Ghi nhận trong những ngày đầu tháng Ba, khu vực quảng trường trung tâm, lối lên ga cáp treo và các tuyến đường dẫn vào quần thể chùa Trúc Lâm tấp nập du khách. Nhiều người tranh thủ thời tiết nắng nhẹ để lên núi lễ Phật, hòa mình vào không gian thiên nhiên hùng vĩ của dãy Yên Tử.
Tây Yên Tử từ lâu được xem là vùng đất gắn liền với con đường tu hành và hoằng dương Phật pháp của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Nằm ở sườn Tây của dãy núi thiêng, nơi đây mang vẻ đẹp hoang sơ với rừng nguyên sinh, những dãy núi trùng điệp và các công trình tâm linh ẩn mình giữa đại ngàn.
Từ quảng trường trung tâm, du khách có thể đi bộ hoặc sử dụng cáp treo để lên các điểm chùa nằm giữa sườn núi. Khi cabin cáp treo dần rời khỏi mặt đất, khung cảnh núi rừng Tây Yên Tử mở ra với những mảng xanh trải dài bất tận. Những tán rừng cổ thụ xen lẫn sương núi tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thanh bình.
Hoa Nghiêm bảo tháp, công trình kiến trúc nổi bật của Tây Yên Tử, thu hút nhiều du khách dừng chân chiêm bái và chụp ảnh.
Tại khu vực Hoa Nghiêm bảo tháp, công trình nổi bật nằm giữa hồ nước, nhiều du khách dừng chân thắp hương và chụp ảnh lưu niệm. Tiếng chuông chùa vang lên giữa thung lũng, lan tỏa trong không gian núi rừng tĩnh lặng, mang lại cảm giác an yên cho người hành hương.
Du khách hành hương và vãn cảnh tại Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử trong những ngày đầu xuân.
Quần thể chùa Trúc Lâm được xây dựng theo kiến trúc thời Trần, với mái chùa cong, cột gỗ lớn và những khoảng sân rộng nhìn ra rừng núi. Nhiều du khách dành thời gian dạo quanh khuôn viên, ngắm cảnh và tận hưởng bầu không khí trong lành của vùng núi.
Anh Thanh (du khách đến từ Ninh Bình) cho biết, gia đình anh thường chọn những điểm du lịch tâm linh vào dịp đầu năm: “Đây là lần đầu tôi đến Tây Yên Tử. Cảnh núi rừng rất đẹp, không khí mát và yên tĩnh. Đi cáp treo nhìn xuống thấy cả vùng rừng xanh rộng lớn, cảm giác rất thư thái”.
Quần thể chùa Hoa Nghiêm hiện lên uy nghiêm giữa không gian núi rừng xanh thẳm.
Trong khi đó, chị Tâm (du khách Hà Nội) cho biết, chuyến đi Tây Yên Tử không chỉ đơn thuần là hành hương đầu năm, mà còn là dịp để cả gia đình tìm lại sự bình yên sau những bộn bề của cuộc sống: “Ở đây có một sự tĩnh lặng rất khó diễn tả. Khi đứng trên cao nhìn xuống núi rừng, tôi cảm thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên và thấy lòng mình chậm lại. Đi lễ đầu năm ở một nơi gắn với lịch sử và Phật hoàng Trần Nhân Tông khiến chuyến đi trở nên ý nghĩa hơn”.
Nhiều du khách rất thích thú với điểm check in mới ở chùa Hoa Nghiêm
Theo đại diện khu du lịch, từ đầu năm đến nay đã có khoảng 60 nghìn lượt du khách tìm đến Tây Yên Tử. Nơi đây hiện được quy hoạch với quy mô khoảng 124ha, bao gồm quần thể chùa, hệ thống cáp treo, xe điện cùng nhiều khu dịch vụ du lịch sinh thái.
Du khách trải nghiệm cáp treo, ngắm toàn cảnh núi rừng Yên Tử từ trên cao.
Ngoài việc chiêm bái, nhiều du khách còn dành thời gian tham quan rừng núi, chụp ảnh tại các công trình kiến trúc gỗ và ngắm toàn cảnh Yên Tử từ trên cao.
Những năm gần đây, Tây Yên Tử dần trở thành điểm đến quen thuộc mỗi dịp đầu xuân, nơi du khách không chỉ tìm về hành hương mà còn tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và không gian văn hóa tâm linh giữa núi rừng Đông Bắc.
Trang Nguyễn