Đôi khi, chỉ một sơ suất rất nhỏ cũng có thể khiến người ta phải trả một cái giá đắt. Và lời nhắc về việc tìm hiểu kỹ và cẩn thận tuân thủ các quy định ở nước ngoài đúng là không bao giờ thừa.
Mới đây, một nữ du khách tên là Datin Seri Umie Aida, người Malaysia, đã bị phạt 400 đôla New Zealand (gần 6,3 triệu đồng) ở Sân bay Auckland, sau khi vô tình mang theo một quả táo trong túi xách mà không khai báo với nhân viên hải quan.
Theo trang Kosmo!, nữ du khách này 51 tuổi, đã thừa nhận lỗi là ở cô.
Cô Aida là một diễn viên người Malaysia. Ảnh: Utusan.
Cụ thể, cô không hề có ý định mang thức ăn đến New Zealand vì cô muốn làm thủ tục nhập cảnh nhanh nhất có thể. Nhưng khi ở phòng chờ tại Malaysia, trước khi lên chuyến bay của Malaysia Airlines, cô đã cầm theo một quả táo, dự định lên máy bay ăn. Nhưng khi bay, cô ngủ thiếp đi và quên luôn quả táo.
Tại sân bay Auckland (New Zealand), túi của Aida được đưa qua máy quét và nhân viên hải quan phát hiện ra quả táo, nên Cục An toàn Sinh học đã phạt Aida tại chỗ.
Phiếu phạt của cô Aida. Ảnh: Instagram.
New Zealand là một trong những nước có luật về an toàn sinh học nghiêm khắc nhất thế giới. Nông sản tươi như rau củ quả, các sản phẩm thịt đều không được mang vào nước này nếu không khai báo trước và được hải quan kiểm tra. Ngay cả khi người nước ngoài vô tình mang theo những đồ này thì nếu không khai báo vẫn bị phạt lập tức. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, các hành động pháp lý có thể được thực hiện.
Sân bay Auckland. Ảnh: PTWorld.
Vì vậy, trường hợp của Aida là lời nhắc nhở quan trọng đối với du khách hoặc bất kỳ ai đến New Zealand và nhiều nước khác: Cần khai báo tất cả các loại thực phẩm mà mình mang theo, kể cả những loại mà mình không chắc có phải khai báo hay không.
Thục Hân