Khi đi du lịch sang nước khác, rất nhiều người lúng túng với việc chi tiêu bằng tiền của nước đó và rất dễ nhầm lẫn. Mới đây, 2 du khách ở Thái Lan cũng đã có sự nhầm lẫn như vậy.
Theo trang Bangkok Post, 2 du khách đã vô tình trả hơn 22.000 baht (hơn 17 triệu đồng) cho 2 cốc cà-phê và rời đi mà không hề biết mình đã trả tiền nhầm.
Cụ thể, sự việc này xảy ra vào ngày 31/5, khi 2 du khách đi xe đạp thể thao qua và ghé vào một quán café ở tỉnh Nakhon Ratchasima. Họ mua 2 cốc cà-phê và nói sẽ trả tiền bằng cách chuyển khoản trên điện thoại của họ.
2 du khách vào mua cà-phê. Ảnh: Facebook.
Chủ quán đưa hóa đơn là 221,50 baht (175.000 đồng) và một trong 2 người khách chuyển tiền rồi rời đi.
Sau đó, chủ quán kiểm tra lại mới phát hiện ra rằng vị khách người nước ngoài đã chuyển hẳn 22.150 baht (17,5 triệu đồng).
Người chủ quán liền xem lại video trên camera quan sát, trích hình ảnh của vị khách chuyển tiền nhầm rồi đăng lên mạng xã hội, nhờ cư dân mạng tìm kiếm.
Một ngày sau, du khách - tên là Ben Jacobs - đã liên lạc với quán và được chủ quán chuyển lại tiền thừa.
Du khách chuyển khoản rất nhanh chóng. Ảnh: Facebook.
Ngoài những người khen ngợi chủ quán và những người nhắc nhở rằng khi du lịch nước ngoài thì cần kiểm tra kỹ về các khoản tiền cần thanh toán, một số người đùa rằng có lẽ 2 du khách không hề biết họ trả thừa tiền vì ở nhiều quán hạng sang tại châu Âu, khéo 2 cốc cà-phê có giá cao như thế thật mà chưa chắc ngon bằng.
Một hành động tử tế của người chủ quán đã khiến rất nhiều người có ấn tượng tốt với đất nước cũng như việc du lịch tới Thái Lan. Nên nói tóm lại, sự tử tế luôn có ý nghĩa và tạo nên giá trị theo cách này hay cách khác.
Thục Hân