Du khách vẫn 'né' Nhật Bản sau sóng thần

Du khách vẫn 'né' Nhật Bản sau sóng thần
8 giờ trướcBài gốc
Thông báo tại một ga tàu ở Tokyo hiển thị một số tuyến tàu cao tốc Shinkansen tạm ngừng hoạt động do cảnh báo sóng thần ngày 30/7. Ảnh: Reuters.
Tại Trung Quốc, hơn một triệu người đổ xô tìm kiếm từ khóa "lời tiên tri" trên ứng dụng video Douyin, sau khi giới chức phát cảnh báo sóng thần liên quan trận động đất ngoài khơi bán đảo Kamchatka (Nga) ngày 30/7.
Nguyên nhân là nhiều người tin rằng thảm họa thiên nhiên lần này đã được dự báo từ trước trong truyện tranh Tương lai tôi từng thấy của tác giả Ryo Tatsuki, theo CNN.
Oscar Chu, 36 tuổi, du khách từ Hong Kong, người thường xuyên sang Nhật Bản, đã tránh du lịch vào mùa hè này. "Tôi không tin hoàn toàn vào lời tiên tri, nhưng cũng không thể xem nhẹ", anh nói.
Trang bìa truyện tranh "Tương lai tôi từng thấy" xuất bản năm 2021. Ảnh: Mai Takiguchi.
Sau ngày 5/7, thời điểm được cho là thảm họa sẽ xảy ra nhưng không có sự cố nào, bạn bè của Chu liền đặt vé đi Nhật. Anh cũng mua vé sáng 30/7, chỉ vài giờ trước khi nhận tin về sóng thần, song vẫn quyết định tiếp tục chuyến đi. Nam du khách cho rằng "không thể tránh nước Nhật cả đời được".
Tuy vậy, nhiều người thân của Chu vẫn cảnh giác, chọn không đến các khu vực ven biển hay tạm hoãn du lịch.
Andrea Wang, 25 tuổi, du khách Trung Quốc, đã hủy chuyến đi Nhật hồi tháng 4 vì lo ngại rủi ro tính mạng liên quan 'lời tiên tri' của truyện tranh. Dù đợt sóng thần mới nhất đã qua đi và không gây thiệt hại lớn, cô vẫn quyết định không sang Nhật cho đến hết năm nay.
Lo ngại về một trận "đại địa chấn" không chỉ là mối quan tâm của giới mê truyện tranh. Trận sóng thần vừa qua nhấn mạnh nguy cơ mà hàng triệu người sống dọc Thái Bình Dương đối mặt, khu vực nằm trên "Vành đai lửa" nơi thường xuyên xảy ra động đất mạnh.
Chính phủ Nhật Bản gần đây cảnh báo về nguy cơ động đất lớn tại Nankai Trough dài 700 km nơi 2 mảng kiến tạo va chạm. Lịch sử ghi nhận cứ 100-200 năm lại xảy ra động đất mạnh tại đây. Hai trận gần nhất vào năm 1944 và 1946 đã khiến hơn 2.500 người chết, hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy.
Nhà chức trách ước tính xác suất xảy ra động đất Nankai trong 30 năm tới là 70-80%. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học hoài nghi độ chính xác của dự báo này.
Dù vậy, hệ thống cảnh báo sớm tại Nhật vẫn hoạt động hiệu quả. Tuần qua, hơn 2 triệu người dân ở khu vực nguy hiểm được yêu cầu sơ tán đến nơi cao hơn. Hệ thống tương tự cũng từng được kích hoạt khi động đất 7,1 độ xảy ra ở miền Nam tháng 8 năm ngoái.
Những đợt sóng trắng xô vào bờ biển Kujukuri tại thành phố Sosa, Nhật Bản, ngày 30/7. Ảnh: Toshiyuki Kon.
Dù trận động đất mới nhất không gây thiệt hại nghiêm trọng và xảy ra cách xa khu vực mà Tatsuki đề cập trong truyện tranh, sự cảnh giác với thiên tai vẫn hiện hữu.
"Chính nhờ lời cảnh báo của Tatsuki mà nhiều người chú ý đến rủi ro động đất, nâng cao nhận thức phòng chống thảm họa và chủ động chuẩn bị vật dụng cần thiết. Sự cảnh giác đó đã mang ý nghĩa rất lớn", một người dùng viết trên mạng xã hội Xiaohongshu (Trung Quốc).
Xuất bản lần đầu năm 1999, cuốn truyện tranh này từng ghi rõ một "thảm họa lớn sẽ xảy ra vào tháng 3/2011". Điều này trùng hợp kỳ lạ với thảm họa động đất - sóng thần khiến hơn 22.000 người thiệt mạng và mất tích ở khu vực Tohoku, Nhật Bản.
Đến năm 2021, Tatsuki phát hành phiên bản đầy đủ của tác phẩm và cảnh báo một trận động đất lớn khác sẽ xảy ra vào tháng 7/2025, đi kèm những con sóng cao gấp 3 lần so với trận sóng thần năm 2011. Cảnh báo này nhanh chóng lan truyền khắp châu Á trong những tháng gần đây khi tháng 7 đến gần.
Đan Châu
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/du-khach-van-ne-nhat-ban-sau-song-than-post1573846.html