Du khách quốc tế ấn tượng với không khí chào đón Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Du khách quốc tế ấn tượng với không khí chào đón Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội
3 giờ trướcBài gốc
Đạo diễn François Bibonne ấn tượng với bầu không khí Thủ đô những ngày này. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Hơn 7 năm gắn bó với Thủ đô Hà Nội, đạo diễn François Bibonne, người Pháp gốc Việt có tình cảm đặc biệt dành cho quê hương thứ hai của mình. Những năm qua, anh đã được chứng kiến sự phát triển, đổi thay từng ngày của Hà Nội, song Thủ đô vẫn giữ được những giá trị truyền thống ngàn năm văn hiến.
Đối với anh, Hà Nội là thành phố đẹp nhất Đông Nam Á – nơi anh cảm nhận rõ sự gắn kết cộng đồng và niềm tự hào dân tộc thấm sâu trong mỗi con người Việt Nam.
Chia sẻ về cảm xúc của mình, François Bibonne cho biết bị choáng ngợp bởi tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam. Trong không khí lễ kỷ niệm trọng đại, trên khắp các tuyến phố, sắc cờ đỏ sao vàng rợp trời, tạo nên hình ảnh lá quốc kỳ thiêng liêng hơn bao giờ hết, khơi gợi niềm xúc động trong lòng mỗi du khách khi đặt chân tới Hà Nội.
Chính từ những cảm xúc ấy, tôi càng thêm trân trọng và biết ơn Việt Nam - mảnh đất đã cho tôi cơ hội gắn bó, kết nối và cảm nhận trọn vẹn giá trị thiêng liêng của Tổ quốc, François Bibonne tâm sự.
Không chỉ có anh François Bibonne, anh Guham, quốc tịch Thụy Điển và bạn gái, quốc tịch Hy Lạp cũng có cảm nhận tương tự. Dù mới đến Hà Nội được 3 ngày, nhưng anh Guham và bạn gái dường như đã quen với nhịp sống sôi động nơi đây.
Với họ, Hà Nội những ngày này rất đặc biệt, không khí chào đón ngày Quốc khánh 2/9 của người dân thật “đáng kinh ngạc”. Anh Guham chia sẻ cảm nhận, đặt câu hỏi liệu đây có phải là hình ảnh quen thuộc của cuộc sống tại Hà Nội, khi ở bất cứ đâu anh cũng bắt gặp nụ cười và sự thân thiện từ người dân.
Anh Guham cho biết: “Tôi cảm thấy thực sự an toàn, người dân đã mời chúng tôi uống bia miễn phí khi đi xem lễ diễu binh và chào đón chúng tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và đã chuẩn bị những lá cờ cho ngày kỷ niệm sắp tới”.
Anh Guham và bạn gái trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: VĂN THỊNH)
Cùng quan điểm, chị Sema đến từ Thái Lan cảm nhận Hà Nội những ngày này rất thú vị, chị cho biết: “Mọi thứ đều rất tốt với tôi, đường phố lúc nào cũng có đông khách du lịch, đồ ăn và không khí đường phố thật tuyệt vời”.
Trong khi đó, anh Alex, đến từ Vương quốc Anh cảm thấy rất ấn tượng với hình ảnh người dân cầm cờ vẫy chào các đoàn diễu binh, diễu hành trong tổng hợp luyện tối 21/8.
Alex bày tỏ sự xúc động: “Đó thực sự là không khí lễ hội, giống như lễ Giáng sinh tại London. Tôi nhìn thấy Hà Nội được trang trí rực sáng với ánh đèn và cờ đỏ sao vàng ở mọi nơi, mỗi khi ngẩng đầu nhìn lên, tôi thấy những hàng cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên bầu trời, thật sự rất đẹp”.
Trong thời gian này, ngoài việc tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thăm quan các bảo tàng, di tích lịch sử tại Hà Nội, du khách nước ngoài cũng dành nhiều thời gian để đi dạo, ngắm cảnh trên các tuyến phố để tận hưởng bầu không khí rộn ràng trước ngày lễ Quốc khánh 2/9, kết hợp mua sắm quà và các đồ lưu niệm.
Hình ảnh nữ du khách nước ngoài tìm mua đồ lưu niệm tại một cửa hàng tranh trên phố Hàng Bông. (Ảnh: VĂN THỊNH)
Theo nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda ghi nhận, trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng tìm kiếm từ khóa “Hà Nội” từ du khách quốc tế đã tăng 84%, trong khi sự quan tâm của du khách nội địa tăng kỷ lục ở mức 370% so với cùng kỳ năm ngoái.
Điều này không chỉ minh chứng cho sức hấp dẫn của các hoạt động kỷ niệm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 trong mắt bạn bè quốc tế, mà còn khẳng định vị thế ngày càng lớn của Việt Nam, trở thành điểm đến văn hóa không thể bỏ lỡ trong khu vực.
VĂN THỊNH - CAO HƯƠNG
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/du-khach-quoc-te-an-tuong-voi-khong-khi-chao-don-quoc-khanh-29-tai-ha-noi-post902981.html