Theo đó, ngày 18.1, trong lúc làm thủ tục kiểm tra an ninh tại ga quốc nội, bà L. vô tình để thất lạc một chiếc nhẫn kim cương tại khay đựng đồ.
Do không phát hiện ngay, đến khi máy bay đã cất cánh, bà mới nhận ra sự việc và rơi vào tâm trạng lo lắng, hoang mang.
Ngay khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bà L. đã liên hệ với nhân viên hướng dẫn du lịch - người hỗ trợ đoàn làm thủ tục tại sân bay Đà Nẵng - để nhờ giúp đỡ tìm lại tài sản bị thất lạc.
Tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Đội Kiểm soát an ninh quốc nội sân bay Đà Nẵng đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ rà soát, kiểm tra hệ thống.
Qua đó, lực lượng an ninh nhanh chóng tìm được chiếc nhẫn kim cương của hành khách, tiến hành bảo quản cẩn thận và trao trả lại cho bà L. trong thời gian sớm nhất.
Lực lượng chức năng bàn giao nhẫn kim cương cho hãng bay để trả lại hành khách
Trong thư gửi lực lượng an ninh sân bay, bà L. cho biết chiếc nhẫn không những có giá trị lớn về vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt đối với cá nhân bà. Việc tìm lại được tài sản khiến bà vô cùng xúc động và trân trọng.
Bà cũng gửi lời cảm ơn tập thể Tổ 3, Đội Kiểm soát an ninh sân bay Đà Nẵng, đặc biệt là đồng chí Nguyễn Thành Nhân - cán bộ trực tiếp phát hiện và xử lí tài sản thất lạc.
ĐỨC HOÀNG