- Tớ đang ấp ủ một đề tài nghiên cứu khoa học. Kỳ nghỉ hè này định dành thời gian đi thực tế, khảo sát và thu thập tư liệu, nhưng một mình thì không xuể. Tớ nghĩ cậu rất hợp với đề tài này. Cùng hợp tác nghiên cứu nhé?
Trước sự hào hứng của Toàn, Hà tròn mắt ngạc nhiên:
- Cậu nói thật đấy à? Tớ đã bao giờ nghiên cứu khoa học đâu. Ngay cả việc học trên lớp tớ còn thấy chật vật, sao dám mơ tưởng đến chuyện... “lấn sân” nghiên cứu?
Ảnh minh họa: tienphong.vn
- Sao cậu bi quan vậy? Tớ học cùng cậu lâu rồi nên hiểu được năng lực của bạn mình mà. Tự tin lên chứ, đừng làm tớ cụt hứng!
- Nhưng chúng mình còn trẻ, chưa có kinh nghiệm gì, liệu có đủ năng lực nghiên cứu không? Nhỡ làm không ra hồn lại bị thầy cô, bạn bè chê cười. Tớ ngại thị phi lắm!
Thấy Hà vẫn tìm cách từ chối, Toàn kéo bạn ra quán nước gần đó, vừa ngồi xuống đã trình bày kỹ hơn ý tưởng, rồi nhẹ nhàng phân tích:
- Cậu đừng nghĩ nghiên cứu khoa học là chuyện gì quá cao siêu. Ngay trường mình cũng có Câu lạc bộ “Nhà khoa học trẻ”-nơi tập hợp những sinh viên yêu thích sáng tạo, cùng trao đổi, hỗ trợ nhau thực hiện các đề tài theo chuyên ngành-đấy thôi. Hơn nữa, trong quá trình làm còn có thầy cô và anh chị khóa trên hướng dẫn.
Hà ngập ngừng:
- Nhưng tớ vẫn thấy lo. Nhỡ đề tài thất bại, không mang lại giá trị gì thì... xấu hổ lắm!
- Cậu còn trẻ mà sao thiếu nhiệt huyết thế? Chưa bắt đầu mà đã lo thất bại thì làm sao thành công? Chúng mình cứ chọn đề tài phù hợp với năng lực, sở trường. Chỉ cần có điểm mới, có ý nghĩa thực tiễn là đã thành công rồi. Nếu không mạnh dạn thử sức, làm sao biết được khả năng của bản thân? Những công trình khoa học lớn đều bắt đầu từ những đề tài nhỏ. Cứ làm nghiêm túc, đầu tư hợp lý, tớ tin chúng mình sẽ đạt kết quả tốt. Nếu cứ sợ mình “non trẻ” mà không dám bắt đầu, sau này có khi lại tiếc vì đã lãng phí quãng đời nhiệt huyết nhất đấy!
Nghe Toàn nói, Hà im lặng suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ siết chặt tay bạn:
- Được rồi! Tớ nghe cậu! Tối nay gửi tớ đề cương nhé, tớ đọc và góp ý luôn. Có cậu đồng hành, tớ tin chúng ta sẽ làm được điều gì đó thật ý nghĩa!
KHÁNH TÚ