Tối 2-10, Đức Chiến là người ghi bàn mở tỉ số cho Ninh Bình trước Thể Công Viettel trên chấm 11m, ở vòng 6 V-League 2025/26.
Đáng nói, sau khi lập công, cầu thủ này cùng với Hoàng Đức ăn mừng đầy cuồng nhiệt và có phần phản cảm. Đây là điều hiếm thấy trong bóng đá, vì Thể Công Viettel chính là nơi đã dìu dắt, nuôi nấng Đức Chiến cũng như Hoàng Đức trên con đường bóng đá chuyên nghiệp.
Đức Chiến và Hoàng Đức ăn mừng cuồng nhiệt khi chọc thủng lưới CLB cũ Thể Công Viettel (Video: FPT Play)
Đức Chiến (áo đen) trong màn đối đầu CLB cũ Thể Công Viettel
Chưa dừng lại ở đó, sau trận, cầu thủ này còn thản nhiên nói: "Đối với tôi, việc ăn mừng ngày hôm nay là sự tôn trọng lớn nhất mà tôi dành cho cả hai đội".
Với nhiều cổ động viên đội bóng áo lính, phát biểu này có phần lệch lạc bởi nếu thật sự tôn trọng Thể Công Viettel, Đức Chiến đã không làm như vậy.
Cách đây chưa lâu, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã chọn cách không ăn mừng, khi ghi bàn vào lưới CLB cũ Bình Dương (nay là Becamex TP HCM) khi thi đấu cho Công an TP HCM.
Trên thế giới, có rất nhiều ngôi sao lớn cũng chọn cách không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, chứ chưa nói đến nơi đã cưu mang, giúp mình lớn lên và trưởng thành, như Frank Lampard, Mohamed Salah...
Đó không phải là sự giả tạo, mà là phép lịch sự tối thiểu của một cầu thủ chuyên nghiệp, của một người đàn ông với nơi từng là mái nhà.
"Nghe cách ăn nói, biết là không tôn trọng đội bóng cũ đã nuôi mình trưởng thành", CĐV Bùi Hiếu bình luận.
"Không có quá khứ nuôi nấng thì có ngày hôm nay không, ít ra vui sướng nhưng trước đội bóng cũ thì cũng nên giấu trong lòng thôi", người hâm mộ tên Nguyễn Phi Sơn viết.
"Ghi bàn thắng vào lò đào tạo mình khi bé đến giờ mà Đức Chiến ăn mừng thì mất điểm rồi", bạn Bình Thùy chia sẻ.
Không biết Hoàng Đức hay Đức Chiến nghĩ gì khi đọc những dòng bình luận tràn ngập trên mạng xã hội, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận - nhiều CĐV Thể Công Viettel đã cảm thấy tổn thương, nhận ra mình trao tình cảm nhầm đối tượng sau những gì phản cảm đã xảy ra.