Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta…

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta…
3 giờ trướcBài gốc
Người ta nói nhiều đến chuyện tòng quân ngày nay khác tòng quân ngày xưa. Nếu như trong kháng chiến, tòng quân là tiếng gọi của sự sống còn, là “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, thì tòng quân ngày nay mang một sắc thái mới. Nó không còn là ranh giới giữa sự sống và cái chết, mà là ranh giới giữa cái tôi cá nhân và tinh thần phụng sự Tổ quốc. Khi một người trẻ quyết định gác lại những dự định riêng, rời xa sự tiện nghi của gia đình để bước chân vào quân ngũ, đó là lúc họ thực hiện một sự lựa chọn mang tính bản lề - chấp nhận sự khắc nghiệt, kỷ luật thép trong quân đội để đổi lấy sự trưởng thành.
Hòa cùng khí thế của cả nước, mùa xuân này, 5,2 ngàn thanh niên Đồng Nai trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân sẽ lên đường nhập ngũ, tiếp nối truyền thống ông cha, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tự hào thay, trong đó có rất nhiều bạn trẻ viết đơn tình nguyện nhập ngũ, nhiều thanh niên tạm gác việc học, công việc yêu thích, tổ ấm mới để lên đường nhập ngũ, nhiều bạn là đảng viên trẻ mang theo biết bao hoài bão, khát vọng… Điều đó cho thấy, dân tộc Việt Nam đã đi qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” đã thấm sâu vào máu thịt của biết bao thế hệ ông cha và đến nay vẫn vẹn nguyên trong lớp trẻ.
Minh chứng là những năm gần đây, tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ ngày càng tăng cao. Và đối với nhiều bạn trẻ, được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính là thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ của mình, là sự nối tiếp bước chân của ông cha. Thực tế cho thấy, có những gia đình 3 thế hệ đều đi lính và có cả những cô gái tuổi đời còn rất trẻ cũng xung phong lên đường nhập ngũ… Lòng yêu nước không còn là điều gì đó trừu tượng, mà đã được cụ thể hóa bằng hành động dấn thân!.
Chấp nhận vào quân ngũ là bước chân vào “trường học lớn” như cách người ta thường ví về môi trường quân đội. Ở đó mọi thứ đều được đưa vào kỷ luật thép. Sự kỷ luật trong quân ngũ giúp thanh niên từ bỏ những thói quen tự do thái quá, rèn luyện tính kiên trì và khả năng chịu đựng áp lực lớn.
2 năm nghĩa vụ không phải là dài, nhưng đó là khoảng lặng cần thiết để các bạn trẻ cùng nhìn lại bản thân, tích lũy vốn sống mà không sách vở nào có thể truyền tải hết được.
Với họ, “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Câu hát ấy vẫn mãi là kim chỉ nam, là lời nhắc nhở đầy tự hào cho mỗi bước chân thanh niên trên đường ra trận tuyến bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Minh Luận
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202602/dung-hoi-to-quoc-da-lam-gi-cho-ta-95c1478/