Du khách quốc tế đến Thủ đô để thấy 'một Việt Nam rực rỡ'

Du khách quốc tế đến Thủ đô để thấy 'một Việt Nam rực rỡ'
4 giờ trướcBài gốc
Dù đến từ nhiều quốc gia, nhưng họ đều cảm nhận rõ tinh thần yêu nước sâu sắc và niềm tự hào dân tộc của người dân Việt Nam lan tỏa khắp phố phường. Với nhiều du khách nước ngoài, đây không chỉ là một dịp lễ, mà còn là hành trình khám phá Việt Nam qua từng khoảnh khắc sống động.
Những ngày này, khắp các con đường ở thủ đô Hà Nội đều rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng tung bay, băng rôn, khẩu hiệu và biểu ngữ được trang hoàng rực rỡ. Không khí hào hùng của những buổi hợp luyện cho lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đang thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách quốc tế.
Người dân chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm bên Nghi trượng mang Quốc huy và tượng Bác Hồ.
Anh Passapol Phukhang, một du khách đến từ Thái Lan chia sẻ: “Tôi cảm thấy đây là một sự kiện lớn của các bạn. Trên đường phố có rất nhiều cờ hoa được trang hoàng rực rỡ. Còn xung quanh tôi mọi người ai cũng rất hào hứng như mong chờ điều gì đó”.
Không khí chuẩn bị sôi động, niềm háo hức chờ đợi đến Lễ kỉ niệm 80 năm Quốc khánh đang lan tỏa trong lòng mỗi người dân Việt Nam và cả những người nước ngoài đang có mặt tại đây.
Cô Maria Michelle Kouteili, một du khách đến từ Canada, hào hứng chia sẻ: “Tôi rất háo hức và mong chờ được xem cuộc diễu binh, diễu hành với các hoạt động lễ hội ở Việt Nam trong ngày 2/9 tới. Tôi có cảm nhận rõ sự háo hức mong chờ, từ những người dân địa phương, giới trẻ, cho đến du khách nước ngoài như tôi. Tôi chắc chắn rằng đây là một sự kiện rất rất hoành tráng và đáng nhớ”.
Du khách trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức
Không chỉ được hòa mình trong không khí lễ hội, nhiều du khách còn có cơ hội được trải nghiệm những chương trình mang giá trị lịch sử sâu sắc. Trong đó, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức đã ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng bạn bè quốc tế.
Ông Balint Horvath, thư ký Tổ chức Hungarian Water Partnership, đến từ Hungary, xúc động kể lại: “Đó là một trải nghiệm thật tuyệt vời. Tôi rất vui khi được tham gia trải nghiệm này, tôi đứng nghe và xem hết, và vỗ tay cùng rất nhiều người. Tôi được biết rất nhiều thông tin và đọc rất nhiều về chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã được tận mắt nhìn thấy Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã ở đó và chúng tôi rất trân trọng điều ấy. Tôi rất vui khi được tham gia sự kiện này”.
Không chỉ ông Balint, những đồng nghiệp đi cùng ông cũng mang theo nhiều cảm xúc khó quên. Cô Timea Kricskovics, trợ lý của ông Balint, chia sẻ: “Khi tới đây, tôi cảm nhận được rõ tinh thần của người dân Việt Nam. Đó là tinh thần đoàn kết của các bạn, tình yêu nước và sự gắn bó sâu sắc khi mọi người cùng nhau hướng tới ngày Quốc khánh”.
Hà Nội những ngày này rợp cờ đỏ sao vàng, gây ấn tượng mạnh mẽ với du khách quốc tế.
Còn ông Róbert Forintos lại ấn tượng mạnh với hình ảnh đường phố Hà Nội trong những ngày này: “Tôi đã đã đến Việt Nam từ năm 1990. Tôi thấy đất nước của các bạn đang ngày càng phát triển và rất đoàn kết. Nơi đây như quê hương thứ 2 của tôi vậy. Trong những ngày này, đường phố của các bạn được trang trí thực sự rất đẹp. Người dân Việt Nam rất tự hào về ngày Quốc khánh của mình và điều đó thật tuyệt vời”.
Có lẽ, điều khiến nhiều du khách quốc tế thực sự ấn tượng khi đến Việt Nam trong những ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ là những con đường rợp cờ hoa, những màn diễu binh, diễu hành trang nghiêm hay các chương trình nghệ thuật đặc sắc, mà chính những tình cảm thiêng liêng và niềm tự hào lặng lẽ ánh lên trong từng ánh mắt, nụ cười của người dân. Càng xúc động hơn khi những điều giản dị mà sâu xa ấy đã chạm tới trái tim của bạn bè năm châu.
Việt Nam không chỉ chinh phục thế giới bằng vẻ đẹp thiên nhiên tươi đẹp, mà còn bởi những con người nghĩa tình, bởi những ký ức thiêng liêng khắc sâu trong tâm thức dân tộc và bởi khát vọng không ngừng vươn lên để xây dựng một tương lai tươi sáng. Trong ánh nhìn ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế, Việt Nam hiện lên như một đất nước nhỏ bé nhưng giàu lòng tự tôn, nhân hậu, kiên cường và đầy sức sống.
Lan Anh/VOV1
Nguồn VOV : https://vov.vn/chinh-tri/du-khach-quoc-te-den-thu-do-de-thay-mot-viet-nam-ruc-ro-post1226326.vov