Dừa cho quả ngọt giữa nắng gió Trường Sa

Dừa cho quả ngọt giữa nắng gió Trường Sa
5 giờ trướcBài gốc
Những quả dừa trên vùng đất đảo như món quà vô giá.
Tán dừa đang tỏa bóng, che mát cho người, cho đất vùng biển trên đảo Núi Le C.
Những cây dừa sừng sững trước bão tố, nắng gắt như những người chiến sĩ Hải quân.
Dừa giống được ươm ngay trên đảo.
Để một cây dừa sống, sinh trưởng tốt trên đảo với nắng gió mặn cần có bàn tay, sự chăm sóc kỹ lưỡng của con người.
Hoa dừa kết quả như một món quà vô cùng với các chiến sĩ Hải quân, người dân trên các đảo.
Dừa cho quả ngọt nhờ mồ hồi, công sức, tình cảm của các chiến sĩ Hải quân nơi đây như một món quà gửi tới mọi người đất liền.
Những quả dừa lớn nặng tầm 5kg đang chín, các chiến sĩ Hải quân sẽ dùng để nhân giống.
Giống dừa ở miền Tây đã cho những quả đầu tiên trên Núi Le C.
Đại tá Ngô Đình Xuyên - Phó Tham mưu trưởng Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 9 trên tàu 561 (Vùng 4 Hải quân) giới thiệu cho mọi người sự vất vả của lực lượng Hải quân khi chăm sóc một cây dừa từ nhỏ tới khi cho quả ngọt ở đảo Núi Le C.
Tới đây đoàn công tác ai cũng nâng niu thành quả của các chiến sĩ Hải quân trên đảo Núi Le C.
Nam Yết là đảo nổi tiếng về dừa khi có rất nhiều cây cao, lâu năm.
Nam Yết còn được gọi là "đảo dừa".
Tán dừa tỏa bóng trên đảo Nam Yết.
Tiền Lê
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/dua-cho-qua-ngot-giua-nang-gio-truong-sa-post1838802.tpo