"Nghệ thuật" làm bẩn phố phường
Đi trên nhiều con phố hiện nay, chúng ta dễ dàng nhận ra cửa cuốn của không ít căn nhà mặt tiền, bờ tường nhà dân, hàng rào công trình, bốt điện... bị vấy bẩn, nhem nhuốc bởi vô số hình vẽ kỳ quặc; đây là loại "nghệ thuật đường phố" gây mất mỹ quan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến văn minh đô thị, cần được mạnh tay xử lý, bài trừ.
Còn nhớ, giai đoạn vài năm trước, bốt điện, tường nhà dân, tường rào công trình... bị chiếm dụng làm nơi in, dán quảng cáo bẩn như rút hầm cầu, cho vay tiền, hỗ trợ tài chính nhanh... xuất hiện nhan nhản khắp nơi. Nguồn cơn từ các "ngân hàng", "quỹ tín dụng" vỉa hè, bờ tường, cột điện đã kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp về an ninh trật tự, gây bất ổn trật tự an toàn xã hội như gia tăng các vụ cố ý gây thương tích, đe dọa, khủng bố bằng chất bẩn để đòi nợ, gây rối trật tự công cộng...
Những bức bích họa đẹp như thế này làm phố phường thêm sinh động luôn được khuyến khích
Để triệt tiêu các mầm mống gây bất ổn, song song với việc cơ quan điều tra khởi tố, bắt giữ, xử lý hàng chục băng nhóm với hàng trăm đối tượng tổ chức cho vay nóng, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cố ý gây thương tích để đòi nợ..., Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an các phường, xã phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện nhiều đợt ra quân tẩy trừ, bóc gỡ, bôi xóa quảng cáo, rao vặt không đúng quy định. Kết quả sau nhiều chiến dịch là nhiều bốt điện, tường nhà dân, hàng rào công trình được trả lại diện mạo sạch đẹp, góp phần thiết lập lại trật tự văn minh đô thị.
Đáng tiếc, thời gian gần đây, nhiều mảng tường, bốt điện, hàng rào... lại trở thành địa điểm lý tưởng để các "họa sĩ đường phố" khoe tài, bất chấp "tác phẩm" của mình có được đón nhận hay không. Sự tùy tiện, ngẫu hứng, thiếu ý thức gìn giữ mỹ quan chung đã biến nhiều con đường, góc phố trở nên nhếch nhác, buộc các đơn vị quản lý phải tốn không ít tiền bạc, công sức để tẩy xóa, sơn sửa lại.
Tẩy trừ "rác vẽ” để giữ gìn mỹ quan đô thị
TPHCM đang dồn lực xây dựng những biểu tượng mới phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, khi một số công trình còn chưa hoàn thiện thì sự thiếu ý thức của một bộ phận nhỏ "họa sĩ đường phố" đã tạo nên những hình ảnh đáng buồn. Cụ thể, những ngày qua, hàng rào công trình Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Công ty Nutifood tài trợ đã bị sơn bẩn, vẽ bậy với nhiều hình ảnh kỳ lạ, phản cảm. Chưa kể, nhiều đoạn tường rào còn bị cắt, xé rách để lộ các mảng tôn bên trong.
Mặt tiền ngôi nhà ở góc Điện Biên Phủ và Bà Huyện Thanh Quan lem nhem toàn hình vẽ xấu xí
Theo Công ty Nutifood, thời gian qua các bảng thông tin trên hệ thống rào chắn của công trình liên tục bị vẽ bậy, bôi bẩn và cắt rách. Ngay khi phát hiện, đơn vị thi công đã tiến hành khắc phục, thay mới các bảng bị hư hỏng nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị cho khu vực. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày kể từ khi được thay mới, tình trạng vẽ bậy lại tiếp tục tái diễn với dấu hiệu cố ý lặp đi lặp lại nhiều lần.
Qua tìm hiểu được biết, Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là công trình mang ý nghĩa cộng đồng sâu sắc, được Nutifood tài trợ với mong muốn đóng góp thêm một biểu tượng mới cho TPHCM, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, kết nối và nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân. Do đó, những hành vi phá hoại này không chỉ xâm phạm tài sản mà còn đi ngược lại tinh thần chung tay xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
Hiện nay, vẽ bậy cũng được xem là một loại "rác vẽ” cần phải mạnh tay tẩy trừ. Vì thế, nếu các cá nhân, tổ chức có hành vi dùng bình phun sơn, cọ hoặc công cụ khác để vẽ lên tường rào, bờ tường, bốt điện... khi bị phát hiện quả tang sẽ bị xử lý tùy theo mức độ vi phạm và buộc phải khắc phục hậu quả.
Trước đó, Công an TPHCM từng xử phạt và trục xuất hai người nước ngoài do vi phạm nhiều quy định như lưu trú trên lãnh thổ Việt Nam mà không mang theo hộ chiếu, có hoạt động không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Ngoài ra, hai người này còn bị bắt quả tang khi đang dùng bình sơn, cọ để vẽ bậy lên hàng rào một công trình. Qua đấu tranh, họ khai nhận sau khi nhập cảnh vào TPHCM đã mua nhiều bình phun sơn, cọ rồi đi vẽ lên tường nhà dân, hàng rào công trình... theo ý thích cá nhân. Tang vật thu giữ gồm nhiều bình phun sơn và cọ vẽ. Công an cũng buộc hai người này phải khắc phục hậu quả bằng cách tẩy xóa, trả lại hiện trạng ban đầu cho công trình.
Cuộc sống luôn trở nên đẹp hơn nhờ những tác phẩm nghệ thuật giàu ý nghĩa và mang giá trị nhân văn. Những bức bích họa về làng quê, sông núi, môi trường hay biển đảo nếu được thực hiện đúng nơi, đúng cách sẽ góp phần làm phố phường thêm sinh động và được cộng đồng đón nhận. Ngược lại, những hình vẽ nguệch ngoạc, lem nhem với các ký hiệu kỳ quặc bằng sơn đen, đỏ... chỉ khiến cảnh quan đô thị thêm nhếch nhác và tất yếu sẽ bị phản đối, tẩy chay.
Thiết nghĩ, để văn minh và mỹ quan đô thị đi vào nền nếp, chính quyền cơ sở cùng các đơn vị truyền thông cần tăng cường tuyên truyền cho người dân và cả du khách về ý thức giữ gìn không gian công cộng. Công an TPHCM hiện cũng đang kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi làm mất mỹ quan đô thị, qua đó cảnh báo người dân và du khách phải luôn "thượng tôn pháp luật" ở mọi lúc mọi nơi.
QUANG ĐĂNG