Cùng gia đình lựa chọn Tây Đắk Lắk để khám phá và nghỉ dưỡng trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, chị Đào Thị Thu Hảo (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) rất thích thú với những trải nghiệm hấp dẫn về văn hóa và bản sắc địa phương. Chị Hảo chia sẻ, những ngày qua, chị đã được thưởng thức nhiều món ăn mới lạ, tham quan các điểm quanh trung tâm Buôn Ma Thuột và hòa mình vào nhịp chiêng, điệu xoang của bà con người Ê Đê.
Du khách thích thú với các hoạt động trải nghiệm văn hóa địa phương tại Đắk Lắk
Cũng lựa chọn Đắk Lắk để nghỉ lễ, chị Trần Thị Tuyết, ở tỉnh Tuyên Quang rất ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên và không khí tại địa phương. Thời tiết đẹp, không gian xanh mát và không quá đông đúc đã giúp chị và gia đình có những trải nghiệm rất thú vị.
“Con người thân thiện và môi trường sạch sẽ. Vào đây nhìn thấy cảnh thật và những con voi của núi rừng, mang tính chất Tây Nguyên rất đẹp. Mọi thứ tuyệt vời”, chị Tuyết cho biết.
Du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên và khí hậu mát mẻ ở khu vực phía Tây của Đắk Lắk
Ở phía Đông của tỉnh Đắk Lắk, nơi đặc trưng với cảnh sắc biển, lượng du khách cũng tăng cao trong những ngày qua. Dọc các tuyến đường chính khu vực trung tâm và bờ biển, nhiều xe cá nhân mang biển số Đắk Lắk, Gia Lai, TP.HCM... đổ về. Không ít khách sạn, homestay khu vực gần biển ghi nhận công suất phòng đạt trên 80%, chủ yếu khách lẻ hoặc nhóm gia đình.
Du khách hào hứng check-in Tháp Nghinh Phong (thuộc Phú Yên cũ), Đắk Lắk
Chị Lê Thị Vân, ở xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk hào hứng: “Sau sáp nhập hành chính, bây giờ tôi mới có dịp xuống Phú Yên, thấy biển ở đây rất đẹp, con người thân thiện. Hôm nay tôi đã đi cả ngày ở đây, thấy quán ăn ngon, giải trí vui lắm, tắm biển thấy cũng rất thú vị”.
Để phục vụ người dân và du khách, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm được tổ chức suốt ngày đêm tại cả hai vùng Đông – Tây tỉnh Đắk Lắk. Các khu, điểm du lịch nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường nhân sự, chỉnh trang cảnh quan và làm mới sản phẩm nhằm mang đến dịch vụ tốt hơn cho du khách.
H Xíu/VOV-Tây Nguyên