Dựng cột mốc lòng dân nơi biên cương Cao Bằng

Dựng cột mốc lòng dân nơi biên cương Cao Bằng
7 giờ trướcBài gốc
Cán bộ xã Quang Trung tham gia cùng cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Trà Lĩnh tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh: Đ.B
Khi lòng dân là bức tường thành vững chãi
Một ngày đầu hạ, chúng tôi theo chân cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Trà Lĩnh, BĐBP tỉnh Cao Bằng băng qua những đoạn đường núi ngoằn ngoèo để đến với xóm Bình Chỉnh Dưới (thuộc xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh cũ), xã Quang Trung, tỉnh Cao Bằng. Sương sớm còn giăng mờ trên những mái nhà trình tường, vạt nương lúa thì xanh non mơn mởn. Giữa khung cảnh yên bình đó, hình ảnh bà con chuẩn bị dao rựa, áo mưa, cùng bộ đội đi tuần tra đường biên khiến chúng tôi không khỏi xúc động.
Xóm Bình Chỉnh Dưới có 54 hộ dân, hơn 260 nhân khẩu, đều là người dân tộc Nùng Giang. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, song người dân nơi đây luôn có ý thức sâu sắc trong việc gìn giữ biên cương. Ông Nguyễn Văn Pèng, Bí thư Chi bộ xóm Bình Chỉnh Dưới là một trong những người gắn bó lâu năm với phong trào tự quản đường biên, mốc giới. Ông bảo: “Tôi sinh ra từ vùng đất này, lớn lên cùng với từng cột mốc, từng con suối. Mỗi lần đi tuần tra cùng bộ đội, lòng tôi lại thấy tự hào. Chúng tôi hiểu rằng, giữ gìn đường biên không chỉ là việc của BĐBP, mà là trách nhiệm của mọi người, trong đó có bổn phận của những người dân sống ở khu vực biên giới”...
Tại Đồn Biên phòng CKQT Trà Lĩnh, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, được triển khai bằng nhiều mô hình thiết thực như “Tiết học biên cương”, “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, “Thắp sáng đường biên”... Qua đó, đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Theo Thượng tá Vũ Văn Dương, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Trà Lĩnh, đơn vị luôn chú trọng phối hợp tuyên truyền, lồng ghép nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg vào hương ước, quy ước thôn bản, cam kết giữa người dân và lực lượng chức năng. Mỗi năm, đơn vị tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, thu hút hàng ngàn lượt người dân và học sinh tham gia...
Báo cáo của Ban Chỉ huy BĐBP Cao Bằng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, đến nay, trên toàn tỉnh đã có 119 xóm và 51 cơ quan, đơn vị, trường học đứng chân trên địa bàn biên giới ký cam kết tham gia tự quản đường biên, mốc giới. Qua đó, thành lập 170 ban tự quản với 8.152 hộ gia đình, gần 13.400 thành viên tích cực tham gia. Hơn 10 năm qua, các tổ chức quần chúng, nhân dân và các đơn vị BĐBP tỉnh Cao Bằng đã tiến hành hơn 19.350 lượt tuần tra với hơn 77.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Phát quang hơn 5.400km đường tuần tra, tu sửa hơn 26km đường biên giới. Nhân dân cũng đã cung cấp gần 6.000 nguồn tin, giúp BĐBP và lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm.
Đại tá Đinh Đức Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cao Bằng chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định, nếu không xây dựng được thế trận lòng dân thì biên giới sẽ không thể vững bền. Thành công lớn nhất trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg chính là người dân đã chủ động, tự giác, coi biên giới như máu thịt, chứ không còn là nơi xa lạ với người dân”.
Ông Luân Văn Thành và người dân xã Phục Hòa kiểm tra cột mốc 947 do Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng quản lý. Ảnh: Đ.B
Nơi hội tụ của tình đoàn kết
Đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông Luân Văn Thành vẫn khỏe mạnh và rất hăng hái khi cùng chúng tôi ra thăm cột mốc biên giới. Một số người dân sống ở gần khu vực cột mốc 945, thấy bộ đội đi kiểm tra đường biên, mốc giới cũng vui vẻ nhập đoàn. Ông Thành nói, đi đâu còn có thể từ chối, nhưng đi với BĐBP thì ông luôn nhận lời, dù là đêm tối, hay mưa gió. Theo Thượng tá Phùng Danh Tuyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng, xã Phục Hòa là nơi đầu tiên của tỉnh Cao Bằng tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc”. Và ông Luân Văn Thành là lớp tiên phong, luôn đi đầu, sát cánh cùng BĐBP tham gia các hoạt động tuần tra, bảo vệ biên giới.
Theo đó, trước năm 2000, tình trạng xâm canh, xâm cư trên biên giới xã Phục Hòa vẫn diễn ra phức tạp. Lúc đó, với tư cách là Trưởng xóm Nà Chào, xã Mỹ Hưng cũ (nay sáp nhập thành xã Phục Hòa), ông Luân Văn Thành luôn sát cánh cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng trong công tác vận động nhân dân đoàn kết đấu tranh bảo vệ từng tấc đất trên biên giới. Tình đoàn kết quân dân ấy đã góp phần cùng BĐBP làm giảm dần vụ việc nhạy cảm trên biên giới, mang lại sự bình yên cho thôn xóm, bản làng, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Đến nay, tại xã Phục Hòa (địa bàn do Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng phụ trách), 100% xóm, tổ dân phố và trường học đều đã ký cam kết tham gia mô hình tự quản đường biên, mốc giới. Theo ông Thành, không ai khác, chính mỗi người dân khu vực biên giới là những "cột mốc sống", là thành lũy vững chắc nhất trong phối hợp với BĐBP bảo vệ chủ quyền nơi biên cương Tổ quốc.
Anh Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Phục Hòa chia sẻ: “Khi người dân hiểu rõ vai trò của mình trong bảo vệ biên giới, thì việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Bộ đội và nhân dân giờ như người một nhà, không còn khoảng cách trong giữ gìn đường biên, mốc giới”...
Song song với việc củng cố nội lực, BĐBP Cao Bằng cũng rất chú trọng đến hoạt động đối ngoại nhân dân. Tính đến nay, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thiết lập 16 cặp cụm dân cư kết nghĩa hai bên biên giới, tạo nên mối quan hệ hữu nghị, cùng phát triển giữa nhân dân hai nước. Những buổi giao lưu văn hóa, những hội thi thể thao, tiếng hát dân ca qua biên giới... không chỉ kết nối trái tim, mà còn ngăn ngừa xung đột từ cơ sở, góp phần giữ vững đường biên hòa bình. Chỉ thị số 01/CT-TTg vì thế không chỉ là một văn bản chỉ đạo hành chính, mà đã trở thành "kim chỉ nam", một phong trào lớn được nhân dân vùng biên giới Cao Bằng đón nhận bằng cả tấm lòng.
Ở Cao Bằng hôm nay, biên giới không còn là ranh giới chia cắt, mà là nơi hội tụ của tình đoàn kết, nơi con người và thiên nhiên cùng hòa làm một để giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng. Những cột mốc giờ đây không chỉ lặng thinh giữa núi rừng, mà đã biết “nói” bằng tiếng lòng, bằng bước chân, bằng hành động của những con người bình dị mà cao cả nơi phên giậu Tổ quốc.
Đăng Bảy
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/dung-cot-moc-long-dan-noi-bien-cuong-cao-bang-post493239.html