Giấc mơ có thật bên sông Đa Nhim
Đứng giữa căn nhà mới đang mọc lên, xung quanh là những người lính đang hối hả chuyển gạch, trộn vữa, ghép sắt, đổ trụ, xây tường…, anh Đỗ Bảo Nguyên, 40 tuổi, ngụ tại số 43 đường Trần Hưng Đạo, thôn Đường Mới, xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng, có cảm giác như đang được tái sinh trong tình quân dân sâu nặng. “Với tôi, chuyện này như một giấc mơ có thật. Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành gửi tới chính quyền và các cán bộ, chiến sĩ đã mang tới cho gia đình tôi cuộc sống mới sau khi trắng tay vì cơn lũ lịch sử”, anh Nguyên xúc động chia sẻ.
Nhà của người dân bị lũ cuốn chỉ còn trơ lại nền sau đợt lũ lịch sử tại xã D'ran.
Anh Đỗ Bảo Nguyên trong căn nhà của gia đình khi vừa trải qua cơn lũ.
Ngôi nhà của gia đình anh Nguyên nằm trên dãy phố cạnh bờ sông Đa Nhim, trực diện với cửa xả của hồ thủy điện Đơn Dương, cách khoảng 2km tính theo đường chim bay. Sau những ngày mưa lớn kéo dài, đêm 19 rạng sáng 20-11, hồ Đơn Dương xả tràn với mức kỷ lục 2.000 m³/giây. Từ trên cao, dòng nước như mũi tên khổng lồ, sắc lạnh bắn thẳng vào dãy phố nơi có ngôi nhà của gia đình anh đang sinh sống.
Trong thời khắc ấy, mọi người chỉ kịp chạy thoát thân. Dãy phố trở thành bức tường mong manh trước con quái vật nước. Nước xô đổ những bức tường, khung cửa, kéo toàn bộ đồ đạc, hàng hóa trong nhà ra đường rồi cuốn về phía hạ lưu của cầu Đơn Dương. Với những ngôi nhà cũ đã xuống cấp như nhà anh Nguyên thì bị nước vò nát, cuốn trôi. Trưa 20-11, anh Nguyên quay trở lại nhà, trước mắt chỉ còn lại đống đổ nát. Cạnh đó, 2 căn nhà của gia đình ông Đỗ Phú Quý, 67 tuổi và gia đình bà Đỗ Minh Minh Phượng, 57 tuổi cũng bị lũ hủy hoại.
Anh Trần Đình Hiếu ở thôn Quảng Lạc, xã D'ran trên nền căn nhà chỉ còn đống gạch vụn sau cơn lũ.
Một căn nhà khác ở thôn Quảng Lạc, xã D'ran bị lũ phá hủy.
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất D’ran, anh Nguyên cho biết, đây là lần đầu tiên trong đời tận mắt chứng kiến một cơn lũ lớn, gây thiệt hại nặng nề như vậy.
Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, toàn xã D’ran có xây mới 17 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn, 29 nhà bị hư hỏng, hơn 1300ha rau màu, đường sá, trường học, trạm y tế bị hư hại. Một số hộ có hoàn cảnh khó khăn thì việc tự xây lại nhà đã vượt quá khả năng của gia đình.
Hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 6-12, cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị thuộc Quân khu 7 gồm: Sư đoàn 5, Lữ đoàn 25, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, Công ty Đông Hải, Công ty Tây Nam chính thức có mặt tại xã D’ran khởi công xây mới, sửa chữa nhà tặng các hộ dân bị thiệt hại. Bộ đội góp công, Nhà nước góp của. Kinh phí hỗ trợ xây nhà đã được chính quyền địa phương hỗ trợ, cụ thể: Với các hộ bị mất nhà, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng/căn, xã D’ran hỗ trợ 40 triệu đồng/căn. Các hộ có nhà bị hư hỏng, phải sửa chữa được hỗ trợ 20-40 triệu đồng/căn tùy vào mức độ thiệt hại. Gia đình anh Nguyễn Bảo Nguyên là một trong số những hộ được hỗ trợ xây nhà mới trong dịp này.
Đổ móng xây nhà mới tặng người dân.
Mẻ bê tông đầu tiên xây nhà cho anh Đỗ Bảo Nguyên tại thôn Đường Mới, xã D'ran.
Thần tốc “3 nhất” xây nhà tặng nhân dân
Tại công trình xây nhà của gia đình ông Mai Ngọc Hiệp, thôn Lạc Thiện 1, xã D’ran, dù trời đã xẩm tối nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn chưa ngừng tay. Trên giàn giáo, một nhóm thợ vẫn đang miệt mài hoàn thành bức tường đang xây dở để kịp cất nóc nhà vào sáng hôm sau. Bên dưới, tốp thợ còn lại cũng đang hối hả trộn vữa, chuyển gạch, dọn vệ sinh. Chỉ sau một tuần, từ nền nhà cũ ngổn ngang đất đá, rác rưởi, ngôi nhà mới với diện tích 75m2 bền thế, vững chãi dần thành hình với tốc độ khiến nhiều người dân trong thôn không khỏi ngạc nhiên, thán phục.
Trao đổi với chủ nhà trước khi xây.
Chuẩn bị khung dầm sắt.
Thượng tá Lê Quốc Huy, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 5 cho biết, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7, 60 cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư, công nhân của Sư đoàn 5 và Công ty Tây Nam (Quân khu 7) có mặt tại xã D’ran tham gia xây dựng 2 căn nhà tặng người dân. Nhằm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, ý thức về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của nhiệm vụ lần này, đơn vị đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Thi đua hoàn thành xây dựng nhà tốt nhất, an toàn nhất, nhanh nhất cho nhân dân bị ảnh hưởng do lũ lụt”. Theo đó, 100% cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng tăng ca làm thêm giờ để đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tập trung tối đa lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân xây dựng và đảm bảo đúng thiết kế, chất lượng, an toàn. Phấn đấu hoàn thành xong sớm để bà con sớm có nơi ở mới, có nhà mới đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Móng nhà đã xây xong, đắp đất cho nền nhà.
Những viên gạch đầu tiên.
Tại công trình xây nhà cho gia đình anh Đỗ Bảo Nguyên, hàng chục cán bộ, chiến sĩ, công nhân của Lữ đoàn Công binh 25 và Công ty Đông Hải đang thi đua đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành xây nhà trước thời gian quy định. Dõi theo từng viên gạch, bờ tường của ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện, ánh mắt anh Đỗ Bảo Nguyên ánh lên niềm vui khó tả. “Anh em bộ đội xây nhà thiệt là nhanh, lại rất cẩn thận, chắc chắn, đẹp. Nhìn mọi người làm việc có lúc quên ăn, quên nghỉ, tôi rất cảm động. Ân tình này xin mãi khắc sâu, cảm ơn bộ đội rất nhiều”, anh Đỗ Bảo Nguyên xúc động nói.
Một ngày công, thêm một mái ấm.
Trời tối vẫn tranh thủ làm cho xong.
Thiếu tá Lê Trung Tuấn, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 741, Lữ đoàn 25, cho biết, để thực hiện tốt “Chiến dịch Quang Trung”, đơn vị đã phát động thi đua cao điểm "Sát cánh cùng dân, vững vàng sau lũ". Trước và trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tại D’ran, đơn vị thường xuyên quán triệt cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm mệnh lệnh của chỉ huy, giữ gìn đoàn kết quân dân, làm hết việc chứ không hết giờ, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm. “Với chúng tôi, mỗi ngôi nhà không chỉ là mái ấm mà còn chứa đựng trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ đơn vị dành cho người dân vùng lũ. Chúng tôi chỉ trở về đơn vị khi người dân có nhà mới và hài lòng với nhà mới do bộ đội xây tặng”, Thiếu tá Lê Trung Tuấn khẳng định.
Tường sắp xây xong, chuẩn bị cất nóc.
Nhà mới "3 nhất" do bộ đội xây dựng đang mọc lên trên vùng lũ D'ran.
Ngày 19-1-2026, các căn nhà do cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 xây tặng, sửa chữa giúp người dân xã D’ran bị thiệt hại do mưa lũ sẽ chính thức hoàn thành. Từ cột mốc thời gian này, cuộc sống của nhiều gia đình sẽ sang một trang mới. Trong khoảnh khắc mong đợi ấy, hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ sẽ càng đẹp đẽ, in sâu trong lòng cán bộ và nhân dân D’ran.