Chắc tay súng tuần tra bờ biển
Trách nhiệm
Cái nắng mỗi lúc một gay gắt, người dân vội vã trở về nghỉ ngơi, quây quần bên mâm cơm gia đình. Lúc đó Thiếu tá Bùi Văn Bền, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vinh Hiền và Đại úy Hồ Văn Thảo, Phó Đồn trưởng, cùng đồng đội xếp lại công việc, rời đơn vị, ngược nắng, ngược chặng đường hơn 10 cây số đến xã Vinh Mỹ tranh thủ xem xét tiến độ thi công tại nhà bà Đoàn Thị Mơ. Đây là một trong những trường hợp hộ nghèo, già cả, neo đơn được Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với chính quyền địa phương và các cấp hỗ trợ kinh phí, thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Thiếu tá Bùi Văn Bền và Đại úy Hồ Văn Thảo chia sẻ: Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế chỉ đạo Đồn Biên phòng Vinh Hiền trong năm 2025, chung tay cùng chính quyền địa phương xóa 5 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, giúp người dân khó khăn có ngôi nhà chắc chắn để an cư lạc nghiệp.
Từ đầu năm, đơn vị đã phối hợp chính quyền địa phương rà soát, “chốt” đảm nhiệm giúp 5 hộ tại các xã Giang Hải và Lộc Bình xóa nhà tạm (đã giúp xong một hộ trên địa bàn xã Lộc Bình). Dù vậy, hàng ngày bám địa bàn, sâu sát, gần gũi thấu hiểu người dân, nên ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đơn vị hiểu rõ hoàn cảnh bà Mơ: Chồng đã mất, con gái ở xa, bản thân bà Mơ tuổi già, lại bị bệnh xương khớp nặng, hai chân gần như bị liệt, di chuyển sinh hoạt trong nhà rất khó khăn.
Vậy nên, khi chính quyền địa phương tiến hành thực hiện xóa nhà tạm cho hộ bà Mơ, Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã đồng hành, hỗ trợ. “Từ ban chỉ huy đơn vị đến từng cán bộ, chiến sĩ cùng chung một lòng, sẵn sàng giúp ngày công. Mồ hôi ướt đẫm quân phục, các chiến sĩ tập trung tháo dỡ nhà tạm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng để người phụ nữ già cả, neo đơn, bệnh tật sớm ổn định cuộc sống. Làm điểm tựa vững chắc cho người dân khu vực biên giới là trách nhiệm của người lính biên phòng” - Trung tá Hồ Văn Hới, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vinh Hiền bộc bạch.
Bằng tinh thần trách nhiệm đó, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, giúp công xây dựng hàng chục nhà đại đoàn kết, nhà mái ấm tình thương, xóa nhà tạm, nhà dột nát; là lực lượng nòng cốt phối hợp sửa chữa hàng chục ngôi nhà bị tốc mái sau mỗi trận thiên tai, bão lũ trên địa bàn.
Thiếu tá Bùi Văn Bền, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vinh Hiền động viên bà Mơ, người phụ nữ già cả neo đơn, bệnh tật.
Gần dân
Nhớ một lần, khi biết Thiếu tá Lương Quang Trung, nhân viên vận động quần chúng, là người sẽ cùng đến các xã Giang Hải, Vinh Mỹ, Lộc Bình…, tôi đã không khỏi có chút “nghi ngại”, khi biết anh Trung mới từ Đồn Biên phòng Phong Hải (Phong Điền) đến nhận công tác tại đơn vị mới 3 tháng. Nhưng chẳng mấy chốc, sự nghi ngại đó chuyển sang ngạc nhiên khi anh Trung “thuộc làu” những ngõ ngách thôn, xóm, “thuộc” từng hoàn cảnh khó khăn.
Rẽ vào thăm bà Nguyễn Thị Thuận (thôn Giang Chế, xã Giang Hải), là Mẹ Việt Nam Anh hùng, Thiếu tá Trung được Mẹ đón bằng nụ cười mừng vui. Giữa cuộc chuyện trò gần gũi, mộc mạc, thi thoảng anh Trung “chạy đi chạy lại” trong nhà, giúp Mẹ tìm chính xác những vật dụng nho nhỏ. Mẹ Thuận nói rằng, bao năm qua, cán bộ, chiến sĩ đồn Vinh Hiền như những đứa con của Mẹ.
“Gần gũi, thấu hiểu, đồng hành, sẻ chia, giúp đỡ người dân khu vực biên giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người lính biên phòng, mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng BĐBP thành phố nói chung, cán bộ, chiến sĩ đơn vị nói riêng, đã và đang nỗ lực thực hiện tốt nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân – dân, tạo sức mạnh đoàn kết, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới” - Thiếu tá Bùi Văn Bền chia sẻ.
Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vinh Hiền cho biết thêm: Được sự quan tâm của Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố và chính quyền địa phương, đơn vị đã tăng cường xây dựng tổ đội công tác biên phòng tại xã Giang Hải; tăng cường lực lượng xuống địa bàn, để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, duy trì an ninh trật tự tại các địa bàn, gần dân, hiểu dân hơn nữa.
Đồn Biên phòng Vinh Hiền nhiều lần vinh dự đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, được UBND tỉnh (nay là thành phố Huế) tặng bằng khen, cờ thi đua. Bản thân Thiếu tá Bùi Văn Bền, Trung tá Hồ Văn Hới, Đại úy Hồ Văn Thảo được Bộ Tư lệnh BĐBP; UBND tỉnh (nay là thành phố Huế); Tỉnh đoàn (nay là Thành đoàn Huế) nhiều lần tặng bằng khen. Đối với những người lính biên phòng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bên chân sóng, giọt nước mắt xúc động, yêu thương của bà Mơ, cũng như những người dân trên địa bàn dành cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị là “phần thưởng” quý giá nhất.
Bài, ảnh: Quỳnh Anh