Sáng 30-4, tại nhà riêng ở quận Hoàng Mai, ông Chu Nghiêm (84 tuổi, cựu cán bộ CATP Hà Nội) đón những vị khách đặc biệt đến thăm. Đó là cán bộ CAP Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm) và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đến chia vui cùng ông khi đoàn tụ với con gái sau 58 năm thất lạc...
Sau gần 60 năm đằng đẵng đi tìm, ông Chu Nghiêm (cựu cán bộ CATP Hà Nội) đã tìm thấy con gái với sự hỗ trợ của CAP Cửa Nam qua hệ thống dữ liệu dân cư. Hạnh phúc này với ông là "không thể tin nổi!".
Bà Nguyễn Thị Thủy (tên trước khi thất lạc là Chu Thị Tuyết Mai) nhiều lần ôm lấy vai cha khóc khi nhớ lại những ngày tháng đã qua...
Ông Chu Nghiêm cho biết, tháng 12/1968, vợ ông mới sinh cháu thứ hai. Hai vợ chồng ông trú ở phòng Bưu điện, Ga Hàng Cỏ. Cháu lớn là Chu Thị Tuyết Mai khi đó mới 20 tháng tuổi đã bị thất lạc khi đang chơi ở cửa...
58 năm rồi, ông vẫn lưu giữ từng tập tài liệu "tìm con Chu Thị Tuyết Mai"...
Ông Nghiêm run run chỉ vào tờ thông báo của CATP Hà Nội ngày 19-12-1968 về việc truy tìm trẻ em thất lạc là con gái Chu Thị Tuyết Mai của ông.
Ông Chu Nghiêm cho biết, 58 năm đằng đẵng ông không ngừng đi tìm con ở khắp các tỉnh thành phố có thể đi đến từ Ga Hàng Cỏ (Ga Hà Nội ngày nay)
Ông cũng lưu giữ từng bức ảnh những đồng đội, người thân đã từng đi tìm con với ông. "Đi đến đâu tôi cũng được các đồng đội trong lực lượng Công an giúp đỡ nhiệt tình. Nhiều năm không có kết quả bởi đầu mối thông tin quá ít, tôi cũng chưa bao giờ nản lòng..." - ông nói.
Ông cũng từng gửi thông tin lên chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" của VTV với nhiều hi vọng...
Chuyện cứ thế trôi đi, bỗng gần đây, ông Chu Nghiêm nhận được điện thoại của CAP Cửa Nam (Hoàn Kiếm) về việc có người đi tìm cha có thông tin như ông... Ông vội đến phường xác nhận thông tin, gặp chị Thủy. Dù thông tin quá ít, nhưng ông cảm giác tìm được con mình đây rồi...
Ngày 25-4 vừa qua, nhận kết quả giám định ADN, ông Chu Nghiêm vỡ òa hạnh phúc. Chị Nguyễn Thị Thủy chính là con gái Chu Thị Tuyết Mai của ông năm xưa...
Chị Thủy (Chu Thị Tuyết Mai) nức nở khi thắp hương nhận gia tiên. Chị buồn vì người mẹ sinh ra mình đã mất hơn 5 năm rồi....
Chị Thủy (Chu Thị Tuyết Mai) xúc động nắm chặt tay Đại úy Nguyễn Duy Long, cán bộ CAP Cửa Nam - người đã giúp mình tìm ra bố qua hệ thống dữ liệu dân cư...
Chị Thủy (Chu Thị Tuyết Mai) cho biết, mình cũng có quá ít thông tin. Từ thông tin của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", chị có nhận được một video về chuyện "cựu Công an tìm con khắp tỉnh thành".
Như có một cảm giác đặc biệt, trung tuần tháng 3-2025, chị từ Bắc Giang đi lên Ga Hà Nội để quyết tìm được gia đình...
Chị đi hỏi khắp nơi với thông tin ít ỏi về một gia đình cán bộ Công an từng cư trú ở Ga Hàng Cỏ
...chị chỉ nhận lại những cái lắc đầu bởi sự việc đã quá lâu
Đi bộ qua ga, chị Thủy tìm đến cán bộ Công an đang trực đảm bảo an ninh trật tự để hỏi thăm
Chị Thủy được mời về CAP Cửa Nam để thu thập thông tin...
Đại úy Nguyễn Duy Long cho biết: "Với thông tin ít ỏi và chỉ một cái tên Chu Nghiêm, chúng tôi đã lục tìm từ tàng thư đến dữ liệu dân cư. Tia sáng đã hé mở khi qua dữ liệu dân cư, chúng tôi tìm được bác Chu Nghiêm với những đặc điểm thời gian trùng khớp...".
"CAP Cửa Nam mời bác Chu Nghiêm đến phường gặp chị Thủy, và khi có kết quả ADN xác nhận chị chính là con gái bác, chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đúng là chuyện khó tin! Công nghệ có thể chạm tới trái tim", chỉ huy CAP Cửa Nam chia sẻ.
Ông Chu Nghiêm và con gái hạnh phúc bên những cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô đã dùng công nghệ làm cầu nối, giúp gia đình đoàn tụ sau 58 năm đằng đẵng... Hôm nay, chắc chắn ông sẽ có sinh nhật đặc biệt nhất trong đời.
Những cái ôm hạnh phúc giữa những con người, giữa đồng chí, đồng đội. Hình ảnh thật đẹp trong Ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước...
Cuộc đoàn tụ chạm vào trái tim của cha con sau 58 năm thất lạc ở Hà Nội ngày 30-4
Phú Khánh - Hải Bình