Đừng quên bước tiếp

Đừng quên bước tiếp
2 giờ trướcBài gốc
Huấn luyện viên Mikel Arteta và các cầu thủ Arsenal sau trận thắng Atletico Madrid trên sân Emirates. Ảnh: The Guardian
Họ xứng đáng vào chung kết sau trận đấu này nhưng nên nhớ rằng tay họ chưa chạm vào cúp. Hãy còn trận chung kết. Quán quân rồi hãy vui!”, giọng chàng tiền đạo từng một thời là ngôi sao lớn của nước Anh bộc trực trong một video được phổ biến rộng vào lúc cả thủ đô London tràn ngập tiếng reo hò.
Pháo đốt ở nhiều góc khán đài, trẻ già cầm tay nhau nhảy múa trong âm thanh vang lừng. Dưới sân, cầu thủ, thành viên CLB và cả huấn luyện viên Mikel Arteta nắm tay nhau ùa vào sân sau tiếng còi mãn cuộc, Emirates vừa trải qua những phút giây hoành tráng mang tính lịch sử.
Đúng 20 năm sau trận chung kết ở Paris, đội bóng thành London mới trở lại với trận chung kết của giải đấu danh giá nhất châu Âu, cấp CLB. Làm sao ngăn được niềm vui của một cộng đồng từ lâu mỏi mòn trông đợi với tất cả yêu thương dành cho đội nhà! Rooney liệu có đặt mình vào tâm thế ấy?
“Chẳng có gì quá đáng, chẳng có gì phải ngại. Đây là khoảnh khắc trọng đại. Hãy tận hưởng phút giây này, hãy vui sướng lên!” là lời khuyên của Ian Wright dành cho cổ động viên của Arsenal. Trong một video lan truyền sau lúc xuất hiện lời chê trách của Rooney, Ian Wright vừa nói vừa cười như khiêu khích người bạn từng cùng mình khoác áo tuyển thủ.
Chân sút từng nổi danh như một trụ cột của Arsenal hô hào mọi người biết trân quý, thưởng thức cái đẹp, niềm vui mà chiến thắng mang lại và hướng tới trận chung kết với tất cả tin yêu: “Hãy hy vọng rằng sau trận chung kết sắp tới, chúng ta lại có thêm những phút giây hạnh phúc, lại sống trong một ngày trọng đại, đầy ý nghĩa!”.
Chưa thấy Rooney hồi âm sau giọng điệu của Ian Wright và nhiều người dường như lo ngại khi nhận ra không khí thiếu thuận hòa giữa hai danh thủ từng một thời là huyền thoại của bóng đá Anh.
Arsene Wenger - cựu huấn luyện viên Arsenal - có vẻ nhìn ra điều cần thiết lúc này khi lên tiếng: “Cứ ăn mừng hết đêm nay, chuyện thường tình mà! Nhưng đừng quên chú tâm vào trận đấu trước mắt!”.
Viên thuyền trưởng lão luyện một thời của đội bóng thành London hẳn nhắm đến trận chung kết diễn ra ở Budapest vào ngày 30/5 như cái đích vẻ vang cuối cùng. Chỉ có chiến thắng ở trận đấu ấy để chạm tay lần đầu vào chiếc cúp Champions League thì niềm vui của cổ động viên ở thủ đô nước Anh mới trọn vẹn. Một thất bại sẽ càng khoét sâu thêm vết thương từ 20 năm trước, khi đội nhà vấp ngã 1-2 trước Barcelona!
Nhưng bên cạnh cái đích vinh quang ở Budapest, Arsenal còn nắm trong tay mình quyền tự quyết hướng đến ngôi quán quân Ngoại hạng Anh mùa này. Nếu giành trọn chiến thắng trong ba vòng đấu cuối mùa thì dẫu kình địch trực tiếp Manchester City có nỗ lực đến đâu cũng không thể cản bước họ lên ngôi.
“Trận đấu trước mắt” mà ông Wenger nhắc đến có thể là các cuộc đối đầu tuần tự với ba đối thủ West Ham, Burnley, Crystal Palace ở sân chơi trong nước. Cứ cách nhau một tuần lại diễn ra một thử thách, Arsenal cần vững vàng, thận trọng tìm đến đích. Chiến thắng sẽ giúp họ bước gần đến vinh quang và bất cứ vấp ngã nào lúc này cũng có thể ẩn chứa nhiều nuối tiếc lâu dài.
“Quán quân rồi hãy vui”. Lời nhắc của Rooney xem chừng là thiện ý!
ĐÌNH XÊ
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/dung-quen-buoc-tiep-3335952.html