Chiều 14/7, chị Đào Thị Ban (SN 1986, trú tại xóm Thành Công, xã Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), trên đường đi làm đã nhặt được một ba lô chứa nhiều tài sản. Không chút do dự, chị mang đến trụ sở Công an xã Hà Quảng để giao nộp, nhờ hỗ trợ tìm người đánh rơi.
Bên trong ba lô có hơn 8 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại di động, hai thiết bị đọc sách điện tử cùng nhiều vật dụng có giá trị khác. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Hà Quảng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cao Bằng triển khai các biện pháp xác minh.
Du khách vui mừng nhận lại tài sản đánh mất
Chỉ sau khoảng 6 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã xác định được chủ sở hữu là chị Antonioli Mohana Gena, một du khách nước ngoài. Tài sản đã được trao trả đầy đủ, kịp thời và đúng quy trình.
Xúc động khi nhận lại hành lý, chị Gena bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chị Ban và lực lượng Công an. Chị chia sẻ, đây là trải nghiệm đặc biệt đáng nhớ và khiến chị cảm nhận rõ nét về lòng tốt, tinh thần trách nhiệm và sự mến khách của người dân Việt Nam.
Việc làm của chị Đào Thị Ban một lần nữa khẳng định, trong cuộc sống thường nhật, sự tử tế luôn hiện diện và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đó cũng chính là hình ảnh đẹp về con người Cao Bằng, giản dị mà nghĩa tình.
Công Luận/VOV-Đông Bắc