Các thuyền bơi nam vào điểm buông phao xuất phát.
Một số ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lũ nên nước sông Kiến Giang dâng cao, đục ngầu. Tuy nhiên, không vì điều kiện thời tiết như vậy mà lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống ở quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp bị ảnh hưởng, mà trái lại vẫn rộn ràng bởi sự phấn chấn của hàng vạn người dân.
Bơi, đua thuyền trên sông Kiến Giang mừng Tết Độc lập có từ hàng chục năm trước, nay thực sự thấm sâu vào tiềm thức, máu thịt, trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của người dân Lệ Thủy.
Các thuyền bơi nam ganh đua để về đích trước.
Năm nay, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lễ hội đua thuyền truyền thống này được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp Ủy ban nhân dân xã Lệ Thủy tổ chức với với sự tham gia của 22 thuyền bơi nam và 9 thuyền đua nữ của các thôn tại xã Lệ Thủy.
Thuyền đua nữ bắt đầu xuất phát.
Sáng sớm 1/9, trời mưa to, nhưng đến giờ các thuyền bơi xuất phát thì trời hửng nắng. Các thuyền bơi được chia thành 2 bảng. Sau chặng đua dài hơn 24km theo dọc sông Kiến Giang trong sự reo hò, cổ vũ của hàng vạn người dân và du khách, lễ hội đã thành công tốt đẹp, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân địa phương.
Thuyền bơi nam về nhất của bảng A.
Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao giải cho các đội đoạt thành tích cao của 2 bảng bơi nam và bảng đua nữ.
Theo đại diện lãnh đạo xã Lệ Thủy, dù cách thức tổ chức lễ hội năm nay có thay đổi và thời tiết không thuận lợi nhưng vượt lên trên hết là tinh thần thượng võ, là niềm vui và sự ủng hộ rất lớn của nhân dân dân, lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm nay thành công tốt đẹp, an toàn. Năm tới, dự kiến lễ hội sẽ được mở rộng quy mô để thu hút thêm các đội bơi, đua các đơn vị khác trong tỉnh.
HƯƠNG GIANG