Du khách quốc tế ấn tượng với không khí đại lễ 30/4 tại Việt Nam: 'Một đất nước yên bình và hiếu khách'

Du khách quốc tế ấn tượng với không khí đại lễ 30/4 tại Việt Nam: 'Một đất nước yên bình và hiếu khách'
5 giờ trướcBài gốc
Nhiều du khách cho biết, họ cảm thấy tò mò và thích thú khi chứng kiến một đất nước đang phát triển nhưng lại giữ gìn được nét truyền thống, đặc biệt trong những dịp trọng đại như lễ 30/4.
Nhiều du khách quốc tế tỏ ra ấn tượng trước quy mô của chương trình, cùng với sự mến khách của con người Việt Nam
Không khí rộn ràng, cờ đỏ sao vàng ngợp phố, và tiếng hát vang lên từ khắp các ngả đường đã khiến Việt Nam trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết trong mắt bạn bè quốc tế.
Trong số những du khách có mặt tại TP HCM dịp này, vợ chồng anh Mikhail Pozdniakov đến từ Nga chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi kỳ nghỉ của họ vô tình trùng đúng với sự kiện trọng đại.
Vợ chồng anh Mikhail Pozdniakov đến từ Nga cho biết người dân Việt Nam luôn nhiệt tình giúp đỡ họ trong suốt chuyến du lịch.
“Chúng tôi đã đến Việt Nam được một tuần, bắt đầu từ Hà Nội rồi di chuyển vào TP HCM. Rất tình cờ khi kỳ nghỉ lại đúng vào dịp lễ 30/4, và chúng tôi đã theo dõi từ buổi sơ duyệt đến tổng duyệt, rồi hôm nay là buổi diễu binh chính thức,” anh Mikhail kể.
“Điều khiến tôi ấn tượng nhất là con người Việt Nam – ai cũng vui vẻ, thân thiện. Từ quán cà phê đến các góc phố, tôi luôn thấy nụ cười và tiếng nói chuyện rôm rả. Mỗi lần tôi cần hỏi đường hay giúp đỡ, dù bất đồng ngôn ngữ, người dân vẫn cố gắng hết sức để giúp tôi. Đây thật sự là một đất nước yên bình và hiếu khách.”
Anh Igornik đang công tác tại Đà Nẵng cũng đã bay vào TP HCM để tham dự sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam
Cũng đến từ Nga, anh Igornik hiện đang làm việc tại Đà Nẵng nhưng đã bay vào TP HCM để tận mắt chứng kiến lễ kỷ niệm lịch sử. Đã sống tại Việt Nam được 6 tháng, anh cho biết mình ngày càng yêu mến mảnh đất và con người nơi đây.
“Khi biết đất nước Việt Nam kỷ niệm 50 năm thống nhất, tôi không thể bỏ lỡ. Được tham gia vào một sự kiện lớn như thế này giúp tôi hiểu hơn về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Tôi đặc biệt ấn tượng bởi cách người dân thể hiện lòng yêu nước – giản dị, nhưng rất chân thành.”
Vợ chồng anh Mads và chị Rikke đến từ Đan Mạch rất phấn khích với màn trình diễn máy bay
Trong khi đó, cặp đôi Mads và Rikke đến từ Đan Mạch lại bị thu hút bởi màn trình diễn của lực lượng không quân. Hai vợ chồng cho biết họ đã chờ đợi suốt từ sáng chỉ để được tận mắt chứng kiến những chiếc máy bay chiến đấu bay qua bầu trời TP HCM.
“Chúng tôi yêu thích máy bay, nên phần trình diễn đó khiến chúng tôi vô cùng phấn khích. Nhưng điều khiến chúng tôi xúc động hơn cả là khi chứng kiến mọi người đồng loạt hát vang bài ‘Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng’. Một khoảnh khắc rất đặc biệt, rất Việt Nam,” chị Rikke bày tỏ.
Du khách quốc tế dõi theo lễ kỷ niệm
Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, nhiều du khách còn ghi lại những thước phim, hình ảnh để chia sẻ với bạn bè tại quê nhà – như một lời kể sống động về một Việt Nam không chỉ đẹp ở cảnh sắc, mà còn đẹp trong tinh thần và con người.
Du khách ấn tượng với màn trình diễn máy bay trên bầu trời TP HCM
Lễ kỷ niệm 30/4 năm nay không chỉ là dịp để người Việt ôn lại một chặng đường lịch sử hào hùng, mà còn là cơ hội để bạn bè quốc tế cảm nhận được sự gắn bó, lòng tự hào và tình yêu đất nước lan tỏa nơi mỗi người dân – từ những cụ già từng sống qua thời chiến đến các em nhỏ lần đầu biết về ngày thống nhất. Một hình ảnh Việt Nam thân thiện, hiếu khách và đậm đà bản sắc – đang ngày càng in đậm trong lòng du khách năm châu.
Thế Anh
Nguồn Công Luận : https://congluan.vn/du-khach-quoc-te-an-tuong-voi-khong-khi-dai-le-30-4-tai-viet-nam-mot-dat-nuoc-yen-binh-va-hieu-khach-10288918.html