Đừng dạy con gái làm công chúa…

Đừng dạy con gái làm công chúa…
5 giờ trướcBài gốc
Yếu đuối, xinh đẹp, lương thiện là một “vũ khí” quan trọng của nữ giới. Đó là một “quyền lực mềm” mà các cô gái nên bắt lấy cho mình để phòng thân. Nhưng không đồng nghĩa đi kèm với tư duy ỷ lại để chờ ai đó chạy tới và ban phép màu cho chính cuộc đời mình!
Bởi cuộc đời này khi ta càng ăn vạ, càng gào khóc đổ lỗi tại ai đó, tại cái gì đó mà mình không thể vượt qua được khó khăn… thì dẫu ta có khóc đến cạn nước mắt cũng chẳng có bà tiên, ông bụt hay hoàng tử, đức vua nào đứng ra giải cứu. Vì sắc đẹp rồi sẽ phai tàn theo những tháng ngày của thời gian, sự lương thiện quá liều đôi khi có thể dẫn tới bị lợi dụng. Đến một lúc công chúa không còn gì để bấu víu thì cũng là lúc nhận ra bao nhiêu cơ hội đã rơi vào tay những cô gái khác. Bởi may mắn hay phép màu không phải là một cái gì đó từ trên trời rơi xuống hay có bà tiên, ông bụt đưa tới.
Vậy trong thời đại này, nữ giới cần trở nên như thế nào? Đó là câu hỏi mà chính tác giả đã từng hỏi chính bản thân mình trong suốt quá trình hơn 20 năm tự mình xây dựng thương hiệu cá nhân. Vốn sinh ra và mang trong mình nhiều giới hạn của bản thân như không đi được, không nói được và không một ngày được đến trường. Những khiếm khuyết trên cơ thể cùng với đó là những định kiến của xã hội thì việc tự tìm “phép màu” cho chính cuộc đời mình, tự xây dựng thương hiệu cá nhân và tự phá vỡ các rào cản định kiến từ cộng đồng, từ chính những người thân trong gia đình mình là một hành trình rất dài, rất nhiều sự thử thách khắc nghiệt.
Trong hành trình đó, hình ảnh một thiên thần luôn hiện ra trong tâm trí của tác giả. Một hình ảnh thiên thần luôn xinh đẹp, luôn nở nụ cười hiền ngoan chứ không phải ngồi khóc nức nở, và đặc biệt là luôn được tự do bay lượn trên bầu trời, trên tay thường sẽ cầm một cây đũa thần ban phép màu cho nhiều người ở mặt đất. Là một thiên thần, tức là bản thân họ đã tự cứu vớt cuộc đời mình nên sẽ được tự do bay lượn khắp thế gian giúp đỡ cho nhiều nhóm người khác nhau. Đó cũng là lý do vì sao vào một ngày đẹp trời của hơn 10 năm trước tự nhiên bật ra cụm từ “thiên thần sáu chân” trong đầu tác giả.
Tại các buổi giao lưu với độc giả và đi truyền cảm hứng cho nhiều nhóm đối tượng trong xã hội, tác giả luôn nhận được câu hỏi về việc vì sao lại lấy tên là thiên thần 6 chân? Và những lúc như vậy, tác giả lại bật cười trả lời hài hước rằng: “Tại mình đi bằng 6 chân”, tức là 2 chân của mình cộng thêm sự trợ giúp của “con siêu xe” 4 chân là đủ 6 chân. Thế nhưng, bên cạnh đó nếu giải thích theo nghĩa bóng sẽ ra một ý nghĩa đặc biệt về hình ảnh của một thiên thần. Bởi một nhẽ sẽ có ít thiên thần nào chỉ biết cam chịu ngồi khóc, để chờ ai đó ban phép màu giải cứu cuộc đời mình cả, vì họ đang bận tự mình nỗ lực đi tìm phương án giúp mình.
Thiên thần tự mình tạo ra phép màu, được tự do tâm trí để bay lượn trên bầu trời trong xanh, được sống một cuộc đời hồn nhiên vô tư mà đi giúp đỡ nhiều nhóm người trong xã hội và đặc biệt hơn nữa là họ không có khái niệm ngồi chờ hoàng tử hay nhà vua nào đó đến ban phát hạnh phúc cho mình. Vì họ có đầy nội lực để tin rằng sẽ gặp được “người đồng hành” đúng nghĩa trên hành trình trải nghiệm kiếp sống làm thiên thần của mình.
Vậy nên, sau này nếu được sinh ra một cô con gái thì nhất định tác giả sẽ dạy con mình rằng: “Hãy trở thành một thiên thần để tự tạo phép màu cho chính cuộc đời mình và truyền động lực giúp nhiều người khác cùng tạo ra phép màu con nhé!”, vì ít có nàng công chúa nào làm được điều đó.
Trần Trà My
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/174468/dung-day-con-gai-lam-cong-chua