Hà Giang – mảnh đất biên cương địa đầu Tổ quốc đã và đang trở thành điểm đến lý tưởng của thế hệ trẻ. Du khách Gen Z không chỉ tìm đến đây để chụp cho mình những tấm ảnh kỷ niệm thật đẹp, mà còn chọn Hà Giang để trải nghiệm một vùng đất mới, tìm về văn hóa bản địa và chữa lành tâm hồn.
Cách đây chừng một thập kỷ, Hà Giang còn là một điểm đến xa xôi với nhiều người, đặc biệt là những du khách trẻ. Tuy nhiên, chỉ trong vài năm trở lại đây, địa danh này đã trở thành điểm đến hàng đầu trong hành trình khám phá của Gen Z. Bạn Diệu Linh (23 tuổi, Nam Định) chia sẻ về chuyến đi Hà Giang: “Đây là lần đầu tiên mình đến với Hà Giang. Mình cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ và hoang sơ nơi đây. Những con đèo uốn lượn, những thửa ruộng bậc thang trải dài và cả bầu không khí trong lành khiến mình cảm thấy như được sống "chậm lại" giữa nhịp sống hối hả. Mình cũng rất ấn tượng với con người Hà Giang – họ hiền hòa, mến khách và luôn nở nụ cười thân thiện”.
Đoàn du khách trẻ "check in" tại Cột mốc Km 0 Hà Giang
Không chỉ bị hấp dẫn bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nhiều bạn trẻ chủ động tìm hiểu và hòa mình vào đời sống văn hóa của 19 dân tộc anh em nơi đây. Nhiều nhóm bạn chọn nghỉ tại các homestay địa phương để có những trải nghiệm văn hóa đậm chất bản địa. “Chúng mình đi Hà Giang trong 4 ngày 3 đêm. Trước khi đi, chúng mình tự tìm hiểu thông tin trên mạng từ các bài review trên các hội nhóm Facebook, TikTok và lên lịch trình khá chi tiết, cụ thể, như việc thuê xe giường nằm từ thủ đô Hà Nội lên thành phố Hà Giang, sau đó thuê xe máy để bắt đầu hành trình khám phá các điểm nổi tiếng như Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn rồi quay về Mèo Vạc. Chúng mình muốn có cơ hội hiểu thêm về bản sắc văn hóa của người dân vùng cao nên chọn homestay là nơi nghỉ ngơi qua mỗi điểm đến. Ở homestay, mọi thứ đều rất mộc mạc, từ bữa cơm tối với món ăn địa phương cho tới việc cùng chủ nhà nấu nướng, đi chợ phiên, nghe kể chuyện về nếp sống, nếp sinh hoạt của các dân tộc”, bạn Ngọc Mai (22 tuổi, Hà Nam) chia sẻ.
Đối với những du khách Gen Z, Hà Giang không chỉ là điểm đến để "check in", mà còn là nơi giúp họ tạm rời xa nhịp sống hối hả, tấp nập của thị thành để nghỉ ngơi, thư giãn cho tâm hồn. Bên cạnh đó, chi phí để một bạn trẻ khám phá Hà Giang hiện nay khá dễ tiếp cận. Với khoảng từ 1 - 2 triệu đồng, du khách trẻ có thể trải nghiệm trọn vẹn 3 ngày 2 đêm, bao gồm cả di chuyển, ăn uống và lưu trú. Việc chủ động đặt sớm, di chuyển theo hội nhóm giúp chuyến đi vừa tiết kiệm vừa hiệu quả. Bạn Ngô Thúy Hằng (24 tuổi, Quảng Ninh) tâm sự: “Hà Giang thật sự đẹp theo một cách rất riêng – hùng vĩ, hoang sơ và đầy cuốn hút. Những con đèo uốn lượn, những thung lũng mờ sương, những ruộng bậc thang nối nhau đến tận chân trời và cao nguyên đá tai mèo mênh mông… tất cả đều khiến mình như lạc vào một thế giới khác. Nếu bạn đang cần một nơi để "trốn" khỏi những xô bồ, thì Hà Giang chắc chắn là điểm đến không nên bỏ lỡ”.
Bạn Diệu Linh (23 tuổi, Nam Định) chụp ảnh tại huyện Yên Minh.
Để chuyến đi Hà Giang trở nên trọn vẹn và đáng nhớ hơn, du khách Gen Z đừng quên bỏ túi một vài "tips" nho nhỏ sau đây: Trước hết, các bạn hãy chuẩn bị sức khỏe và tinh thần thật tốt để sẵn sàng chinh phục cung đường đèo Hạnh Phúc - Mã Pì Lèng uốn lượn hùng vĩ của Hà Giang. Hành lý nên gọn nhẹ, ưu tiên các vật dụng tiện lợi như giày thể thao, áo chống nắng, áo mưa, sạc dự phòng và máy ảnh để bắt trọn những khoảnh khắc "có một không hai". Đặc biệt, bạn nên chủ động đặt chỗ trước nếu muốn nghỉ ngơi tại các homestay xinh xắn có tầm nhìn đẹp, đặc biệt là các homestay mang đậm bản sắc văn hóa địa phương vì vào mùa cao điểm rất dễ “cháy phòng”. Một bí quyết nữa cho bạn là vào một số ngày thứ Ba trong tháng (không cố định), từ 12 giờ đến 14 giờ, tại ứng dụng Vexere, bạn có thể "săn" được vé xe giảm giá lên đến 50% từ một số nhà xe, rất phù hợp để tối ưu chi phí cho chuyến du lịch khám phá Hà Giang.
Nhìn qua "lăng kính" của những du khách Gen Z, Hà Giang không chỉ là một điểm đến, mà là một hành trình khám phá và trải nghiệm. Và có lẽ, đó cũng là lý do khiến nhiều người trẻ quay trở lại nơi này, không chỉ một, mà nhiều lần trong đời.
Phan Minh