽ chuẩn bị lễ vật, cúi đầu trước từng phần mộ, lau dọn sạch sẽ và dâng hoa theo đúng nghi thức. Công việc của cô không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc mộ phần mà còn thay mặt thân nhân gửi gắm sự tưởng nhớ.
Ít ai biết rằng trước khi gắn bó với công việc này, Tiểu Bạch từng theo học ngành âm nhạc và có thời gian du học tại Anh. Sau khi trở về nước, cô lựa chọn con đường khiến nhiều người bất ngờ. Theo chia sẻ, mức thu nhập của cô không cao như nhiều người tưởng, chỉ khoảng hơn 4.000 nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương hơn 15 triệu đồng.
Tiểu Bạch làm công việc tảo mộ thuê, giúp người phương xa tỏ lòng thành kính với người đã khuất. Ảnh: QQ
Vào thời điểm cận Thanh minh, khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Mỗi ngày, Tiểu Bạch có thể thực hiện nghi lễ cho khoảng 10 người đã khuất, cúi đầu hàng trăm lần. Tuy nhiên, cô cho biết đây không phải là công việc mang tính hình thức mà đòi hỏi sự nghiêm túc và chân thành.
“Chúng tôi luôn làm bằng sự chân thành, coi người đã khuất như chính người thân của mình. Khi gia đình đã tin tưởng gửi gắm, mình phải làm trọn vẹn trách nhiệm”, Tiểu Bạch chia sẻ.
Điều khiến cô trăn trở không phải là sự vất vả về thể chất mà là những câu chuyện phía sau mỗi phần mộ. Có những gia đình không thể về nước, có những trường hợp mất mát đau đớn như cha mẹ tiễn con, hay những cặp vợ chồng từng gắn bó nhưng nay âm dương cách biệt.
Mỗi lần nhận lời thực hiện nghi lễ, Tiểu Bạch đều đối diện với những nỗi đau và tình cảm còn dang dở của các gia đình. Điều này khiến công việc không chỉ là lao động mà còn mang ý nghĩa cảm xúc sâu sắc.
Nhiều người bày tỏ sự tò mò khi thấy một cô gái trẻ làm việc giữa nghĩa trang, thậm chí sống một mình trên núi. Khi được hỏi có sợ hay không, Tiểu Bạch cho biết cô không cảm thấy sợ hãi.
Theo cô, nghĩa trang có thể mang lại cảm giác lạnh lẽo với người ngoài, nhưng với thân nhân người đã khuất, đó là nơi lưu giữ ký ức và tình cảm. Khi hiểu được điều đó, cô xem mỗi lần tảo mộ là một lần kết nối cảm xúc.
Tại công viên tưởng niệm Phượng Hoàng Sơn, ngày càng có nhiều người tham gia công việc này. Họ hỗ trợ các gia đình không thể trực tiếp đến viếng bằng cách dọn dẹp mộ phần, dâng hoa, đọc lời tưởng niệm và cầu nguyện thay.
Nền tảng âm nhạc cùng trải nghiệm du học giúp Tiểu Bạch mang đến sự tinh tế trong cách thực hiện nghi lễ. Cô thường tìm hiểu về cuộc đời và sở thích của người đã khuất, thậm chí mở những bản nhạc mà họ yêu thích trong lúc làm lễ, tạo nên không gian tưởng niệm mang nhiều cảm xúc.
“Mỗi nỗi nhớ đều xứng đáng được trân trọng”, cô nói. Với Tiểu Bạch, công việc này không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp mà còn là cách để những người ở xa vẫn có thể gửi gắm sự ấm áp và lòng thành kính đến người đã khuất.
Phương Anh (Theo Sina, Sohu)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/du-hoc-ve-nuoc-co-gai-tre-chon-gan-bo-voi-nghia-trang-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-nhung-lai-chua-dung-nhieu-cam-xuc-phia-sau-36883.html