Ở góc giao nhau giữa đường Nguyễn Chánh và Trần Hưng Đạo (phường Nam Nha Trang), một con đường nhỏ bỗng hóa thành miền cổ tích với sắc hồng của hoa đào, sắc trắng của lau sậy và hình ảnh những chú ngựa trắng đang tung vó giữa trời xuân.
Không gian ấy như một lời mời gọi dịu dàng: hãy dừng lại, chậm hơn một nhịp, để cảm nhận Tết đang đến rất gần.
Một cặp bạch mã
Bốn con bạch mã bằng sứ, lớn gần bằng ngựa thật, đứng kiêu hãnh trên đoạn đường dài chừng ba mươi mét. Dáng ngựa vươn cao, bờm tung trong gió, như mang theo khát vọng bứt phá và những lời chúc an lành cho năm mới. Giữa nền hồng của 10 cây hoa đào và những bó lau sậy trắng, hình ảnh ấy trở nên vừa huyền ảo, vừa thân quen, tạo nên không khí rộn ràng của mùa Xuân.
Hai chú ngựa cách điệu
Khi đêm xuống, ánh đèn vàng hắt lên những thân ngựa trắng khiến cả không gian lung linh như một sân khấu. Trẻ em ríu rít bên hai chú ngựa cách điệu ngộ nghĩnh, người lớn chậm rãi chọn cho mình một góc đẹp để lưu lại khoảnh khắc đầu năm. Có cả những du khách nước ngoài, tò mò và thích thú, cũng dừng lại để ghi vào ống kính một Nha Trang rất khác, của mùa đoàn viên đang tới gần.
Du khách chụp ảnh check-in
Trong văn hóa Á Đông, ngựa trắng là biểu tượng của sự linh thiêng, của sứ giả dẫn đường và điềm lành. Bạch mã tung vó vì thế không chỉ là một tiểu cảnh trang trí, mà còn là lời chúc: chúc cho một năm mới hanh thông, mạnh mẽ và nhiều may mắn.
Những năm trước, nơi đây từng xuất hiện linh vật rồng, linh vật rắn, bên những thảm hoa cúc vàng và hoa mai rực rỡ. Mỗi năm một hình tượng, nhưng vẫn chung một tinh thần: mang Tết đến sớm cho phố, để ai đi qua cũng thấy lòng mình dịu lại.
Không chỉ có con đường này, từ ngày 12/2/2026, Công viên Yến Phi (phường Nha Trang) sẽ mở Hội Hoa Xuân với nhiều tiểu cảnh gợi nhớ không gian làng quê. Cùng thời điểm, tại khu vực Thích Quảng Đức, phường Nam Nha Trang cũng tổ chức Hội Hoa Xuân với những hoạt động đậm hương vị Tết: ngày hội bánh chưng, bánh tét vì cộng đồng; chương trình ca múa nhạc “Nam Nha Trang – Vững bước tương lai, rạng ngời niềm tin”; múa Lân – Sư – Rồng “Khát vọng Việt Nam – Xuân Bính Ngọ”; tọa đàm “Văn hóa Tết”; làm thiệp chúc xuân cho thiếu nhi và những đêm nhạc trẻ trung mang tên “Nhịp Xuân phố hội”.
Tết, vì thế, không chỉ ở trong từng mái nhà mà đã hiện diện trên phố, trong từng con đường hoa, từng bức ảnh chụp vội, từng ánh mắt háo hức của người đi chơi xuân sớm.
Vào đêm giao thừa, tỉnh Khánh Hòa sẽ có 7 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, gồm: khu vực Quảng trường 2.4, khu vực đảo Hòn Tre ,khu vực cảng cá Quảng Hội (xã Vạn Thắng); khu vực gần trụ sở Đảng ủy xã Cam Lâm; khu vực gần trụ sở UBND P.Cam Ranh; khu vực phía sau trụ sở Đảng ủy xã Nam Cam Ranh; khu vực Quảng trường 16.4 (P.Đông Hải).
Khuê Việt Trường