Du lịch 'không lịch trình'

Du lịch 'không lịch trình'
3 giờ trướcBài gốc
Ly cà phê giữa thiên nhiên, cách tận hưởng du lịch “không lịch trình”.
Thích là “nhích” không chỉ là câu nói vui mà đã trở thành phương châm cho những chuyến đi của Thúy Hà, 27 tuổi (TP Hà Nội). Với Hà, du lịch không còn là những hành trình được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước, mà là sự dịch chuyển theo cảm xúc, nơi mỗi chuyến đi đều bắt đầu bằng một quyết định rất nhanh và kết thúc bằng những trải nghiệm khó quên. Theo dõi trang facebook cá nhân của Hà, không khó để bắt gặp những hành trình nối tiếp nhau, từ những chuyến phượt cùng nhóm bạn đến những vùng miền núi Tây Bắc, đến những chuyến đi chỉ có hai người, hay thậm chí một mình. Không lịch trình cố định, không ràng buộc thời gian, mỗi chuyến đi của Hà là một dấu ấn của tuổi trẻ, được ghi lại bằng những bức ảnh, những dòng trạng thái giản dị mà đầy cảm hứng, “Tuổi trẻ không đến lần hai, nên hãy sống một lần cho rực rỡ”, hay “Thanh xuân còn dang dở, còn thở là còn đi”...
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của Hà là chuyến phượt đến thác Mây (Thanh Hóa), hành trình được khởi đầu đúng với tinh thần “không lịch trình”. Bị cuốn hút bởi những hình ảnh về vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của dòng thác Mây, Hà nhanh chóng đăng bài trên các hội nhóm du lịch để tìm bạn đồng hành. Chỉ trong thời gian ngắn, một nhóm nhỏ được hình thành, lịch xuất phát được ấn định, và chuyến đi bắt đầu không nhiều khâu chuẩn bị, nhưng đầy háo hức. Ấn tượng đầu tiên của Hà và nhóm bạn khi đặt chân đến thác Mây là không gian mát mẻ, yên bình, tách biệt với sự ồn ào thường nhật. Dòng nước chảy qua các tầng đá, hòa cùng cảnh quan tự nhiên tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ . “Có những nơi, chỉ cần đến một lần đã thấy chuyến đi là xứng đáng”, Hà chia sẻ. Với cô, thác Mây là trải nghiệm đáng nhớ, và sẽ quay lại trong những chuyến du lịch tiếp theo.
Điều đặc biệt trong những chuyến đi của Hà là không cố định về thời gian hay lịch trình cụ thể. Có những chuyến đi chỉ kéo dài vài ngày, nhưng cũng có những hành trình được kéo dài thêm chỉ vì “thấy còn muốn ở lại”. Nếu cảnh đẹp, nếu cảm xúc còn nguyên vẹn, Hà sẵn sàng thay đổi kế hoạch, ở lại thêm để khám phá sâu hơn, tận hưởng trọn vẹn hơn.
Thúy Hà trong một chuyến du lịch “không lịch trình”.
Không chỉ riêng Thúy Hà, nhiều người trẻ cũng đang lựa chọn cách du lịch “không lịch trình” như một cách để tận hưởng trọn vẹn hành trình. Anh Lê Văn Huấn (xã Hoằng Hóa) là một trong những người như vậy. Yêu thiên nhiên, thích khám phá những vùng đất mới, trước đây anh Huấn từng quen với những chuyến đi theo tour với lịch trình cụ thể. Tuy nhiên, theo anh, kiểu du lịch này đôi khi khiến hành trình trở nên vội vã, giống như một cuộc “chạy sô”. Có những chuyến đi mà sáng phải dậy rất sớm, ăn uống nhanh gọn, di chuyển liên tục để kịp lịch. Thời gian ngắm cảnh không nhiều, chủ yếu là chụp ảnh rồi lại đi tiếp”, anh Huấn chia sẻ. Chính vì vậy, anh bắt đầu chuyển sang những chuyến đi không lịch trình cụ thể. Không còn áp lực phải “check-in” đủ điểm, không còn nỗi lo trễ giờ hay lỡ lịch, mỗi hành trình trở nên đơn giản hơn. Anh có thể dành thời gian đọc một cuốn sách, nghe nhạc, đi dạo hoặc đơn giản là ngồi nhâm nhi ly cà phê, ngắm cảnh và cảm nhận nhịp sống chậm rãi của điểm đến. Du lịch không lịch trình khiến anh cảm nhận “sâu” hơn cuộc sống của những điểm mà anh đặt chân đến.
Tuy nhiên, du lịch “không lịch trình” không đồng nghĩa với sự tùy hứng hoàn toàn. “Để hành trình trọn vẹn, người đi vẫn cần có những chuẩn bị nhất định. Trước hết là tìm hiểu sơ bộ về điểm đến, từ thời tiết, địa hình đến các dịch vụ cơ bản như lưu trú, ăn uống, di chuyển. Điều này giúp hạn chế những tình huống bị động, đặc biệt khi đến những khu vực xa trung tâm hoặc còn nhiều yếu tố hoang sơ”, Thúy Hà cho biết thêm. Bên cạnh đó, việc chủ động về tài chính và phương tiện di chuyển cũng rất quan trọng. Khi không có kế hoạch cụ thể, chi phí có thể phát theo nhu cầu trải nghiệm, vì vậy cần có sự dự trù để tránh rơi vào thế bị động. Người đi cũng nên chuẩn bị sẵn các vật dụng cá nhân cần thiết, đặc biệt là giấy tờ tùy thân, thiết bị liên lạc và các ứng dụng hỗ trợ đặt phòng, tìm đường.
Một yếu tố khác không thể bỏ qua là ý thức an toàn. Với những chuyến đi ngẫu hứng, nhất là đi một mình hoặc đến những nơi ít người, việc giữ liên lạc với người thân, cập nhật hành trình cơ bản là điều cần thiết. Đồng thời, mỗi người cũng cần chủ động lựa chọn trải nghiệm phù hợp với thể trạng và điều kiện thực tế của bản thân. Du lịch không lịch trình mang lại cảm giác tự do, mới mẻ, nhưng chính sự linh hoạt ấy càng đòi hỏi sự chủ động và trách nhiệm trong mỗi hành trình. Khi có sự chuẩn bị vừa đủ, những chuyến đi ngẫu hứng sẽ trở nên trọn vẹn, an toàn và giàu trải nghiệm hơn.
Bài và ảnh: Phan Thị
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/du-lich-khong-lich-trinh-42924.htm