Nguồn tin của PLO cho biết ngày 12-2 Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM phối hợp Công an xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk làm việc với bà HTX (ngụ xã Ea Ô), người ôm con khóc, quay video cho rằng bị dàn cảnh móc túi trước Bệnh viện Nhi Đồng 2, gây xôn xao mạng xã hội những ngày gần đây.
Hình ảnh bà X khóc lóc, quay video cho rằng bị móc túi. Ảnh chụp màn hình
Theo nguồn tin trên, tại buổi làm việc với công an, bà X vẫn cho rằng hôm 10-2 bà đưa con trai đến TP.HCM khám bệnh và bị kẻ gian dàn cảnh móc túi, lấy 9,5 triệu đồng. Bà X nói bà không hề dàn dựng.
Sau cuộc làm việc trên, Công an phường Bến Nghé đã đưa bà X đến TP.HCM để thực nghiệm hiện trường, làm rõ người này có thực sự bị dàn cảnh móc túi hay không.
“Lúc 14 giờ 30 ngày 12-2, Công an phường Bến Nghé đã đưa bà X rời khỏi địa phương, xuống TP.HCM để thực nghiệm hiện trường, phục vụ điều tra”- nguồn tin nói với PV.
Được hỗ trợ hơn 20 triệu đồng
Như PLO đã thông tin, ngày 10-2, trên mạng xã hội Facebook lan truyền video hình ảnh bà X ôm con khóc trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Trong video, bà X kể đã để dành được 9,5 triệu đồng để đưa con trai đến khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Tuy nhiên, khi đến TP.HCM, bà X bị hai kẻ gian dàn cảnh hỏi đường rồi lấy sạch số tiền bà X mang theo. Riêng chiếc điện thoại, bà để trong bịch tã của con nên không bị mất.
Sau khi video được đăng tải, nhiều nhà hảo tâm đã tìm cách liên lạc, hỗ trợ bà X hơn 20 triệu đồng để khám bệnh cho con.
Trong khi đó, trên Facebook, nhiều tài khoản cho rằng bà X ôm con khóc trước Bệnh viện Nhi Đồng 2 là dàn cảnh lừa đảo và khuyến cáo mọi người cẩn thận.
Trao đổi với PV qua điện thoại, bà X nói bà bị dàn cảnh, lấy tiền là thật; bà không hề dàn dựng.
Còn theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, qua rà soát camera an ninh, chưa phát hiện có sự việc dàn cảnh móc túi trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 như lời bà X nói.
TIẾN THOẠI