Tôi đi xem Bộ tứ báo thủ với hai con trai suất chiếu 21h30', phòng chiếu 100 chỗ kín ghế. Kết thúc phim, lướt qua khán giả cũng bỏ thời gian xem phim đâu đó có tiếng rì rào: nhạt, dở, ồn ào... và nhìn kỹ tôi thấy những người chê toàn cỡ U30 đổ ra.
Trên đường về tôi hỏi ý kiến 2 con trai tuổi Gen Z và Gen Alpha. ''Hay phết, buồn cười mẹ ạ dù kết phim hơi cụt ngủn nhưng phim nào của Trấn Thành chả thế", Gen Alpha nhận xét.
"Đoạn đi đạp vịt hài nhất, nói tiếng Anh buồn cười", "Lê Dương Bảo Lâm diễn hay nhất, hài nhất" - là nhận xét của các con tôi.
Riêng tôi thấy lời thoại phim Trấn Thành như thoại Táo Quân, kiểu: "Trẻ thì nó nhạt. Thành đạt thì nó già. Vừa trẻ vừa mặn mà thì đã có vợ". Kể ra đạo diễn thẳng thắn thừa nhận chưa từng đọc hết cuốn sách nào như Trấn Thành mà lời thoại phim gây cười, bắt trend thế chứng tỏ nội lực bản thân tốt.
Câu chuyện tình yêu trong phim Bộ tứ báo thủ theo tôi cũng có thông điệp. Đó là đàn ông thích người phụ nữ kém hơn mình ở bên cạnh nhưng vẫn bị cuốn hút bởi những người phụ nữ hơn mình. Nếu ở cạnh người đàn ông xuất sắc mà bạn không tự nâng cấp bản thân thì khoảng cách giữa hai người ngày càng rộng, đủ chỗ cho vài cô xuất sắc khác chen vào.
Đàn ông say nắng trước gái xinh nhưng sẽ chỉ chung tình với gái độc lập. Độc lập tài chính, độc lập tư duy, độc lập trong cả cách yêu một người. Vẻ đẹp của một người phụ nữ độc lập đánh gục mọi thứ chứ không phải là tự sướng kiểu: "Tôi lấy được người đàn ông tốt không cần trưởng thành, mãi là em bé mà thực ra là chiếc tủ lạnh đứng trong xó nhà, chứa đầy thức ăn nhưng chỉ có mỗi tác dụng là đựng nước lọc. Chồng như con xe sang lượn chán ngoài non xanh nước biếc về nhà khát thì mở tủ uống cốc nước rồi lại lên đường''.
Nữ chính cuối phim cũng tuyên ngôn: "Phụ nữ đẹp và hấp dẫn là khi tìm được giá trị của chính mình. Khi mình tìm được rồi, mình không cần tìm trai''.
Trấn Thành và dàn diễn viên "Bộ tứ báo thủ". Ảnh: FBNV
Thực ra mang tâm thế nhà phê bình đi xem phim sẽ thấy nhảm với nhạt. Còn xác định để giải trí ngày Tết tôi lại thấy ''Bộ tứ báo thủ" không đến nỗi tệ. Tôi cho rằng phim thu hút khán giả trẻ là giỏi bởi từ trước đến giờ họ sính phim Hàn, phim ngoại để họ rủ nhau ra rạp xem phim Việt là đạo diễn có chiêu trò.
Theo tôi Trấn Thành đã mở ra một hướng mới cho công nghiệp văn hóa, đó là chiêu trò làm phim giải trí. Vì thế, chúng ta cần góp ý để cậu ấy tiếp thu để làm phim sau này hay hơn chứ chê thậm tệ thì là kém văn minh.
Tóm lại với tôi đi xem phim ngày Tết là để giải trí, cười rôm rả, không buồn ngủ, không bỏ về giữa chừng, nhớ được đôi lời thoại, thế là vui. Tôi đã đặt vé phim của diễn viên Thu Trang để đi cùng bạn bè hy vọng cũng sẽ có phút giây thư giãn như xem phim của Trấn Thành.
Nhà báo Lê Thanh Lương (Hà Nội)
Độc giả có thể gửi các ý kiến về địa chỉ: banvanhoa@vietnamnet.vn. Ý kiến của quý độc giả không nhất thiết trùng với quan điểm với bài viết đăng trên VietNamNet.