Du xuân qua miền nắng gió

Du xuân qua miền nắng gió
3 giờ trướcBài gốc
Vùng đất phía nam tỉnh đang là điểm đến của nhiều người dân khu vực phía bắc tỉnh. Bạn bè tôi thường rủ nhau khám phá vùng đất nắng gió này, nhưng cứ lần hồi mãi, mùa xuân này, tôi mới có dịp vác balo lên và đi.
Điểm đầu tiên trên hành trình du xuân của chúng tôi là Khu du lịch Đồng Cừu Suối Tiên ở xã Nam Cam Ranh. Ở đây có những chú cừu con đáng yêu thong thả vây quanh du khách, và có dòng suối uốn lượn chảy nhẹ nhàng bao lấy những bãi cỏ xanh mát. Trẻ em thích thú đút cỏ non cho những chú cừu ăn - một trải nghiệm tuyệt vời trong những ngày xuân. Khu du lịch cũng phục vụ các món ăn đặc trưng từ cừu như: Cà ri cừu, sườn cừu nướng BBQ, xiên cừu nướng, cừu một nắng... ngon mềm làm chúng tôi nhớ mãi.
Các em nhỏ cho cừu ăn tại khu du lịch Đồng Cừu - Suối Tiên.
Khám phá vùng đất phía nam, theo tôi có lẽ mùa xuân là đẹp nhất, bởi tiết trời mát mẻ, dịu dàng, sắc xuân nơi đây mang lại cảm giác gần gũi, hiền hòa như người dân vùng đất này. Ở đó có những cánh đồng điện gió rộng lớn như Đầm Nại, Trung Nam, Bầu Ngứ bạt ngàn nối tiếp nhau, nguồn năng lượng tái tạo sạch này đang được Chính phủ khuyến khích phát triển. Vẻ đẹp của cánh đồng điện gió thật khó tả. Sự kết hợp giữa màu xanh nhẹ nhàng, đằm thắm của mạ non kết hợp với những cánh quạt gió giữa nền trời trong vắt, phía xa là hình ảnh thoáng mờ của những rặng núi tạo nên vẻ đẹp nên thơ. Nếu đã đặt chân đến đây, bạn đừng quên check-in cùng chiếc quạt gió khổng lồ để có những bức ảnh ảo diệu.
Du khách tham quan vườn nho Ba Mọi.
Ở đó, những con đường nhỏ xinh mang lại vẻ bình yên và thoáng đãng. Không như Nha Trang với những tòa nhà cao tầng, nơi đây tập trung những ngôi nhà thấp tầng, rộng rãi, tạo cảm giác thư thái. Anh bạn đồng nghiệp hào hứng đưa chúng tôi đi tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng như: Vườn nho Ba Mọi, Tháp Pô Klong Giarai, làng gốm Bàu Trúc, biển Ninh Chử... Mỗi điểm đến, chúng tôi đều cảm nhận được sự gần gũi, chân thành của người dân miền cát trắng này. Rời mỗi điểm tham quan, tay ai cũng lỉnh kỉnh quà, nào nho xanh, mật nho, táo sấy, chậu gốm, hành, tỏi, bánh tráng mắm ruốc... Đến biển Ninh Chử mùa này thực sự là một điểm du lịch tuyệt vời dành cho những tâm hồn yêu biển. Biển uốn cong hình bán nguyệt với những triền cát trải rộng cực đẹp. Tuy mang dáng vẻ hoang sơ, không có nhiều điểm vui chơi giải trí trên biển, chưa thu hút nhiều du khách quốc tế tìm đến nhưng với bãi cát mịn màng, làn nước trong vắt cũng đủ níu chân tín đồ yêu biển tìm đến thả hồn vào làn nước xanh mát...
Chưa đi hết các địa danh nơi đây, chưa thưởng thức hết các món đặc sản địa phương như anh đồng nghiệp giới thiệu, xe chúng tôi quay về Nha Trang, lòng thầm hẹn sẽ có thêm nhiều lần nữa tìm về vùng đất đầy nắng gió ấy để trải nghiệm và khám phá.
TRÂM NGUYỄN
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/du-lich/202603/du-xuan-qua-mien-nang-gio-b4e6d0f/