Hình ảnh một số hạng mục thi công trên vỉa hè không được đơn vị thi công che chắn an toàn.
Vỉa hè có bẫy, tai ương có ngày…
- Ôi chao, tai ương mà cũng mần thơ nữa! Vậy chứ, bẫy ở mô, đường nào rứa Tư Đà Thành?
- Tại Đà Nẵng, những ngày này đi đâu cũng thấy công trường, dự án đang gấp rút thi công. Tuy nhiên, cũng có một số dự án chậm tiến độ, thi công ì ạch kéo dài ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Trong đó, một số dự án cải tạo, chỉnh trang đường phố còn cho thấy sự cẩu thả, bất cẩn của đơn vị thi công khi xem nhẹ các biện pháp đảm bảo an toàn trong thời gian thi công. Trên nhiều tuyến phố của Đà Nẵng, người dân đi trên vỉa hè thỉnh thoảng giật mình khi chứng kiến những hố sâu, miệng cống mà đơn vị thi công để lại “toang hoác” sau mỗi ngày làm việc...
- Đúng là bất cẩn thật, NXD cũng từng chứng kiến công nhân dỡ nắp cống lên rồi để nguyên không che đậy hoặc chỉ bắc vài miếng ván sơ sài. Từng có nhiều vụ việc thương tâm xảy ra tại những công trình như thế nhưng không hiểu sao công nhân, chủ thầu vẫn phớt lờ.
- Bởi vậy, người đi đường và bà con trong khu vực có những dự án đang thi công kiểu này luôn bất an với những tình huống xấu có thể xảy ra.
- Người ta chậm mà chắc, mình vừa chậm lại vừa tiềm ẩn nguy hiểm như thế thì người dân bức xúc là phải. NXD mong rằng cơ quan chức năng, chủ đầu tư các dự án có biện pháp cứng rắn với các nhà thầu vừa trễ nải, vừa cẩu thả như vậy để ngăn chặn những nguy cơ, những sự cố đáng tiếc.
N.X.D