Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã khiến nước trên các sông Krông Ana và Krông Pắk dâng cao đột ngột. Tại thị trấn Buôn Trấp và xã Ea Ô, hàng trăm hộ dân buộc phải di dời trong đêm do nước lũ tràn vào nhà cửa. Lực lượng chức năng triển khai phương án 3 trực – 3 sẵn sàng, dùng xuồng máy tiếp cận từng khu vực bị chia cắt.
Drone bay trên vùng nước lũ nhằm xác định vị trí người gặp nạn.
Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng nhận được thông tin về hai người đàn ông bị lật thuyền khi đi đánh cá. Tình hình vô cùng nguy cấp vì mực nước đang lên nhanh, dòng chảy mạnh khiến việc tìm kiếm dưới mặt đất gặp nhiều khó khăn.
Người dân đứng dõi theo trong khi drone thả phao cứu sinh từ trên cao.
Không lâu sau đó, drone phát hiện một bóng người đang bám chặt vào vật nổi giữa dòng nước mênh mông. Đó là ông Phạm Văn T, người đã trôi dạt nhiều giờ trong đêm lũ. Drone lập tức thả phao cứu hộ và hướng dẫn ông T. giữ vững vị trí để lực lượng cứu hộ tiếp cận bằng xuồng máy.
Cận cảnh drone đang thả dây cứu nạn giữa thời tiết mưa lạnh và gió mạnh.
Ngay sau khi tiếp cận được ông T., lực lượng cứu hộ và người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân lên khu vực an toàn. Ông được quấn khăn giữ ấm và đưa ngay đến trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe. Lúc này, hàng trăm người dân vẫn đứng dọc tuyến đường theo dõi công tác cứu hộ đang gấp rút mở rộng để tìm người còn lại.
Cả khu vực dõi theo Drone cứu hộ được thả nạn nhân giữa trời mưa lũ.
Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm người còn mất tích là ông Hà Văn A. Công tác cứu hộ vẫn được tăng cường cả trên bờ lẫn trên mặt nước. Người dân địa phương được khuyến cáo không đi vào vùng nước sâu, chuẩn bị áo phao và theo dõi hướng dẫn từ chính quyền.
Văn Hải
Nguồn Kinh tế Môi trường : https://kinhtemoitruong.vn/dung-drone-cuu-nguoi-dan-ong-mac-ket-giua-dong-lu-du-o-dak-lak-103730.html