Bỗng nhiên, một thanh niên đi xe máy từ trong ngõ ra có đội mũ bảo hiểm mà không cài quai. Khi người thanh niên tăng ga, chiếc mũ nhẹ hều bị gió thổi bay xuống đường. Sau một thoáng bất ngờ, anh ta phóng tiếp. Thế nhưng, một phụ nữ không tránh kịp chiếc mũ của người thanh niên đang bay lơ lửng nên đã ngã ra đường. Bốn chiếc xe đi đằng sau người phụ nữ cũng đổ theo. May mắn là không có chiếc ô tô nào đang chạy tới. Mọi người xúm lại đỡ những người bị ngã xe dậy. Một đàn ông trung niên lắc đầu:
- Cũng vì chiếc mũ bảo hiểm của cậu kia mà tí nữa thì gây hại cho bao người.
- Hôm trước, tôi còn thấy có người vừa “đội mũ cho có” như này, vừa hút thuốc lá cơ ông ơi - một người đàn ông khác lên tiếng.
- Thôi, may mắn là mọi người đều bình an bác ạ - một người phụ nữ nói.
Chia sẻ câu chuyện trên với Người Xây Dựng, anh Hoàng bức xúc bởi không ít người luôn “rất vội” bất cẩn khi tham gia giao thông, không quan tâm đến an toàn của bản thân và những người khác.
Người Xây Dựng