Du Xuân thành phố ngã 3 sông

Du Xuân thành phố ngã 3 sông
12 giờ trướcBài gốc
Được nhắc đến với cái tên “thành phố ngã 3 sông” nơi hội tụ của 3 con sông là sông Hồng, sông Đà, sông Lô, là “cửa ngõ” của vùng Đất Tổ nói chung và thành phố Việt Trì nói riêng, Việt Trì không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, mang hình hài, dáng vóc của một thành phố đang trên đà phát triển hiện đại, đồng bộ mà còn chứa đựng nhiều giá trị văn hóa với 2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan.
Điểm đến đầu tiên trên hành trình du Xuân của người dân đó là Khu Di tích lịch sử Đền Hùng nơi hội tụ hồn thiêng sông núi. Trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thiêng liêng, du khách cùng thắp nén hương thơm, cúi đầu vái vọng tri ân công đức các Vua Hùng và cầu phúc, cầu an lành cho gia đình, người thân.
Chị Nguyễn Lan Phương, thành phố Hà Nội chia sẻ: “Đã thành thông lệ từ nhiều năm nay, chuyến du Xuân đầu tiên của gia đình tôi bao giờ cũng là về Đất Tổ đến với Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Gia đình tôi cùng nhau leo đủ các đền, thắp hương tưởng nhớ, thành kính biết ơn các Vua Hùng và cầu phúc lộc, bình an. Đến đây, trong lòng mỗi thành viên trong gia đình đều cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng hơn. Tôi muốn các con tôi không chỉ hiểu về nguồn cội, lịch sử mà còn biết trân trọng, tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc”.
Du khách hòa mình vào những làn điệu Xoan tại đình cổ Hùng Lô.
Xuôi theo dòng sông Lô, đến với xã Hùng Lô - nơi lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc với không gian chợ quê, những ngôi nhà cổ kính có tuổi đời vài trăm năm mang hơi thở của làng quê Bắc Bộ khi xưa, cùng những câu Hát Xoan mượt mà, thắm đượm nghĩa tình vang vọng dưới mái đình Hùng Lô cổ kính.
Cũng như bao điểm du lịch văn hóa cộng đồng khác, thời gian này, làng cổ Hùng Lô luôn tất bật đón khách tham quan. Mỗi tuần điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô sẽ đón từ hai đến ba đoàn khách cả trong nước và Quốc tế. Các du khách đến đây không chỉ được tham quan quần thể đình cổ Hùng Lô, lắng nghe những điển tích lịch sử vùng đất cổ, mà còn được thưởng thức, tham gia biểu diễn cùng các nghệ nhân, đào kép Hát Xoan, nhấp chén rượu Xuân cùng lời chúc tốt đẹp, an vui; trải nghiệm gói và thưởng thức bánh chưng, quy trình làm sản vật nức tiếng của làng cổ – mỳ gạo Hùng Lô, mua sắm tại phiên chợ quê... Tất cả như tạo ra luồng sinh khí căng tràn, đầy sức sống của mùa Xuân và tăng thêm những trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến nơi đây.
Trên hành trình du Xuân của mình, du khách còn có thể đến với quần thể văn hóa tâm linh là Đền Tam Giang, Chùa Đại Bi (phường Bạch Hạc) nằm yên bình bên dòng sông bốn bề gió lộng, trải nghiệm rước nước thiêng ngã 3 sông. Bên cạnh đó, du khách cũng không thể bỏ lỡ không gian xanh tươi, mát mẻ, trong lành của công viên Văn Lang tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố với những sắc hoa mùa Xuân, sự nhộn nhịp của phố phường và những ánh đèn rực rỡ, lung linh của thành phố lễ hội khi phố lên đèn.
Gia đình anh Quỳnh chụp ảnh lưu giữ những kỷ niệm tại công viên Văn Lang.
Là năm đầu tiên gia đình anh Lò Khắc Quỳnh, quê ở Điện Biên có dịp du Xuân, thăm quan những điểm đến nổi bật, hấp dẫn của thành phố Việt Trì, anh Quỳnh chia sẻ: “Vợ chồng tôi và hai con đều rất ấn tượng với vẻ đẹp của thành phố, nhất là không gian tại công viên Văn Lang. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng thăm quan thêm nhiều địa điểm nữa để biết nhiều hơn, khám phá được nhiều hơn những văn hóa đặc sắc vùng Đất Tổ”.
Những điểm đến tâm linh, không gian xanh, sạch, đẹp đã trở thành điểm hẹn của nhiều du khách khi đặt chân đến đây. Hy vọng rằng, trên bản đồ du lịch của cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng, thành phố Việt Trì luôn là một trong những điểm đến lý tưởng, để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách trong nước và Quốc tế.
Vy An
Nguồn Phú Thọ : https://baophutho.vn/du-xuan-thanh-pho-nga-3-song-228279.htm