Du lịch Hà Nội với hành trình tri ân lịch sử dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Du lịch Hà Nội với hành trình tri ân lịch sử dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
2 giờ trướcBài gốc
Du khách tham quan triển lãm chuyên đề tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang. Ảnh: M.M
Những “địa chỉ đỏ” khơi nguồn ký ức lịch sử
Mỗi độ tháng Tám và tháng Chín, Hà Nội lại bừng lên khí thế thiêng liêng, nhắc nhớ về những ngày lịch sử trọng đại của dân tộc. Năm nay, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2025) càng trở nên đặc biệt, ngành Du lịch Thủ đô dự báo sẽ đón lượng khách tăng cao. Các “địa chỉ đỏ” – di tích lịch sử, cách mạng gắn liền với hành trình dựng nước và giữ nước hứa hẹn sẽ là những điểm đến hấp dẫn, vừa mang giá trị giáo dục truyền thống, vừa đem lại trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho du khách trong và ngoài nước.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, hiện trên địa bàn có 46 di tích cách mạng, kháng chiến đã được xếp hạng, trong đó 27 di tích cấp Quốc gia và 21 di tích cấp Thành phố; cùng 354 địa điểm được gắn biển lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến. Đây là những chứng tích lịch sử quý giá, ghi dấu bước đi đầy gian khổ nhưng oai hùng của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Nhắc tới phong trào chống Pháp, không thể bỏ qua ngôi nhà số 10 Hàng Đào – cơ sở của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Ngôi nhà 5D Hàm Long cũng trở thành cột mốc quan trọng khi Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Hà Nội được thành lập tại đây vào tháng 3/1929. Nhà số 90 Thợ Nhuộm là nơi đồng chí Trần Phú khởi thảo bản Luận cương chính trị (10/1930) – văn kiện lý luận quan trọng định hướng cho cách mạng Việt Nam. Và di tích Nhà tù Hỏa Lò luôn là biểu tượng bất diệt về ý chí kiên cường, tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ cách mạng.
Trong giai đoạn Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống Pháp (1945-1954), nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội đã đi vào lịch sử, như ngôi nhà số 48 Hàng Ngang (phường Hàng Đào, Hoàn Kiếm) – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập; ngôi nhà của cụ An và bà Hai Vẽ ở Tây Hồ – nơi diễn ra nhiều hoạt động cách mạng; nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946 tại làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông) – nơi Người viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Ngoài ra, Bắc Bộ Phủ, Nhà máy Điện Yên Phụ, chùa Một Mái (Quốc Oai) hay địa đạo Nam Hồng (Đông Anh) cũng là những điểm đến giàu giá trị lịch sử.
Hồ Hữu Tiệp (phường Ngọc Hà, Hà Nội) – nơi chiếc máy bay B-52 của Mỹ rơi xuống vào năm 1972.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hà Nội tiếp tục ghi dấu bằng những di tích thấm đẫm tinh thần thời đại: hồ Hữu Tiệp (Ngọc Hà) – nơi chiếc máy bay B-52 của Mỹ rơi xuống vào năm 1972, trở thành minh chứng sống động cho chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”; cầu Long Biên – biểu tượng của sức sống kiên cường; Tượng đài tưởng niệm người dân Khâm Thiên hy sinh trong trận bom Mỹ ác liệt; hầm D67 trong Hoàng thành Thăng Long – nơi đưa ra nhiều quyết sách quan trọng; hay hầm chỉ huy của Thành ủy tại Võng Thị... Tất cả tạo nên bức tranh sinh động về một Thủ đô kiên trung trong chiến tranh, đồng thời là nguồn tư liệu quý giá cho giáo dục lịch sử.
Khẳng định sức hút của Thủ đô ngàn năm văn hiến
Trong những năm qua, Hà Nội đã chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, cách mạng. Nhiều địa điểm trọng điểm được tu bổ, cải tạo như nhà 5D Hàm Long, di tích 48 Hàng Ngang, nhà 90 Thợ Nhuộm. Di tích quốc gia “Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946” tại làng lụa Vạn Phúc cũng được bổ sung nội dung trưng bày mới, giúp du khách có cái nhìn chân thực hơn về thời khắc lịch sử.
Đáng chú ý, di tích 48 Hàng Ngang chính thức mở cửa trở lại sau thời gian tu bổ, đồng thời gắn biển công trình và ra mắt nhiều nội dung trưng bày mới. Đây sẽ là điểm nhấn đặc biệt trong hành trình về nguồn của du khách, nhất là thế hệ trẻ muốn tận mắt chiêm ngưỡng nơi Bác Hồ đã viết nên bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Du khách tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò hiện trưng bày nhiều tư liệu, hiện vật quý, giới thiệu về quá trình hình thành nhà tù, về cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng bị bắt giam tại đây.
Song song với đó, Nhà tù Hỏa Lò tiếp tục duy trì các tour tham quan cả ngày lẫn đêm, với chuyên đề “Bút sắc, lòng son” kéo dài đến hết 31/8, mang lại trải nghiệm độc đáo khi du khách có thể sống trong không khí thiêng liêng của những trang sử đấu tranh. Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám cũng không ngừng sáng tạo, mở ra nhiều không gian triển lãm, trưng bày nghệ thuật hiện đại, trở thành điểm đến kết hợp giữa truyền thống và hơi thở đương đại.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, những tháng gần đây lượng khách du lịch đến Thủ đô đang tăng mạnh, trong đó dòng khách quan tâm đến du lịch văn hóa – lịch sử chiếm tỷ lệ cao. Đây là tín hiệu tích cực để Hà Nội đón đầu mùa cao điểm sắp tới.
Các tour tham quan kết hợp di tích lịch sử và trải nghiệm văn hóa luôn nằm trong nhóm sản phẩm được du khách yêu thích. Dịp Đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dự kiến các tour về Quảng trường Ba Đình, di tích 48 Hàng Ngang, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long… sẽ đón lượng khách đặc biệt đông.
Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu đa dạng, ngành Du lịch Hà Nội còn triển khai các chương trình tour đêm, tour trải nghiệm kết hợp công nghệ thực tế ảo, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian, trình chiếu ánh sáng 3D tại một số điểm di tích trọng điểm. Những nỗ lực này không chỉ giúp lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận mà còn tạo nên sản phẩm đặc thù, khác biệt của du lịch Thủ đô.
Cột cờ Hà Nội là một “chứng nhân lịch sử” cho tinh thần kiên cường, bất khuất của người dân Thủ đô, là nơi diễn ra lễ thượng cờ lịch sử chiều 10/10/1954. Ảnh: Khánh Huy
Dịp lễ lớn năm nay là cơ hội để Hà Nội khẳng định sức hút du lịch văn hóa – lịch sử trong mắt bạn bè quốc tế. Với hệ thống di tích lịch sử, nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, Thủ đô đang chứng minh rằng, lịch sử không chỉ là ký ức được lưu giữ trong sách vở, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho du khách khi được trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận.
Không chỉ góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội, du lịch di tích còn mang ý nghĩa sâu xa hơn: đó là hành trình tri ân quá khứ, nhắc nhớ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ hòa bình, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.
Trong không khí hân hoan của những ngày lễ trọng đại, khi cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội, dòng người tìm về các “địa chỉ đỏ” không chỉ để tham quan, mà còn để sống lại những khoảnh khắc thiêng liêng của lịch sử. Đây chính là sức mạnh tinh thần, là điểm tựa để du lịch Hà Nội tiếp tục vươn xa.
Vân Lê
Nguồn PL&XH : https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/du-lich-ha-noi-voi-hanh-trinh-tri-an-lich-su-dip-ky-niem-80-nam-quoc-khanh-29-428091.html