Rất nhiều xe ô tô mang biển số các tỉnh Tây Nguyên về du lịch tại phố biển Tuy Hòa dịp lễ 30.4, 1.5. Ảnh: TRẦN QUỚI
Ngay từ sáng sớm 30/4, dọc các trục đường chính của TP Tuy Hòa, hàng loạt xe ô tô mang biển số Tây Nguyên nối đuôi nhau tiến về phía biển. Tại các bãi đậu xe khu nghỉ dưỡng ven biển hay các điểm tham quan như Tháp Nhạn, Bãi Xép, gành Đá Đĩa…, không khó để bắt gặp những nhóm gia đình, bạn trẻ từ Tây Nguyên hào hứng tận hưởng nắng vàng và vị mặn của biển.
Hành trang mang theo là những tình cảm đặc biệt
Ghi nhận tại nhiều khách sạn lớn như Apec Mandala Wyndham, Sala Grand Tuy Hòa, Stelia Beach Resort, Rosa Alba Resort…, công suất phòng từ ngày 30/4 đến 2/5 đạt gần 100%, trong đó một nửa lượng khách là từ Tây Nguyên. Đại diện Apec Mandala cho biết: “Khách Đắk Lắk năm nay rất đông. Họ đặt phòng từ sớm, đi theo nhóm gia đình hoặc bạn bè và thường lưu trú 2-3 ngày”.
Rất đông du khách tăm biển Tuy Hòa chiều 1/5. Ảnh: TRẦN QUỚI
Còn tại các homestay, khách sạn ven biển và khu vực trung tâm TP Tuy Hòa, tình hình cũng sôi động không kém. Theo Sở VHTT&DL Phú Yên, tỉ lệ lấp đầy phòng toàn tỉnh trong dịp lễ này tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024, dự kiến tổng lượt khách tăng trên 40%.
Chị Lê Thiên Lý (32 tuổi, đến từ Buôn Ma Thuột) chia sẻ khi đang cùng gia đình vui đùa bên bãi biển Tuy Hòa: “Chúng tôi mê biển Phú Yên từ lâu. Cảnh đẹp, đồ ăn tươi ngon, giá cả thì vô cùng hợp lý. Điều đặc biệt là chỉ mất vài giờ thư thái sau tay lái là đặt chân đến vùng đất bình yên tuyệt vời này".
Khu vực tháp Nghinh Phong rất đông du khách trong những ngày nghỉ lễ. Ảnh: TRẦN QUỚI
Không chỉ đến để du lịch, nhiều du khách từ Đắk Lắk còn mang theo những tình cảm đặc biệt dành cho Phú Yên trong bối cảnh hai địa phương đang trong lộ trình sáp nhập. Du khách Ngô Bảo Ngọc, sinh viên Đại học Tây Nguyên, chia sẻ: “Khi Đắk Lắk và Phú Yên thành một tỉnh, mong các tuyến đường nối liền Tây Nguyên với biển sẽ được đầu tư nâng cấp để dễ đi lại hơn nữa".
Ông Lê Văn Tiến Dũng, Giám đốc Ban Quản lý di tích huyện Tuy An, trong hai ngày 30/4 và 1/5 khách đến tham quan du lịch tại Di tích quốc gia đặc biệt gành Đá Đĩa rất đông. Ngày 30/4 là 4.500 lượt khách, ngày 1/5 đạt trên 7.000 khách.
Chuyển mình đón cơ hội mới
Ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Phú Yên, cho biết địa phương đã sẵn sàng “đón sóng” du khách trong dịp lễ và xa hơn nữa là cao điểm mùa hè 2025. “Chúng tôi tập trung phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm đảo ven bờ và tổ chức các hoạt động MICE. Song song đó là đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch tại các thị trường tiềm năng trong và ngoài nước”, ông vũ cho biết.
Trong hai ngày 30/4 và 1/5, Di tích quốc gia đặc biệt gành Đá Đĩa đón hơn 11.000 lượt khách. Ảnh: TRẦN QUỚI
Bên cạnh các sản phẩm hiện có như Bãi Môn – Mũi Điện (nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam), gành Đá Đĩa, vịnh Xuân Đài…, Phú Yên đang chú trọng phát triển các tour kết nối Tây Nguyên – Duyên hải. Đây là cơ hội lớn để hai vùng đất đa sắc thái – một bên là đại ngàn, một bên là biển xanh – bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau trong hành trình hút khách.
Với 189km đường bờ biển, nhiều bãi tắm đẹp còn hoang sơ, cùng ẩm thực đặc trưng như mắt cá ngừ đại dương, sò huyết Ô Loan, bánh hỏi lòng heo, bánh canh hẹ…, Phú Yên ngày càng ghi điểm trong lòng du khách bốn phương. Đặc biệt, trong xu hướng du lịch khám phá và nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên, vùng đất “hoa vàng trên cỏ xanh” này đang trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ cho du khách trong nước mà cả quốc tế.
TRẦN QUỚI