Vụ việc anh N.Q.M (33 tuổi, trú tại Hải Phòng) mất tích và được tìm thấy đã tử vong tại Vườn quốc gia Cúc Phương vào giữa tháng 8 đã khiến nhiều người bàng hoàng.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, anh N.Q.M đến Vườn quốc gia Cúc Phương tham quan và nghỉ qua đêm tại khu vực Bống. Nơi này cách khu vực trung tâm hành chính của Vườn quốc gia Cúc Phương gần 20km nên không có sóng điện thoại.
Đến sáng 14.8, anh M tự mình đi bộ theo tuyến khám phá cây chò chỉ ngàn năm. Trên đường đến đi, anh đã vào khu vực động Sơn Cung, cách khu vực Bống khoảng 2km và mất tích từ đây.
Sau đó, một số du khách trên đường tham quan động Sơn Cung đã phát hiện chiếc ba lô của anh M (bên trong có điện thoại di động và các loại giấy tờ tùy thân) nên báo cho lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Cúc Phương.
Với nỗ lực tìm kiếm của rất nhiều người, cuối cùng thi thể anh N.Q.M đã được tìm thấy cách cửa động nơi anh để lại ba lô khoảng 500m. Hiện nay, Công an tỉnh Ninh Bình đang phối hợp các đơn vị chức năng để điều tra nguyên nhân nam du khách tử vong.
Vụ việc này có một số điểm đáng chú ý, có thể là bài học kinh nghiệm cho những du khách có chung niềm đam mê du lịch rừng. Anh M đã một mình đến khu vực Bống là điểm nghỉ xa nhất, cách trung tâm vườn gần 20km, nơi không có sóng điện thoại.
Sau đó, anh M đã tự mình đi bộ rồi lạc vào khu vực động Sơn Cung là một khu vực vắng vẻ. Dù tuyến du lịch này được cấp phép và có đầy đủ thủ tục theo quy định, nhưng rõ ràng việc một mình tự khám phá khu vực rừng sâu là rất nguy hiểm.
Từ vụ việc này, nhiều người nhớ tới một số vụ việc đáng tiếc tương tự đã từng xảy ra trước đó tại Việt Nam.
Một trong những thảm kịch đến nay vẫn còn được nhắc lại là câu chuyện ba du khách người Anh (Anderson Beth G, Squire Isoben M và Sloan) tham gia tour đu dây vượt thác và tử nạn vào tháng 2.2016 tại thác Datanla, Đà Lạt.
Mặc dù đi theo tour do một công ty du lịch tổ chức, nhưng khi gặp sự cố, họ đã không thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.
Hai năm sau, vào tháng 9.2018, cũng tại thác Datanla, anh J.W.S - một du khách người Hàn Quốc đã tử vong do tiếp nước sai kỹ thuật khi vượt thác.
Giống như ba du khách Anh, du khách người Hàn Quốc cũng tham gia các tour du lịch mạo hiểm do một công ty có giấy phép tổ chức, nhưng rủi ro vẫn xảy ra chỉ vì những sơ suất đáng tiếc.
Tháng 4.2019, một vụ việc khác tiếp tục gây chú ý là cái chết của anh N.Q.P trong hành trình khám phá cung đường Tà Năng - Phan Dũng, một trong những cung trekking đẹp nhất Việt Nam.
Việc du khách N.Q.P đi trekking một mình trên một cung đường hoang vu và hiểm trở cho thấy anh đã rất chủ quan. Vì thế, khi gặp sự cố, không có ai bên cạnh giúp đỡ, điều đáng tiếc đã xảy ra.
Có thể nói, với những chuyến du lịch rừng, an toàn không phải là một lựa chọn, mà còn là một yêu cầu bắt buộc đối với mỗi du khách.
Để có được chuyến du lịch rừng lý thú và an toàn, ngoài việc bản thân mỗi du khách phải nâng cao ý thức và kỹ năng tự bảo vệ chính mình, rất cần các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn và kiểm soát các hoạt động du lịch tại các khu bảo tồn, vườn quốc gia.
NHƯ BÌNH; ảnh XUÂN HOÀNG