Ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam cho thấy, bắt đầu từ số 01 Trần Phú nơi Công ty Hồ Mây từng bị phản ánh lấn biển bằng rác để xây dựng kéo dài đến hết đường Trần Phú, tình trạng chiếm dụng bờ kè, tự ý xây dựng quán ăn, cà phê, bắc cầu lấn ra biển… không còn là chuyện hiếm.
Nổi bật trong số này là quán cà phê Katinat, được xây dựng và hoạt động rầm rộ với lượng khách lên đến hàng nghìn lượt mỗi ngày. Theo ghi nhận, quán không chỉ lấn bờ đá để dựng cầu, mà còn tự ý đắp tượng lên những bãi đá tự nhiên, phá hủy kết cấu cảnh quan ven biển.
Một quán cà phê phá bờ kè biển để mở lối đi
Anh Trần Văn Tuấn – người dân phường Tam Thắng – bức xúc: “Họ tự ý phá bờ kè biển để mở lối xuống biển. Mỗi ngày tiếp hàng ngàn khách, nhà vệ sinh của họ lại xả ngay gần chỗ chúng tôi tắm. Không hiểu họ là ai mà có thể chiếm cả mặt biển như thế!”
Cà phê Katinat phá kè, bắc cầu, phá đá dựng tượng ở Vũng Tàu
Không chỉ có Katinat, những nhà hàng lớn như Gành Hào 1 và 2 cũng từng nhiều lần bị người dân địa phương phản ánh là “cái gai” của bờ biển. Tại khu vực nhà ga cáp treo, tình trạng kinh doanh nhếch nhác kéo dài nhiều năm chưa được chấn chỉnh.
Mới đây, một mô hình cà phê mới nổi – quán Suối Bên Biển – trở thành điểm đến hấp dẫn của giới trẻ. Thế nhưng, nhiều công trình tại đây đã xây dựng không phép. Chủ quán còn tự ý xây dựng khu vực nuôi nhốt động vật để phục vụ du khách nhưng không khai báo với chính quyền, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Thương hiệu cà phê Starbucks chuẩn bị đổ bộ đến mặt biển Vũng Tàu
Tình trạng xây dựng về đêm cũng được ghi nhận. Tại cùng khu vực mặt biển, một thương hiệu cà phê quốc tế là Starbucks đang trong quá trình hoàn thiện. Theo ghi nhận, toàn bộ hoạt động xây dựng chỉ diễn ra vào ban đêm, làm dấy lên nghi ngờ về quản lý trật tự xây dựng.
Quán Cà phê Umi phá hủy sinh thái mặt biển bắc cầu chắn đường ống thoát nước
Không dừng lại ở các khu trung tâm, nhiều đoạn biển hoang sơ, hẻo lánh đặc biệt ở các khúc cua nguy hiểm trên đường Trần Phú cũng bị các tổ chức, cá nhân lấn chiếm. Họ san gạt đá, phá cây, dựng quán kinh doanh. Đáng nói, nơi nào có xây dựng, nơi đó rác thải và ô nhiễm môi trường đi kèm. Đơn cử, quán cà phê có tên Umi Vũng Tàu đã tự ý đặt địa chỉ 111 Trần Phú, xây dựng hàng loạt hạng mục, thuê bảo vệ, chiếm vỉa hè lòng đường để dựng xe khách hàng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Quán cà phê Umi Vũng Tàu mở lối lấn biển xây dựng nhiều công trình
Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đã nhiều lần phản ánh tình trạng này đến ông Bùi Văn Hy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu, nhưng đến nay vẫn chưa có động thái xử lý cụ thể.
Quán cà phê xây đến đâu thì rác được ném xuống biển đến đấy
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tấn Bản - Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu – cho biết: “Tôi nhiều lần đi tắm biển, hay đi thị sát cũng thấy các nhà hàng, quán ăn để những ống phi 30, 40, 90 xả xuống biển. Nhìn rất khó coi. Tôi sẽ yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ.”
Vô tư xả thải xuống biển
Luật sư Trần Tuấn Anh (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) nhận định: “Không có luật nào cho phép tổ chức cá nhân xâm phạm tài nguyên biển vốn thuộc sở hữu toàn dân để phục vụ mục đích kinh doanh riêng. Luật Biển Việt Nam, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường đều quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm. Chính quyền Vũng Tàu cần vào cuộc khẩn trương để bảo vệ biển Vũng Tàu”
Nguyễn Tùng/VOV.VN