Ban trắng bung nở bên dòng sông Nậm Rốm thơ mộng.
Hành trình khám phá quê hương xứ sở hoa ban bắt đầu khi du khách đặt chân đến đỉnh đèo Pha Đin (xã Quài Tở) trên tuyến quốc lộ 279. Những ngày tháng Ba, dọc theo các cung đèo uốn lượn, hoa ban nở trắng hai bên đường, xen lẫn sắc xanh của mắc ca, của cà phê và cả cây rừng đang vươn mình phát triển, tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng và hùng vĩ. Những cánh hoa bay nhẹ xuống mặt đường, khiến hành trình khám phá thêm phần thi vị và đáng nhớ.
Sắc ban trắng nở rợp trời trên quốc lộ 279 tới Điện Biên.
Chị Nguyễn Thị Lan, một du khách tới từ tỉnh Hưng Yên chia sẻ: "Đây là lần đầu tôi đến Điện Biên vào mùa hoa ban nở. Đoàn chúng tôi gồm 5 người, tham gia hành trình trên xe tự lái. Dọc quốc lộ 279, hoa ban nở trắng hai bên đường, nhìn từ xa như những dải mây mềm. Chậm rãi lái xe dọc theo những hàng ban; đôi khi dừng lại chụp những tấm hình lưu niệm, đúng là hành trình thật thú vị, để các thành viên trong đoàn được tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của hoa ban Điện Biên".
Rời quốc lộ 279, nhiều du khách tìm đến rừng ban cổ Nặm Cứm (xã Nà Tấu). Ngay từ lần đầu đặt chân tới, không ít người đã có cảm giác như lạc vào một miền cổ tích. Vẻ đẹp nguyên sơ của rừng ban cùng sự chân tình, mến khách của người dân bản địa khiến nơi đây để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Khác với hàng ban ven đường, rừng ban Nặm Cứm nổi bật với những cây ban cổ thụ thân lớn, tán rộng. Tháng Ba, mùa hoa ban nở, cả khu rừng quanh bản tạo nên một bức tranh thơ mộng, đẹp đến nao lòng và bình yên đến lạ.
Tháng Ba, hoa ban ở Nặm Cứm khoe sắc trắng tinh khôi.
Chị Nguyễn Ánh Minh, du khách tới từ TP. Hà Nội cho biết: “Tôi biết đến rừng ban Nặm Cứm từ năm ngoái, nhưng năm nay mới có dịp ghé thăm. Ấn tượng đầu tiên là nơi đây vẫn còn rất nguyên sơ, những cây ban cổ thụ khoe sắc trắng tinh khôi. Dạo bước giữa rừng ban, tôi cảm nhận rõ sự yên bình của núi rừng, như đang đi lạc giữa những miền cổ tích ở Điện Biên vậy”.
Anh Nguyễn Mỹ Hà, người bạn đồng hành của chị Minh cũng hào hứng chia sẻ: “Với những người thích khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa như chúng tôi, đến Nặm Cứm thật sự rất tuyệt vời. Ngoài vẻ đẹp của hoa ban, điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là sự nguyên sơ của bản. Người dân nơi đây rất mến khách, thân thiện; ai cũng nhiệt tình giới thiệu vẻ đẹp của bản với chúng tôi”.
Du khách Hà Nội khám phá rừng ban.
Rời rừng ban cổ, hành trình tiếp tục đưa du khách trở về phường Điện Biên Phủ, trung tâm tỉnh lỵ Điện Biên. Từ cửa ngõ đến các tuyến phố, công viên, sắc ban đang vào mùa nở rộ. Trong ánh nắng sớm, những cánh ban trắng bung nở trở nên rực rỡ. Thi thoảng, làn gió nhẹ thổi khẽ, nâng những cánh ban bay trong nắng, tạo nên khung cảnh yên bình giữa nhịp sống hiện đại.
“Tôi vô cùng háo hức và muốn lưu giữ lại những bức ảnh đẹp nhất về hoa ban ở Điện Biên” chị Hoàng Thị Thơ, du khách Hà Nội chia sẻ.
Anh Đinh Mạnh Hà, du khách tỉnh Đồng Nai cho biết: "Đây không phải lần đầu tôi tới Điện Biên, nhưng du lịch vào mùa hoa ban, cảm giác rất thú vị. Dạo quanh phố xá, công viên, các điểm di tích văn hóa và di tích lịch sử, ban trắng bung nở đẹp đến nao lòng. Nhiều khi còn tự hỏi, con phố này, tuyến đường này mình đã từng tản bộ qua chưa nhỉ?".
Du khách Đồng Nai chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp về hoa ban tại Điện Biên.
Tháng Ba về cũng là thời điểm Điện Biên bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Sắc ban trắng tinh khôi trải dài trên sườn đồi, bên những nếp nhà và các tuyến đường, tạo nên vẻ dịu dàng rất riêng. Mỗi bước chân dừng lại, là một khoảnh khắc bình yên được lưu giữ, để rồi sắc hoa ấy lặng lẽ ở lại trong ký ức của từng du khách.
Trần Nhâm