Với Dolf van Delft, chàng thanh niên 28 tuổi người Hà Lan, đây là lần đầu tiên anh đến Việt Nam, với mục đích ban đầu là khám phá nền văn hóa và thiên nhiên đa dạng, nhưng lại bị cuốn hút bởi bầu không khí náo nhiệt tại thủ đô. “Tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy đường phố Hà Nội, với những lá cờ đỏ sao vàng được treo khắp nơi và tôi cảm giác nơi nào cũng đông đúc hơn”, Dolf chia sẻ.
Chàng trai người Hà Lan tiết lộ, ngay khi đặt chân đến Hà Nội, anh đã ghé thăm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Nhà tù Hỏa Lò. “Nhờ vậy, tôi hiểu hơn về những gì đang diễn ra tại thủ đô của các bạn. Chúc mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam! Việt Nam rất năng động, con người rất thân thiện nữa!”, anh cảm thán.
Dolf lựa chọn chiếc áo có in hình cờ đỏ sao vàng vì muốn được là một phần của Hà Nội những ngày này.
Dolf không quên chia sẻ với chúng tôi hình ảnh anh hòa vào dòng người theo dõi buổi hợp luyện của các lực lượng để chuẩn bị lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành ngày 2/9 tới. “Sáng nay, tôi đã mặc chiếc áo cờ đỏ sao vàng bởi nó khiến tôi cảm giác như mình là một phần của đám đông, của không khí rộn ràng, là một phần của Hà Nội những ngày này”, anh bày tỏ.
“Sau vài ngày ở đây, tôi nghĩ Việt Nam là một trong những điểm đến thú vị nhất tại Đông Nam Á. Dù đã du lịch nhiều nơi, cả châu Phi, hay châu Mỹ, nhưng chuyến đi đến Việt Nam đã khiến vốn hiểu biết của tôi trở nên phong phú hơn”, anh hào hứng nói.
Còn với anh Tony và chị Maria đến từ Barcelona, Tây Ban Nha, sắc đỏ ở khắp mọi nơi đã khiến cặp đôi choáng ngợp. “Chúng tôi đã đi du lịch nhiều nơi trên thế giới và đến Việt Nam được gần một tuần, mới đây nhất là Tam Cốc, Ninh Bình. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh nhưng có vẻ như vẫn không đủ bởi cứ mỗi bước chân tôi lại thấy một điều thú vị đáng để chụp lại”, anh Tony nói, trên tay cầm theo chiếc máy ảnh chuyên nghiệp.
Hai vợ chồng anh chị Tony và Maria muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc tại Hà Nội trong những ngày đặc biệt này.
“Chúng tôi mới trở về Hà Nội cách đây ít giờ. Mọi người trên phố đều có vẻ rất bận rộn nhưng vui vẻ. Tôi thấy được niềm vui đó ở tất cả mọi người tôi gặp. Hầu như mọi nơi, tất cả mọi người mặc áo dài, đeo khăn có hình quốc kỳ Việt Nam và chụp ảnh một cách rất tận hưởng. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi được đến Hà Nội và Việt Nam trong bầu không khí này. Thực sự rất ấn tượng với tinh thần dân tộc của người dân Việt Nam”, chị Maria bày tỏ.
Là điểm đến cuối cùng trong chuyến du lịch dài ngày tới châu Á, nhưng Việt Nam lại là điểm đến khiến Thandeka, nữ du khách người Zimbabwe, cảm thấy may mắn nhất: “Tôi cảm thấy thật bất ngờ và may mắn nữa. Dự định của tôi là đến Hà Nội và tham quan những địa điểm nổi tiếng, thử càng nhiều món ăn càng tốt. Thật may mắn khi sinh nhật của tôi cũng trùng vào dịp lễ này tại nước các bạn”. Trước đó, cô đã đến Thái Lan, Singapore, Uzbekstan và Trung Quốc.
Thandeka cũng bày tỏ ấn tượng với sự hiếu khách của người dân Việt Nam dù cô mới gặp lần đầu" “Mọi người dường như biết nhau, luôn vui vẻ nói chuyện và cũng rất thân thiện với tôi”.
Nữ du khách còn chia sẻ rằng bản thân cảm thấy mình “như một ngôi sao” khi chỉ đi bộ ở Hồ Hoàn Kiếm nhưng có nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt là các em nhỏ, đến chụp ảnh cùng cô. “Thật ấm áp, tôi vừa cảm thấy bản thân như một người nổi tiếng và cũng cảm thấy rất được chào đón”, Thandeka nói, cho biết thêm rằng cô sẽ ở lại Việt Nam lâu hơn dự kiến ban đầu để tận hưởng không khí tuyệt vời trong dịp này.
Thandeka vui vẻ nhận lời khi người dân thủ đô ngỏ ý muốn chụp một bức hình cùng cô.
Đang tham quan phố cổ Hà Nội bằng xe xích lô, hai du khách Mỹ Jett và Jessica phải tạm dừng vì cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống. Dù vậy, hai bạn trẻ lại rất háo hức vì trải nghiệm đặc biệt trên phương tiện hết sức kỳ lạ với họ, tại một đất nước xa xôi. “Chúng mình đến Việt Nam được vài ngày nhưng đã đi tham quan được nhiều địa điểm. Gần nhất là Hạ Long, chúng mình dự định đến Ninh Bình và Hà Giang trong những ngày tới”.
Khi được hỏi về cảm nhận khi đến Hà Nội trong dịp này, Jett cũng bất ngờ vì đường phố ngập tràn sắc đỏ. “Điều này nằm ngoài dự định cũng như sự tưởng tượng của chúng mình. Mình đến Hà Nội vào tối muộn, thức dậy vào buổi sáng hôm sau và thấy những con phố treo cờ. Thực sự rất ấn tượng”.
Cặp đôi người Mỹ Jett và Jessica lựa chọn xích lô để ngắm nhìn phố phường Hà Nội.
“Những người bạn của mình ở Mỹ cũng rất thích du lịch và Việt Nam là một trong những nơi mà chúng em muốn đến nhất. May mắn là mình đã thực hiện được điều đó trước tất cả mọi người. Hơn nữa, trước đây mình chỉ biết đến những cảnh quan thiên nhiên hay địa điểm lịch sử. Thật tuyệt vời khi đến Hà Nội và được dạo phố trong bầu không khí như vậy. Tinh thần dân tộc tại Việt Nam thực sự rất cao, rất dễ nhận ra điều đó”, Jessica chia sẻ.
Những câu chuyện của chàng trai trẻ Dolf, hai vợ chồng anh chị Tony và Maria, cô gái giàu năng lượng Thandeka, hay cặp đôi trẻ tuổi Jett và Jessica có cùng điểm chung, đó là ấn tượng mạnh mẽ của du khách quốc tế đối với không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Việt Nam.
Những sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ, lễ tổng hợp luyện hùng tráng, tinh thần dân tộc và sự hiếu khách của con người Việt Nam đã trở thành dấu ấn khó quên, để lại trong lòng những vị du khách đáng yêu nhiều kỷ niệm đặc biệt về một Việt Nam năng động, thân thiện và tươi đẹp.
Duy Tiến - Linh San